1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÀI GÒN TRONG TRÁI TIM TÔI!!!

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi wolke119, 22/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    trời lâu quá rồi tớ cũng không đưọc nhìn thấy Tp. Hic tớ là dân HN 100%, nhưng lại có 1 duyên nợ nhất định với TP, cũng chỉ mới vào Tp có 5-6 lần gì đó thôi, cũng đủ dù ko thuộc tên đường nhưng vứt ở đâu cũng mò về nhà được.
    Hồi đó hay đi ăn Pizza ở Margaretta ở 1 cái phố nhỏ xíu mà có tư vấn du học HAVETCO gì đó ý, à à hình như là Phạm Ngũ Lão thì phải. rẽ ra cái đuờng có nhiều ksan(song song với Lê Lai, vuông góc với đề thám) rồi rẽ trái đi thẳng qua 1 cái ngã to đùng (mà ko biết có phải ngã 6 PĐ ko nữa hic hic), đi thẳng qua công viên gì đó(chỗ buổi tối hay có ca nhạc ý) rồi rẽ phải, rồi chạy thẳng ra phố gì cũng quên tên rùi hic hic........ Nói thế này mọi ng lại tưởng lên đây làm trò hic hic sao mình nhớ tên đường ngu thế.
    Nhưng mà tối nào tớ cũng luợn từ Ng Đình Chiểu ra Điện Biên Phủ về Phạm Ngọc Thạch rồi vào hồ con rùa, thỉnh thoảng ngồi Windows nhưng tớ thích Ciao hơn vì ngoài HN tớ cũng quen ngồi đấy rùi... Cũng hay đi cùng tụi bạn ra cái phố có Deutsche Bank ý, đi hết mấy cái đường to to đấy lại quành về hồ con rùa, ra Võ văn tần rồi rẽ phải về lại khu chợ vườn chuối về nhà hì hì. hè năm vừa rồi về lại SG, tránh cái nóng HN đc 1 tháng, vui, và nhớ SG nữa.
    Đã bảo chúng nó là mùa đấy thì Tp dễ chịu hơn HN nhưng chả đứa nào tin mình, thế mới cú chứ. Hè năm nay ko biết có về không, tớ đang điên vì thi cử, nhưng nếu về nhất định sẽ lại vào lại Tp 1 lần ... Nhớ quá SG ơi, nhất là ăn sò dương ở 1 cái ngõ bé xíu tìm mãi mới ra ở cuối đường NĐChiểu ý, gần đến khu đồ đám cưới rồi, ko biết cả nhà có ai ăn ở đấy chưa thế? Bar SG thì HN cứ chạy theo dài dài, nói chung là tớ yêu HN ngang SG và yêu SG ngang HN, chỉ biết là lúc này đây, ngồi chờ Klausurwoche sắp đến, mà đầu thì chỉ thèm ăn cháo chửi, bún mọc HN hay là ăn ốc xào me SG thôi hic hic, cả xôi chiên phồng nữa, mò vào Nhất Thực (đâu đó gần hồ con rùa) chỉ toàn gọi đầu tiên xôi chiên phồng và nc dừa xiêm lạnh nữa.... hic hic thèm cả nuớc dừa nữa.... HN ko có ngon thế, Đức càng ko có.....
    À quên chưa xin phép hìi hì, HNers thì có được ké vào đây tí không ạ?

    Được Sam&teeny_4ever sửa chữa / chuyển vào 04:26 ngày 04/07/2004
    Được Sam&teeny_4ever sửa chữa / chuyển vào 04:32 ngày 04/07/2004
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hà hà chào mừng cậu đến SG !
