1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÀI GÒN TRONG TRÁI TIM TÔI!!!

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi wolke119, 22/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Ây, thấy bác Mod nói về Sài Gòn nhiều như vậy chứng tỏ bác cũng đã băm nát Sài Gòn rồi ... nhưng mà cò điều này cần phải nói lại ... quán kem Ông Già nổi tiếng là nhờ một loại kem có thể gọi là gia truyền ... đó là Kem nhãn ... có thể nói không có quán kem nào ở Sài Gòn có món ấy đâu ... vị kem thanh ( quán kem ông già nổi tiếng là cũng nhờ vị ngọt vừa phải ), khi ăn lẫn vào cơm nhãn bùi và ngon ... cảm giác thơm tự nhiên rất hay ...
    Các bác cũng biết rằng Sài Gòn có thể coi là nơi tập trung mọi món ăn của các miền ... có thể nói vào Sài Gòn thì không có thứ gì là không có .... nhưng nếu muốn ăn ngon thì nên kiếm thổ địa của Sài Gòn đi cùng chứ không thì bị * lột sạch * mà chả được cảm giác Ẩm thực Sài Gòn hay biết được chữ * Ăn-Chơi* đúng nghĩa của người Sài Gòn đâu ...
    ....... Đã lâu lắm rồi không được ăn kem ông già tự nhiên nhớ quá .... không biết người ấy giờ có còn nhớ không, nhớ cái cảm giác hai đứa ăn chung hộp kem mua về ngồi ở trong sân nhà cùng ăn cùng nói chuyện không nhỉ ... chắc người đã quên mọi thứ rồi ... tính của người vốn hay quên mà ... cả người mua kem còn quên thì huống hồ là kem phải không ???
  2. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    ừ chắc tớ xem lại, nhưng tại vì chả lẽ rẻ nhất 25 khìn 1 cốc,ăn hàng ngày để được to cao khoẻ mạnh thì chắc có là kem thượng hạng tớ cũng bó tay con gà quay, đầu hàng thui ..... Cái chính tớ chê là ý nói chất lượng kem nó chưa cân với giá, cứ cho là trả tiền chỗ đi, nhưng cái chỗ đấy thậm chí còn hơi xô bồ nữa, được cái nhìn thấy chữ Deutsche Bank hì hì...
    Được Sam&teeny_4ever sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 23/07/2004
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có bạn nào đã ngồi ăn kem uống cafe ở sân thượng toà nhà 33 tầng chưa nhỉ ?Phát biểu cảm tưởng cái nào ?
    Riêng tớ thì thấy, ngoài cái độ cao của toà nhà, chỗ mình ngồi và độ cao của bảng giá, thì chả có cái gì khác hơn những quán ở mặt đất cả......
  4. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Haha! nếu nói như Mít thì chả có ai lên 33 tầng mà uống nước đâu ... lên ấy lúc 12h trưa thì hơi chán ... song lên với bạn gái thì khác đấy vì yên tĩnh cực và cảm giác như chỉ có hai người nhìn xuống dòng người đang ngược xuôi ... còn đêm à, thì khác, nhìn thành phố ở 2 góc độ, một Sài Gòn phồn hoa, rực rỡ ánh đèn .. một Thủ Thiêm chỉ cách Sài Gòn một con sông nhưng có bao khác biệt ... và cảm giác thích nhất theo mình là cảm giác ngự trị ... thích cực ... song thật sự thì mình thắy uống Trung Nguyên 7 tầng ở gần cuối đường Nguyễn Đình Chiểu là thích nhất ... buổi tối gió mát và tha hồ ngắm thành phố ... vui vẻ với bạn bè mà cũng không tốn nhiều tiền ... cái 33 tầng chẳng qua khi cần mới lên thôi ... chứ một mối hàng vài chục cái Computer mà người ta ngỏ ý muốn lên đó thì sao mà mình từ chối được phải không nào ..... cái gì cũng có giá cả mà ..
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hì, cái mà tớ nói, là cảm nhận cá nhân thôi, với tớ thì "Bình dân vạn tuế", nên nơi đó có vẻ quá hớp hehe...
    Còn nói về chuyện làm ăn thì tớ chịu, tớ chỉ biết có một nửa thôi, đó là chữ "ăn"
  6. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Nhớ những cơn mưa Sài Gòn quá ... Sài Gòn sáng nắng chiều mưa ... mình thích đi mưa kinh khủng dù với người khác mình luôn băt phải mặc áo mưa, nhưng khi đi một mình thì mình lại thích đi trong mưa, cứ chạy chầm chậm thích cực, mưa càng lớn càng thích, nếu lạnh quá rồi, chiệu không nổi thì vào ngồi một góc Chu Mạnh Trinh, một ly 3 đá, thế là ấm ngay, dù là 3 đá nhưng lại thấy ấm cực thế mới lạ ... mưa Sài Gòn và cafe Trung Nguyên Sài Gòn ... cứ đi theo ta mãi ... thèm cốc cafe ... thèm cảm giác tắm mưa hihi ... thèm mọi hương vị Sài Gòn quá ...
  7. ndlong1

