1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÀI GÒN TRONG TRÁI TIM TÔI!!!

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi wolke119, 22/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    trời ơ!I trong đây có một Topic của dân Sài Gòn *khói lửa* chúng mình mà mình không biết gì cả. Mình xin gia nhập ngay.
    Nick Yahoo của mình là quyenthy2003 các bạn nếu cứ gọi mình nhé.
    Mình là dân cấp 3 Gia Định. Hiện đang học tiếng )Dức, đang chờ kết quả được vào Uni hay về nước thi lại Đại học, ghê quá hihì
    Chúc các bạn thật vui vẻ, đúng phong cách dân Sài Gòn.
    ***************************************************
    Người ta khổ vì cố chen ngỏ hẹp....Ngày ra đi ai dám nói ngày về...
    Cần phải biết làm rạng danh muôn thởĐể ngạo đời, ngạo với cả non sông...
  2. nicesilver

    nicesilver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]What about SG ?
     
    [​IMG]
    [​IMG]
     
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được nicesilver sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 28/05/2004
  3. MissUonline

    MissUonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chắc ở đây đông dân Sài Gòn lắm nhỉ hihi, đố mọi người biết chỗ nào nha !
  4. nicesilver

    nicesilver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cò phà?i bĂn quẶn 6, lùc trước lĂn cĂ?u Cà mưa Cà nf́ng (Nhì ThiĂn Đươ?ng ) khĂng ? nhà? ơ? tẶn Phù NhuẶn, Bì?nh Thành lẶn cơ :)
  5. Tieuphu82

    Tieuphu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi ! Đây chính là Ngã 6 Phù Đổng...Tui nhớ kĩ lắm, vì tui nhớ hùi trước thằng Mitdac bị CSGT thổi ở đây, nó dzọt mất, bị đuổi theo đến quận 5....hehe...Hồi đấy nó vẫn còn cao số, không như bây giờ hehe.....
    Sài Gòn của tui thì chỉ giản dị thế này thôi
  6. nicesilver

    nicesilver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ja genau, Ngã sáu Phù Đổng :)
  7. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Tối nào tớ cũng chạy dọc con đường Cách mạng tháng 8 ra đến ngã sáu này rồi ra Trần Hưng Đạo,chạy lên Lê lợi, vòng ra bến Bạch Đằng sau đó lên Tôn Đức Thắng ra Lê Duẩn xuống Nam Kì Khởi Nghĩa về Nguyễn Du và cuối cùng ra lại Cách mạng tháng 8....Một Tour quanh sài gòn..... sehr angenehm!
  8. MissUonline

    MissUonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tui thì hay chạy đường Lê Duẩn, Nguyễn Thị Minh Khai, rồi xuống Passteur, rẽ qua Võ Văn Tần, vẽ nửa vòng ở Hồ Con Rùa,rùi lại chạy qua Trần Cao Vân, tới Phùng Khắc Khoan thì rẽ trái, rồi lại chạy xuống Nguyễn Văn Thủ, rùi về hướng cầu Sài Gòn.Hầu như ngày nào cũng chạy con đường này, nên nó thành gần như là phản xạ rùi, lần nào đi về nha cũng đi đúng con đường này...Ở Sài Gòn có nhiều con đường đáng nhớ lắm, có con đường ngào ngạt hoa sữa, như ở Hà Nội á, chỉ có điều, ngta chỉ có thể ngửi hoa sữa sau 9h tối thôi.Khi đó xe cộ ít đi, thì mùi hoa sữa sẽ rõ hơn, chứ không là hít khói xe không à
  9. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    trời, lâu quá mới nhìn thấy Ngã Sáu Phù Đổng, nhớ quá, hồi đó mình hay uống Dilma ở Nguyễn Du, rồi chạy ra ngã 6 rồi băng qua Nguyễn Trãi chạy thẳng lên trường Sư Phạm ở Nguyễn Văn Cừ chơi với mấy đứa bạn luôn. ây da, Thánh Gióng vẫn hiên ngang như ngày nào, thích thật ......
  10. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Fast 3 Wochen habe ich saigon verlassen. Was meine Freunde im Moment machen, frage ich mich.Ohne mich hat die Stadt kein Gesicht....hehehehe, das stimmt aber nicht. Saigener leben noch und arbeiten weiter, als ob ich nie dort waere....

Chia sẻ trang này