    Cái bùng binh mà cậu nói có thể là ngã 6 Phù Đổng, công viên mà tối nào cũng có ca nhạc là ở Trống Đồng thì phải, thuộc 1 phần của công viên Tao Đàn,bây giờ công viên Tao Đàn bị cắt đôi bởi một con đường, là đường Trương Định.Hồi tớ về thì đã có Windows rồi, nhưng tớ chưa vào đấy và cũng không có ý định vào đấy.Chỉ có vài Ciao một lần, cùng ăn sáng tán phét với mấy người bạn cũ, có lẽ tớ vào buổi sáng, nên cũng thấy quán này bình thường, không có ấn tượng gì lắm, ngoài cái Rechnung của nó hix hix...Deutsche Bank nằm ở góc đường Lê Lợi và đường gì đó, mà đối diện có kem Bạch Đằng, quán này có từ mấy chục năm rồi, giá của kem ở đây cũng lên đến hàng ...mấy chục hix hix..
    Ở cuối đường Nguyễn Đình Chiểu, đoạn gần Bàn Cờ có nhiều quán ăn lụp xụp rất ngon, ví dụ như ở đường Bàn Cờ có 1 quán bán há cảo khá nổi tiếng và đông khách, ở hẻm đầu tiên bên trái từ hướng NĐC đi vào.Quán này bán từ khoảng 5,6h chiều đến 9h tối, nếu bạn đến sau 9h thì tốt nhất là đợi sang ngày hôm sau hehe.Nếu đi đường NĐC quá 1 tí hướng Lý Thái Tổ thì có 1 quán chè Hiển Khánh, quán này của người Trung thì phải,quán này cũng có lịch sử rất lâu đời.Ở trên tường còn treo những bài thơ Đường luật thất ngôn bát cú ca ngợi món chè ở đây.Đây là nơi tụ họp khá phổ biến của SV các trường cấp 3 trong Tp, nhất là trường Lũ Quỉ Đói,Lũ Heo Phì, Người Tình Mặt Khỉ hay Mắm ruốc có ruồi..
    Nếu thích ăn ốc hay hột vịt lộn chiên thì chạy sang đường Trần Hưng Đạo, gần CA Tp có Center Food cao 7 tầng, có thang máy hẳn hoi.Nhưng bạn đừng vào đó, bên cạnh đó có 1 con hẻm, bạn vào hẻm này, thiên đường ăn uống của bạn ở đó, ở đây có hầu như tất cả các món ăn bình dân, nhất là ốc, nướng xào chiên luộc gì ở đây hết....À, ở đường Bến Chương Dương, gần trụ sở của Ngân Hàng Công Thương Việt Nam, một toà nhà từ thời Pháp, to vật vã, và Việtcombank, có một quán bán ốc của một bà béo ị, cũng rất ngon, nhưng hơi mắc...
    Tớ còn biết nhiều chỗ ăn uống chơi bời nữa, từ bình dân cho đến không bình dân, nhưng với tớ thì "Bình dân vạn tuế", ví dụ như những làng thịt chó, thịt mèo, cháo vịt, lẩu dê, lẩu cá kèo,phá lấu,cháo lươn,bún chả, chợ Âm phủ, các chợ đầu mối về đêm như chợ cá, chợ rau,chợ trái cây...thậm chí các quán ăn chay, các quán ăn tàu,rồi các quán cafe, quán kem....nhiều lắm, kể không hết
  3. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    ừ hồi xưa tớ cũng ăn kem BĐ 1 lần vì mọi ng bảo vào SG mà ko ăn thì ko đc, nhưng thấy nó dở tệ mà đắt lè, tớ thích nhất ăn kem dừa chiên ở Kana(NĐC) ý, ngay gần nhà bác tớ.
    LQD, LHP, Nguyễn thị Minh Khai thì rõ rồi nhưng cái tr cuối cùng là tr gì thế, tớ ko hiểu , Marie Curie à?..Ơ thế hoá ra mod là ng Tp à, tớ cứ tưởng Hn đấy. Tớ cũng đi ăn cái quán của bà béo ở gần Ngân hàng rồi, có phải cái đường đấy to đùng, nhiều xe tải, gần cái cầu ý hihi, tớ chỉ tả đc thôi chứ tên tuổi thì ko có biết, cũng ngon phết.
