1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn trở lạnh

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Goldmund, 19/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn trở lạnh

    Mấy hôm nay Sài Gòn đột nhiên trở lạnh. Bầu trời xanh, nắng vàng và đẹp dịu dàng. Sài Gòn một năm dễ được mấy ngày thế này. Một ngày trời cũng lành lạnh như hôm nay cách đây 8 năm, một chàng sinh viên năm thứ 2 trường Luật, lúc ấy đang thất tình, có viết một bài thơ...

    EM CÓ BIẾT

    Em có biết - ta một ngày đông lạnh
    Co ro trên ghế ngồi
    Con chim sẻ xù lông đón nắng
    Tách cà phê bốc khói
    Điếu thuốc ngượng ngùng ngọ ngoạy trên môi

    Em có biết - ta một ngày đông lạnh
    Lang thang trên phố không người
    Cô gái thạch cao cười qua tủ kính
    Trái đất này băng giá - chỉ em thôi

    Em có biết - ta một ngày đông lạnh
    Con gấu tìm hang trú qua mùa đông
    Ta chết cóng ngoài vòng tay một người quen xa lạ
    Hồn lắt lay một đoá môi hồng

    Giáng Sinh 1993






    Goldmund
  2. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Trời Sài Gòn vẫn còn lạnh Thế là đâm ra nhớ những bài thơ ngày xưa. Bài này cũng viết trong cái giai đoạn thất tình đen tối nói trên. Đọc lại thấy mình sến tợn!!!
    KHÚC ĐÊM
    Chắc một ngày tình yêu sẽ nguôi đi
    Anh lại về chính anh như trước
    Chắc rằng anh chẳng bao giờ có được
    Em - hạnh phúc đôi mình
    Chỉ trong mơ em mới đến cùng anh
    Độc thoại triền miên, đêm dài hóa trắng
    Ngày lấp lửng, thuỷ triều chưa gọi nắng
    Em -
    cánh chim mộng du -
    không thuộc về anh -
    lại vụt cánh bay rồi
    Thuở tình yêu huênh hoang hạ nhiệt mặt trời
    Dấu tích tàn tro, chuỗi ngày giông bão
    Lặng lẽ về đi, nỗi niềm du tử
    Còn lại này đây, cho sóng, cho trăng...

    Goldmund
  3. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Cho Uyên xen vào chút "sến" nhé
    Sydney, thời tiết năm nay khác hẳn mọi năm, thời tiết này sao giống thời tiết của một mùa đông của Sydney 12 năm về trước. Cuối đông rồi, trời đang từ từ bước vào mùa xuân, mà khí lạnh vẫn vây quanh vẫn âm ẩm của mưa rơi, của lạnh buốt mỗi buổi sáng cắp sách đến trường trong cái lạnh với những bước chân vội vã, thoáng chốc đã 10 mấy năm rồi ... Sydney có khác!
    Ven đường những hàng cây lay động
    Tiếng khua của guốc nhỏ thân quen
    Em bước vội, giọt mưa vội vã
    Rớt xuống bờ vai run ... hối hả
    Trời ảm đạm ,tiếng chim giục giã
    Trong những cội cây già nua
    Em lặng lẽ ngước nhìn mưa
    Tiếc cho cuộc tình năm xưa
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Sóng cứ mãi ngàn đời sóng vỗ
    Em lặng nhìn ... bỡ ngỡ ... lối xưa!
    Phải chăng nước mắt ... hay mưa
    Mà sao mưa cứ mãi đưa lạnh về ?
    Nothing Impossible
    xxxxxxxxxxxxxxx
    [​IMG]
  4. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Uyên cứ tự nhiên, quả là sến thật!!!=))

    Goldmund
  5. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    hì hì hì sến vậy mà còn chưa sến = anh đó
    Nothing Impossible
    xxxxxxxxxxxxxxx
    [​IMG]
  6. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chúng ta cùng sến, chỉ khác nhau về thời điểm thôi! Đại khái là I was sến and you are sến. OK=))

    Goldmund
  7. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Nope! both of us sến at the same time
    we were sến
    Nothing Impossible
    xxxxxxxxxxxxxxx
    [​IMG]
  8. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    So why aren't we sến at the same place?=))
    Tôi đây em đấy cũng xa
    May nhờ cái box thi ca mà gần!!!
    Thôi thì chớ có phân vân
    Một... hai... ba...sến vài vần xem sao?

    Goldmund
  9. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ý mèn, if we were at the same place .... I think ...... these threads not came up at same time for us to discussed about it... smile
    Nothing Impossible
    xxxxxxxxxxxxxxx
    [​IMG]
  10. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì không sến đâu, nhưng đóng góp vài câu, cũng về mùa đông, có được không? (Hè, hỏi cho có vậy thôi, không cho cũng cứ post :-p )
    Thôi cứ để mùa đông đi qua
    Dù không kịp vẫy chào một câu thơ xưa cũ
    Xuân cựa mình như hãy còn ngái ngủ
    Dại khờ ơi , mười tám của ta ơi.....
    Tự đốt lòng mình bằng lãng đãng rồi đau
    Nứu giữ mùa đông và tin rằng đó là hạnh phúc
    Thôi cứ để hổn nhiên ấm nơi ***g ngực
    Để được mỉm cười dẫu tuyết bắt đầu tan
    Giấc mơ tình yêu chắc còn rất xa
    Thôi cứ để tháng ba xanh lên như nó cần phải thế
    Ừ thì cứ khóc đi, nếu còn có thể.
    Thôi cứ để mùa đông đi qua.....
    NMH

Chia sẻ trang này