    ndlong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ quán Cafe Chiêu, nơi đã cùng đám bạn trong giờ học và sau giờ học ở Uni. tâm sự. Nhớ cả quán cháo lòng bên kia đường, cả đám lục tục kéo sang để dằn bụng chút ít, vì có đứa nào kịp về nhà đâu, phải họp cafe ngay chứ. :) Chị chủ quán cũng đã quá quen và hiểu sinh viên lắm, nên cũng chẳng phiền chi khi cả đám hát hò to tiếng, chị cũng là trung tâm để thằng này kiếm thằng kia, vì đôi lúc cả bọn chẳng có thời gian gặp nhau.
    Bây giờ , mỗi đứa 1 việc, không còn như xưa được nữa , đứa đựoc mệnh danh là chủ tịch hội độc thân giờ cũng lên đường rồi. Chắc lại mình ta với ta trong góc nhỏ.
    Nhớ , nhanh thật , 10 năm rồi, còn gì .
    "Chợt nhìn lại mình, đời đã xanh rêu."

    Được ndlong1 sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 11/08/2004
  8. ndlong1

    ndlong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/f_227/393312.ttvn
    Đọc xong bài ấy , cười đau ruột :), ... Sàigòn 7x,8x mà !
  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Tám phố Sài Gòn
    Nguyên Sa
    Sài Gòn đi rất chậm buổi chiều
    Cánh tay tà áo sát vòng eo
    Có nghe đôi mắt vòng quanh áo
    Năm ngón thơ buồn đứng ngó theo
    Sài Gòn phóng solex rất nhanh
    Đôi tay hoàng yến ngủ trong gants
    Có nghe hơi thở cài vương miện
    Lên tóc đen mềm nhung rất nhung
    Sài Gòn ngồi thư viện rất nghiêm
    Tờ hoa trong sách cũng nằm im
    Đầu thư và cuối cùng trang giấy
    Những chữ y dài trông rất ngoan
    Sài Gòn tối đi học một mình
    Cột đèn theo gót bóng lung linh
    Mặt trăng theo ánh đèn: trăng sáng
    Đôi mắt trông vời theo ánh trăng
    Sài Gòn cười đôi môi rất tròn
    Vòng cung mầu đỏ, nét thu cong
    Cầu vồng bắc giữa mưa và nắng
    Hay đã đưa dần sang nhớ mong
    Sài Gòn gối đầu trên cánh tay
    Những năm mười sáu mắt nhìn mây
    Chiếc tay tròn ánh trăng mười bốn
    Tiếng nhạc đang về dang cánh bay
    Sài Gòn nắng hay Sài Gòn mưa
    Thứ Bảy Sài Gòn đi Bonard
    Guốc cao gót nhỏ mây vào gót
    Áo lụa trăng mềm bay xuống thơ
    Sài Gòn mai gọi nhau bằng cưng
    Vành môi nghiêng cánh xuống phân vân
    Lưng trời không có bày chim én
    Thành phố đi về cũng đã xuân
  10. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Cháu gọi bằng chú quả không oan uổng chút nào roài...hehehe...Chắc chú lại đang ở trong cái quán ấy mà khóc thầm hả????...hehehe

Chia sẻ trang này