    Tớ cũng đi ăn nhiều chỗ rồi, nhưng cái hàng chè mà ấy khen thì chưa được đi bao giờ hic hic. Tại ông anh bà chị tớ đi làm rồi nên không có thời gian dẫn tớ đi mấy chỗ hay nữa, chán ơi là chán. Tớ có đi ăn đồ Tàu ở khu phố tàu nữa, ngon phết, nhưng là buổi tối nên ko còn nhớ gi để miêu tả lại nữa. Chỉ nhớ là ngồi ăn ở cạnh ổ của 1 con mèo mới đẻ con nên cứ săm soi mãi hì hì. SG đẹp lắm, tớ thấy thế, có ng chê có ng khen nhưng tớ vẫn thấy đẹp.
    Tất nhiên HN thì cũng có cái đẹp riêng rồi. Yêu bằng nhau mà hì hì..... Đồ Huế ăn ở SG cũng ngon, tớ hay ăn cơm hến ở Nam Giao, cái ngõ bé xíu gần chợ bến Thành ý.
    Ơ nhưng mà sao ở SG rất lạ nhé hic hic gửi xe toàn 2000 1 lần à, mà đi ăn ở đâu cũng phải trả tiền xe extra chứ ko giống HN. Hì hì ngồi kể thế này tự nhiên nhớ ra bao là thứ về SG, hic chắc hè này phăi đi cày hăng hái hơn để về nhà thôi, 1 tẹo cũng về.
    Mà nhà bác mod ở phố nào ở SG thế? hay tớ làm thêm 1 topic ca ngợi cả HN nữa nha hì hì.
    Được Sam&teeny_4ever sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 04/07/2004
  4. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hì hì đã có một Topic về HN rồi đấy bạn ạ, nhưng nó đã bị trôi xuống dưới thôi !
    Theo tớ biết thì có một quán chè Tàu, ở gần Thuận Kiều Plaza, xa vãi, có bán một món khá độc đáo,là món đậu hũ hạnh nhân.Hình như ở SG chỉ có 2 nơi bán món này thôi, và ở đây đương nhiên là ngon nhất
    Thường thì đi chơi ở SG, tiền gửi xe là tiền extra,nên bạn phải chuẩn bị tinh thần và..tiền trước,kẻo lại ngớ người ra .Thông thường là 2k/xe, cá biệt, những ngày lễ hội như Giáng Sinh,Tết Dương Lịch, thì người ta cấm đi xe vào Trung Tâm Tp, mình phải gửi xe ở ngoài và đi bộ vào.Những ngày như thế, bạn hãy tìm chỗ trông xe của TNXP, giá rẻ, vào mấy chỗ linh tinh thì bị chém 5-10k/xe đấy.Lúc đấy thì chẳng biết kêu ai!Tớ thì thường có chiêu vứt cái xe ghẻ của mình vào nhà sách, siêu thị hay trung tâm mua sắm nào đấy gửi xe miễn phí, và ra bằng cửa sau.Thế là tèn ten ten
    Bây giờ tớ nói về kem nhá !
    Tớ nhớ là lần đầu tiên tớ ăn kem Bạch Đằng là lúc tớ học lớp 3, năm 91 thì phải, món kem long nhãn.Cái cảm giác của một thằng bé nhà quê lên tỉnh, được ăn ở một quán kem nổi tiếng, và ngon nhất thành phố, được nhìn ngắm trung tâm thành phố, một cảm giác tuyệt vời, tuyệt vời như chính cốc kem vậy, vừa lạnh lùng, vừa ngọt ngào, vừa bỡ ngỡ...Sau này thỉnh thoảng tớ cũng vào ăn, nhưng không còn được cái cảm giác như xưa nữa.À trong quán kem này có một bức ảnh đen trắng rất độc đáo, bức ảnh mang tên "Đi chợ", chụp từ phía sau cảnh một phụ nữ nông thôn, hai tay ôm hai con vịt quay đầu lại phía sau, nhìn rất chân thực, ngộ nghĩnh,rất...nông thôn.
