1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÀI GÒN TRONG TRÁI TIM TÔI!!!

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi wolke119, 22/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Wolke chỉ tò mò về một người thôi....Mà người ấy lại dư định...không đi....hehehehe, không thể khóc như thế này nên đành cười vậy
    Danh sách hiện này :
    Lemonsweett
    Nam_ntj
    On02022004(rainrain5th)
    the_story_of_rose
    Nhomuasaigon
    em gái nhomuasaigon
    MissUonline
    Tyan
    Ndlong1
    Vinason
    maythangtu
    Bạn Wolke119
    Wolke119......
    Hồi nãy chị Rain mới nhắn tin cho tớ để hỏi kế hoạch ngày mai...
    Chúng ta sẽ đi ăn trước rồi sau đó đi uống....Rồi đi chộp vài kiểu gửi cho mọi người xem....Bây giờ cũng chẳng dám tin tưởng vào kỹ thuật của mấy tay thợ nữa...hichichic....Vàng thau lẫn lộn cả rồi...hehehe....Tính từng giờ đến ngày mai....Hoffentlich klappt es.....
  2. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    chúc ngày mai thật vui vẻ!
    Wolke ơi, ăn cái gì ngon ngon fần chị nhé! Nhờ anh Long mang hộ ra hihi danke danke trước!
  3. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Có ảnh chưa hả chị Vân...........??? ...........Tối qua Shin nhắn tin không nhận được hay sao mà không thấy nhắn lại vậy.............??? ...................Trời, lâu quá, bao giờ thì mới nghía được ảnh mọi người đây cơ chứ...........
  4. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Kiê?u na?y chắc pha?i chơ? lâu lắm mới có a?nh . Chă?ng hiê?u có chuyện gi?........
    ...Lo lắng một chút.....va? phật ý một chút.....[r23)]
  5. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì đâu chị.............Em Shin nhắt tin hỏi thì thấy ai cũng kêu vui lắm, tuy ít người nhưng nói chung rất vui...................Vậy mà chẳng thấy ảnh nào cả..............................Làm em Shin ngày nào cũng ra online một tí chỉ để chực nghía ảnh mọi người thôi..............................phật ý rồi...........
  6. namntj

    namntj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chụp cũng nhiều lém, bằng cái máy của nhomuasaigon. Không hiểu sao bi giờ vẫn chưa thấy gì. Có trục trặc gì chăng?
  7. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Sự cố Y3K...Máy ảnh đang bị kaputt..Hiện chưa có hình...Wolke cũng đang chờ dài cả cổ
  8. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Chụp bă?ng Digital Kamera hay máy chụp phim vậy Wolke? Mong la? chi? la? "sự cố" a?o, kaputt hết la? có nhiê?u ngươ?i gafy cô? cái "cục" vi? chơ? "da?i cô?" ma?, hihi...
    Gruss,
  9. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    mọi người đi chơi vui vẻ wá he, hôm đó tiếc rằng em wên mất họp mặt nên hông có đi được hichic , uổng ghê áh thui đành hẹn mọi người họp mặt kỳ sau vậy
  10. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0

    Những cơn gió se se lạnh lại kéo về đâu đây rồi...Chẳng mấy chốc nữa là lại đến Noel....Chắc lúc ấy trời càng lạnh hơn...Buổi chiều chạy xe qua những con phố nhỏ..Nhất là con đường TÚ XƯƠNG, nhìn thấy lá me bay bay trong gió,lòng chợt cảm thấy vui vui...Mình yêu sài gòn từ khi nào nhỉ??? Cái cảm giác sâu lắng ấy đi vào lòng mình một cách nhẹ nhàng đến mức chẳng còn kịp nhận ra được nữa... Nơi đây như trở thành quê hương thứ hai của mình, nơi mình được khẳng định mình và cũng là nơi có nhiều kỉ niệm buồn vui....Sài gòn hôm nay đẹp thật....Cái vẻ đẹp của một người tràn đầy nhựa sống...
    Đêm trung thu lung linh ánh sáng của những chiếc ***g đèn...Mình cũng hoà vào dòng chảy những người là người ấy...Kẹt xe trên đường CMT8, vội cua vào một con hẻm ngoằn ngoèo...không ngờ trong hẻm còn kẹt hơn...Chỉ còn cách đứng im khong xoay ngang xoay dọc được.....Mình bỗng bật cười thật sảng khoái....Rồi mọi người cũng cười theo mình...Kẹt xe mà chẳng ai cau có cả ...Hạnh phúc đôi khi chỉ là những gì nhỏ nhặt thật gần bên ta,chỉ cần đừng đi qua quá nhanh và vô tình không nhận thấy....Chưa bào giờ có được cảm xúc như thế này...
    Được wolke119 sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 30/09/2004

Chia sẻ trang này