    Vì kem Bạch Đằng thuộc loại xa xỉ phẩm, nên tớ rất ít vào ăn, sinh viên nghèo mà, tiền đâu hehe...Nhưng từ khi học Lê Quí Đôn(gọi đùa là dân của Lột quần đùi,lết qua đường), tớ với mấy đứa bạn thân hay ăn kem ở Pinky.Quán kem đầu tiên của Pinky là một cái nhà nhỏ xíu, chỉ khoảng 4 bàn, 10 khách, nằm ở ngã 3 Sư Thiện Chiếu và Trương Định, gần 1 cái chùa, gần trường Người Tình Mặt Khỉ.Điểm độc đáo của quán biểu hiện ngay qua tên gọi của nó Pink tiếng Anh có nghĩa là màu hồng, và cũng là màu trang trí chủ đạo của quán.Ngoài ra, ở trong còn treo vài poster ca sĩ,và vài bộ quần áo model khá hiện đại.Sau này Pinky gặp thời nên thắng lớn, mở thêm 3,4 chỗ nữa là ở đầu đường Tú Xương CMT8,ở đường Huỳnh Văn Bánh quận Phú Nhuận,ở đường Trương Định gần ngã 3 TĐ,Nguyễn Đình Chiểu.Mỗi lần đi chơi, tớ và lũ bạn lại vào một quán Pinky, cứ thế...Phải công nhận là hồi đó Pinky đã tạo cho mình một phong cách khá hay, kem cũng ngon, giá thì hơi mắc nhưng cũng chấp nhận được.Các cô bạn gái đến đấy vì kem, còn những thằng con trai chúng tớ đến đấy phần nhiều cũng vì những ...em bán kem.Dễ thương cực kì !
    Còn một chổ bán kem cực kì nổi tiếng và đông khách nữa là quán kem Ông Già(Oldman), bạn nào quan tâm thì hãy để ý phân biệt với quán Bố Già (Godfather), vì quán Bố Già bán kem của Ý, giá trên trời, còn kem thì ở dưới ...tủ lạnh.Quán Ông Già nằm ở một con hẻm nhỏ, trên đường Đinh Tiên Hoàng gần chợ Đa Kao,chính xác hơn là đối diện chéo chéo với Bánh cuốn Tây Hồ(Chán thật ! Tớ chỉ toàn nhớ chỗ ăn thôi, chứ địa chỉ chính xác thì chịu ).Ấn tượng đầu tiên về kem ông già là rất rẻ, chỉ 2k/cốc,mà kem lại khá ngon, nhưng chỉ có 3 vị là vani, sầu riêng,và ...kem tươi thì phải.Bạn có thể ăn với đậu phộng(hay còn gọi là lạc) nữa, ngoài ra còn có cá viên chiên, giá cũng 2k/đĩa hehe.Tớ có lần thắng độ gì đó ở đây, ăn gần chục cốc kem,viêm họng cả tuần...À mà quán này toàn là ngồi lề đường,bàn gấp, ghế nhựa đấy...Kể ra cũng thú vị hè hè....
    Còn gì nữa nhỉ ?Thôi, để lúc khác kể tiếp nhá !
    P.S : Tớ ở gầm cầu Sài Gòn,nhà không số,phố không tên
  5. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các loại phải không mít?.Tớ thì chưa ăn kem BD bao giờ cả, híc.....Chỉ mới ăn kem Pinky thui..Lớp tiếng đức của tớ thì hay đóng đô ở quán kem trên đường Trần quốc toản, vừa rẻ vừa ngon, nhưng mà cũng mau ngán. hiihihihi....Tớ định hỏi mít có biết cái quán kem trong con hẻm trên đường ĐINH TIÊN HOÀNG quẹo vào không? Để tớ quảng cáo, ai dè mít cũng chui vô đến đó rồi hen?? Công nhận kem ở đó ngon thiệt...hichíc, nhắc làm chi lại thèm Bây giờ có thêm nhiều kiểu chế biến mới nữa rùi....Lần này vào nhất định phải ghé lại đấy hỏi thăm ông chủ...hehehhe
    Lúc có thời gian th ì mấy đứa bạn hay kéo đi uống cafe hơn. Đến mùa thi thì ôm sách vở chui vào quán KHƯƠNG CÁT trên đường CAO THẮNG để .....tu.Chắc không có ai như mình. Lần đầu tiên bước vào quán TƯỞNG NIỆM thì hơi bị sốc bởi vì mấy cái mộ ở phía trước không phải là giả mà là ....thật. híc, hú hồn....
    Quán Yesterday thì mắc thiệt hen??? Mình vào đấy đúng một lần...hehehe, không biết bao giờ mới vô đó được nữa. Thứ 7 hay chủ nhật mình thích nghe nhac Piano với Gitarre là lại chui vào quán THƯ GIÃN trên đường TRẦN HUY LIỆU. Quán TĨNH LẶNG trên đường PHAN ĐÌNH PHÙNG cũng hay, vô đó ai muôn mua chữ thì người ta bán. Mấy quán cà fê Trung Nguyên cũng tyuệt, nhất là quán trên đường 3/2( vô đó đến 3 lần roài).Có một quán nũa trong tiệm áo cưới ÁNH lINH, ngồi ở trên sân thượng .Người ta ngại nên ít vào vì giống như là đi mua áo cưới ấy..hihihiih, Quán Window trên đường NGUYỄN VĂN TRỔI cũng mắc quá chừng lun.Quán CẢM XÚC hôm tớ và chanh đi gặp Mít....hihihihii
    Ở dưới Thủ đức thì còn nhiều hơn. Ngủ lại KTX ngân hàng có đêm , thế là con nhỏ bạn nó chỉ cho biết thế nào là làng cà fê Thủ Đức]
    Hôm qua con nhỏ bạn mới gọi điện cho tớ. Nó hí hửng báo mới khám phá ra một quán rất tuyệt .....ehèm, thế nào vào, nó cũng lôi đi....
    Nhưng quán cà fê ở Gialai cũng không kém gì sài gòn đâu nhé, mít! Khi nào mọi người lên đây chơi thì biết liền...hehehehe
    Được wolke119 sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 05/07/2004
  6. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    úi úi thế là mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn uống quá trời hic hic.... những quán như thế ở HN tớ cũng thuộc nằm lòng .. nhưng tại ở SG ko đc biết :((((. Nhưng mà công nhận là Tp có nhiều cái hay hì hì, nghe hai bác mod quảng cáo càng muốn hè này phải về phát nữa quá.... Nhưng có một số nơi mắc thì mắc nhưng mà hay thì hay thật mà , như là Carmen đó, hic hic, cả tối hôm qua ngồi cố nhớ lại cái tên mà o đc, phải mes offline hỏi đứa bạn. Carmen là bar nhưng hát nhạc sống theo phong cách Mỹ Latin, rất hay và lạ nữa. ở phố lý gì đó hì hì, tớ lại quên tên rồi. Carmen và hầm rượu ở HN có nét na ná giống nhau trong design nhưng Hầm rượu đã mất chất từ rất lâu rồi, với cả cũng không đặc sắc bằng Carmen nữa. Windows tớ cũng chỉ ngồi có 2 hay 3 lần gì đó, ấn tượng là rất ồn ã và đau đầu, còn bill thì cũng ấn tượng như bác mit đã nói.... nhưng mà uống cafe ở Papa cũng được đấy chứ, tớ có ngồi đó uống cafe buổi sáng với papa thật 1 lần, nhưng có thể khen chỉ là vì đi vào papa cùng Vater thôi .
    Hè năm ngoái, tớ hay mua chè đỗ xanh của 1 chú bị mất 1 tay ở cái đường nhỏ nhỏ mà song song với đầu phố Nguyễn Đình Chiẻu ý(lại quên tên :(((), nằm giữa NĐC và ĐBPhủ. Chè rất ngon, 2000 1 túi, chú ý rất đông khách và lại chỉ còn 1 tay nên chuyện khách nhảy vào bào đá rồi đóng túi hộ là chuyện thường. Hồi đó buổi trua hai đứa chỉ có 1 tí thời gian bên nhau vì bạn tớ đi fải làm mà, nhưng vẫn cố nán lại chờ đến lượt mua chè....
    Tớ nhớ những chiều mưa SG, mưa 1 tẹo rồi lại nắng, nhớ những lúc khát khô cổ, mò vào đâu đó hút 1 hơi là hết nước 1 quả dừa ... Nhớ cả kẹo bông hồ con rùa 2000 1 cây nữa, toàn bị mắng là ko vs nhưng vẫn ăn ngon lành......
    À Kino thì tớ mới đi Diamond 1 lần với cả 1 cái rạp nữa Cao Thắng thì phải ở ngay gần nhà (NĐC). Hôm vào Diamond thì chỉ biết là nó đắt, nó bé, và nó cao đi mua vé mất công hic, rồi lúc xem thì ngủ gật nên ko ấn tượng gì hì hì. Con rạp kia thì cũng đc, nghe nói SG cũng có chỗ chuyên chiếu những cái phim hay mà bất hủ như kiểu Fansland ngoài HN ý, ở đâu đó xa xa TT đúng ko nhỉ? Tớ quên tên rùi.....
  7. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hì, nhàn cư vi bất thiện, lại tiếp tục Sài Gòn đấu láo với các bạn nào...
    Xong chuyện kem, hôm nay lại đá sang chuyện Cafe quán và Bar..Chà, nhiều việc đây, nguyên chuyện Cafe quán thì nói vài ngày mới xong nhỉ Cafe cũng có 5,7 kiểu cafe, tớ định phân loại ra để nói chuyện, nhưng lười quá, nên cứ theo các bạn mà tán cho tiện nhỉ
    Cái quán Tưởng Niệm mà Vân nhắc đến có phải nằm ở đường Trần Bình Trọng, quận Bình Thạnh phải không nhỉ ? Hồi trước, tớ và SnR bên HCMCC có đến đó uống một lần, sau rồi làm ồn quá, nên bị đuổi ra hehe.
    Những quán như thế này thì phải kể đến Thuỷ Trúc ở Tân Bình, Cõi Riêng ở Nguyễn Trãi...Thuỷ Trúc thì rất kén khách, cổng quán cafe to như cổng Dinh Độc Lập, có mấy anh gác cổng luôn sẵn sàng từ chối một cách lịch sự khách vào,nhất là mấy cô cậu chíp hôi như chúng ta.Thường thì tớ toàn phải nói là "Em có hẹn bạn ở trong đó rồi" thì mới được vào.Và đương nhiên bạn phải biết điều, tắt máy dắt bộ xe vào trong.Quán không cho ngồi quá 4 người 1 bàn, khi nói chuyện không được nói to...Nếu không thì tiếp viên sẽ sẵn sàng nhắc nhở bạn đấy.Có lẽ nhờ cái mác "chảnh lịch sự" như vậy đã tạo cho Thuỷ Trúc một cái "giá" riêng, và quán này lúc nào cũng đông khách.
    Quán ngồi bệt bàn thâp, uống trà với bánh ngọt, thì có Tĩnh Lặng ở PĐP, quán trà Cát Khánh ở trong 1 con hẻm ở đường CMT8.Vừa rồi mình có ghé qua Cát Khánh một lúc, dạo này làm ăn phát đạt, từ một căn nhà hộp trong hẻm, chủ quán cơi cao thêm mấy tầng nữa,gió thổi vù vù, đêm khuya, chỉ sợ nó thổi bay cả cái tầng đấy xuống, sợ chết khiếp .Khách đi vào phải để giày dép của mình ở dưới,được phát một đôi dép lào, để đi lên trên.
    Quán Áo cưới Khánh Linh thì mình có đến một lần rồi, nói chung nó được cái sân thượng rộng rãi, còn lại thì không có gì đặc biệt lắm.Quán Yesterday thì tớ chưa vào bao giờ, nó với quán Hình Như Là bên Phú Nhuận, nghe nói là 2 nơi phổ biến để cho các đôi tỏ tình...hehe...mình không có cái phúc phận được vào đấy là phải.Quán HNL ngày xưa còn có những quyển nhật kí, khách đến uống có thể trút nỗi niềm tâm sự của mình vào đấy.Có lẽ đó là hình thức sơ khai của Box Tâm sự bên OldTTVN và bên TTVNOnline hehe.Quán Cảm Xúc hôm bọn mình gặp nhau nằm ở đường Ngô Thời Nhiệm,một quán kiểu Ý, ngày xưa nó mang cái tên quái quỉ gì đấy mà mình quên mất rồi, cũng là một quán khá đặc biệt với kết cấu phòng ốc lung tung, tường bằng gạch thô, có mấy anh phục vụ đẹp trai cao ơi là cao nhưng lại mắc bệnh...hay quên hehe
    Thôi,đến đây đã, hẹn lần sau hehe
  8. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Quán Yesterday thì hơi đặc biệt, có Sänger hát ở đấy,Chắc họ phải trả tiền cao cho Sänger nên mới mắc thế....
    Hồi trước mình ở trọ 2 năm trời trên đường NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH , ngay đối diện với quán HÌNH NHƯ LÀ ấy, gần trường dạy nghề...thành ra bụt nhà chẳng thiêng....Thấy người ta vao nhiều nhưng mình vào ấy mỗi 1 lần nhân dịp sinh nhật...Ở đấy người ta có 1 quyển sổ được gọi là nhật kí.Vị khách nào có cảm xúc hay muốn viết cái gì để làm kỉ niệm thì cứ việc hỏi nh phục vụ nhé....
    Đúng là nói về cafe thì nói cả ngày....Tớ ở trọ nên cafe vẫn chưa quan trọng bằng việc lo cho đầy cái dạ dày trước....Khi nào mà lười sờ vào cái bếp là alê hấp....Thường thì hay đến quán ông Dũng.Không biết Mít có biết quán này không? Chuyên bán các món xào, nằm trong cái hẻm chổ Diện biên phủ rẽ vào ấy. Hoặc cơ sở khác là trên đường SƯ VẠN HẠNH....Ăn bò Nam Sơn cũng được.NHất là đi ăn mấy quán Lẩu.... Sinh viên như tớ thì chỉ biết mấy quán cơm bụi là nhiều thôi.Ai có nhu cầu thì liên hệ với tớ.
    À, mà cái phần cầy tớ 7 món ấy??Ai ăn được và ai ăn không được nhỉ?hihihihi
  9. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    thế là bác fải xem lại rùi....hêhhhe...chê gì chứ chê kem BĐ thì đúng là ........
    <====con nhỏ này nè...sinh ra lớn lên hàng xóm ví BĐ ...nên mới cao to khoẻ mạnh đc thế này nè...ngon vãi linh hồn thế mà dám chê... xíaaa...đúng là hổng biết thưởng thức....bääääääääääääääääääääääää
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Oa ! Em Ê vích ly bờ là dân HN mà, sao lại ở gần quán kem Bạch Đằng ở SG nhỉ ?
    Mấy tuần nay Mitdac bỏ nhà bôn ba khắp nơi..kiếm ăn,bây giờ mới có lúc rảnh rỗi để tán chuyện tiếp về SG nhỉ !Nhắc đến cafe cà fáo,lại nhớ đến cái thời Học sinh sinh viên đầy hư hỏng của mình.Hồi học 12, ngày thứ 3 hàng tuần có giờ thể dục buổi chiều,học bơi 2 tiết xong thì cả lũ kéo nhau đi ăn, rồi vào ngồi tán fét ở quán cafe Sinh viên ở đường Tú Xương,sau này quán này trở thành cafe máy lạnh đèn mờ hay sao á.Hồi học ĐH thì thỉnh thoảng hẹn hò nhau ở 1 quán cafe không nhớ tên ở trước trường Khoa Học Tự Nhiên, trên đường Nguyễn Văn Cừ.Từ cổng trường này kéo đến ngã 3 An Dương Vương Nguyễn Văn Cừ là một dãy phố cafe sinh viên cực kì sầm uất.Ngồi ở đây,mình phát hiện ra được rất nhiều điều khá thú vị, vui có, buồn có...Thỉnh thoảng mình và mấy thằng bạn mua vé số,cho vui, chứ không ai nghĩ đến chuyện đánh bạc với nhà nước cả,rồi thành mối quen của 1 nhóc bán vé số.Nó hay chạy vào năn nỉ :
    - Chú mua dùm con đi mà
    - Mua vé số của mày có trúng không?Tao mua hoài có trúng đâu,tốn tiền không à...
    -Lần này thì trúng chú
    -Nếu trúng thì mày giữ luôn mà lãnh thưởng đi,bán cho tao làm chi
    - Không trúng sao con dám giữ chú
    - Không trúng thì tao mua làm chi
    -...............
    Nói qua nói lại một hồi, rồi cả đám cũng mua vé số cho thằng bé...Trúng một lần duy nhất, hình như được 20k
    Cả dãy phố ở đây khoảng 20 quán cafe,chưa kể đối diện bên kia đường...Ôi thôi ! 20 quán, với 20 kiểu khác nhau,20 dàn nghe nhạc,khoảng 40 cái loa gào thét 20 bài hát khác nhau,chõ vào nhau....Bên này anh Glenn Medeiros thề thốt Nothings gonna change my love for you thì ở sát bên, anh chàng Micheal Bolton hát rất phũ phàng Said I love U but Ive lie...Rồi ca sĩ Minh Thuận với Nỗi đau ngọt ngào, bên kia thì thằng nào gào lên Con trai bây giờ với con gái ngày nay.Cả dãy phố thi nhau í ới nỉ non một cách đều đặn và tẻ nhạt như cảnh tan chợ chiều...Rồi có cả một hệ thống trẻ ăn xin được tổ chức và làm việc có qui củ hẳn hoi.Khoảng 8h, bọn trẻ đen đủi, gầy ốm được đưa đến địa bàn bởi xe đạp,xe ôm, xích lô hay đi bộ,với cái túi quàng chéo người,bọn chúng phải đi ăn xin đến lúc 12h trưa.Một bà béo núc ních,ăn trắng mặc trơn đi xích lô đến,cầm theo một bịch to toàn cơm hộp,bọn trẻ phải nộp tiền,ăn cơm,nghỉ trưa và một lúc sau lại tiếp tục đi ăn xin...Xét ra,tiền xin được toàn chui vào túi một số đầu nậu nào đó...Buổi tối, bọn trẻ được lùa về ở trên một số nhà,hoặc nền nhà cũ đang giải toả ở đường Bến Chương Dương,gần mấy khu chợ cá,chợ đầu mối.Chuyện này vô tình trong một đêm đi làm từ thiện dịp 31/5 và 1/6 mình mới biết được...
    Nhắc đến Phố Cafe SG thì không thể không nhắc đến Phố Cafe Bắc Hải quận 10.Ở đây là một hệ thống trong nền Công nghiệp cafe bình dân ở SG,nhà nhà mở cafe, người người bán cafe,rồi kéo theo các Bar đầy tai tiếng như Trùng Dương...Ngày xưa mình cũng từng vào đây,khi nó chỉ là một quán cafe khá lớn,dễ nhận biết với cái bánh xe bò to vật vã ở đằng trước, trong quán có 2 màn hình phóng,hay chiếu các Video Clip theo yêu cầu của Guns N Roses và Aerosmith.
    Mấy năm gần đây, sau khi hệ thống kênh Nhiêu Lộc được nạo vét,ke bờ đắp đập, xây đường bờ kè thì hệ thống các quán cafe bình dân ăn theo cũng mọc lên như nấm.Chả hiểu tại sao người ta lại thích ngồi uống cafe ở bờ kênh Nhiêu Lộc đến vậy, có lẽ, ngồi thưởng thức cafe rồi ngửi mùi hôi thối của kênh bốc lên, đó cũng là một cái thú !???
    Mà nói là "đi uống cafe" chứ có mấy người đến quán chỉ để uống cafe, thường thì họ dùng nước ngọt,nước cam, hay...sữa tươi...Bây giờ, ở SG khi nói đến "đi uống cafe", chúng ta phải hiểu rằng là "đi uống nước"
    Có bạn nào đi uống cafe với Mitdac không ?

Chia sẻ trang này