1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn trong trái tim tôi

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi Rubi19, 01/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rubi19

    Rubi19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn trong trái tim tôi

    Anh ơi, anh biết gì về Sài Gòn thân yêu của em ?? Em cũng không biết nhiều về thành phố mà em đã sinh ra, đã lớn lên. Chỉ biết rằng em rất yêu thành phố này và cũng muốn mang một chút, dù chỉ một chút những cơn mưa Sài Gòn, những cơn gío Sài Gòn, những giọt nắng Sài Gòn vào Box Sài Gòn, gửi đến anh, gửi đến mọi người, cũng là những người đáng yêu, dẫu chưa một lần được gặp mặt...

    Anh ơi, anh biết gì về Sài Gòn thân yêu của em ?? Em chỉ nhớ những cơn mưa Sài Gòn tầm tã, nước mưa cứ xối xả xuống mặt đường làm nảy tung những bọt bóng xà phòng, cả thành phố là một màu trắng xoá như được khoác lên mình một màn sương mỏng. Em nhớ cơn mưa Sài Gòn dai dẳng không dứt, nhớ đến lần tiễn Ớt Đỏ cả đám ngồi xổm bên hiên một cửa hàng đã đóng cửa, ngước mặt lên trời nhìn mưa mà hát khẽ "...Mưa vẫn mưa bay trên tầng cát bụi, bàn tay em...". Em nhớ những lần ngồi trong lớp, cứ có trời mưa là có dột. Từng giọt mưa lỏm tỏm rớt xuống mặt bàn,xuống đầu của bọn con trai cùng khoa. Cả lớp nhốn nháo chẳng chịu nghe lời thầy giảng. Gió thổi bần bật đập vào những thanh cửa, mưa tạt vào trong lớp mát rượi. Em yêu trời mưa Sài Gòn, mạnh mẽ như người đàn ông đầy cá tính, rửa sạch bụi đường, cho trời trong xanh hơn, cho em được nhìn thấy cầu vồng. Đứng trên tầng năm của trường, nhìn ra ngoài thấy được rõ mồn một cầu vồng với bảy màu, thật to, ngạo nghễ mà dịu êm...em cầu nguyện, cầu cho những gì đã qua sẽ cuốn đi cùng cơn mưa và... những gì mới sẽ đến, sẽ là những gì tốt đẹp nhất.

    Anh ơi, anh biết gì về Sài Gòn thân yêu của em ?? Em chỉ nhớ những đêm đi dạo vòng vòng phố Sài Gòn, chỉ khoảng 10 giờ tối là Sài Gòn đã vắng xe. Cả nguyên một con đường như chỉ có riêng em, và những ánh đèn vàng dịu dàng chiếu xuống mặt đường, và ánh trăng trên bầu trời đêm vô tận. Bầu trời đêm Sài Gòn không có nhiều sao, hoạ hoằn lắm lâu lâu mới thấy được một hai vì sao le lói, nhưng trăng Sài Gòn thì to lắm, ánh trăng vằng vặc.Em thích được ngắm trăng vào những hôm rằm, trăng thật hiền, thật vị tha, nhân từ. Cái thú đi dạo vòng Sài Gòn vào ban đêm ngẫm ra cung thú vị lắm anh ạ. Vòng qua nhà thờ Đức Bà ra Sài Gòn, đường phố tràn ngập những ánh đèn từ các panô quảng cáo, không gian thật yên tĩnh và không khí thì dẽ chịu lắm thay. Những đêm đi ra đường sau khi trời vừa tạnh mưa, trời thật mát, thật vắng... Những lúc đi giữa lòng thành phố như thế em muốn ôm cả Sài Gòn vào trong tay, em thấy yêu Sài Gòn chi lạ, em thấy mình gắn bó với nó...và em yêu cả những lúc đi dạo mát vào ban đêm, yêu, để rồi trở thành một thói quen khó lòng từ chối, khó lòng lãng quên...
  2. Rubi19

    Rubi19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà?Anh ơi, Sài Gòn thân yêu của em ? Sài Gòn em trời mưa là ngập lụt, những con đường không có ống cống hay hoạ chăng có cũng như không. Đường Sài Gòn, sau một cơn mưa mọi người đều phải xắn cao quần để...lội qua những chỗ nước ngập đến đầu gối. Chiếc xe máy không khác gì chiếc canô hạng xịn cứ băng băng rẽ nước mà đi. Em nhớ có lần đi học về trời tối, quẹo lộn vào phải con đường ngập nước, cả con đường vắng tanh không một chiếc xe qua. Xe em cứ chạy ở số 2, em nghe tiếng nước rẽ, nghe tiếng máy xe, và nghe cả tiếng của con tim đập mạnh vì hồi hộp lỡ chăng xe tắt máy giữa chừng thì chỉ có nước kêu trời, mà trời thì cũng chẳng có nghe...
    Nhưng mà?Anh ơi, Sài Gòn thân yêu của em ? Sài Gòn dạo này xe cộ tấp nập, nhộn nhịp,đông đúc lắm thay. Kể từ ngày xuất hiện xe gắn máy Trung Quốc, đi ngoài đường, em bắt đầu thử đếm... xe đạp và thấy rằng chúng chẳng còn là bao nhiêu. Sài Gòn khoảng sáu giờ tối là chỗ nào cũng bị kẹt, khói bụi, tiếng còi xe, tiếng mọi người chửi bới...hỗn độn...tốn mất 10 phút em mới có thể từ đầu đường trở về nhà, dẫu con đường chẳng dài được bao nhiêu...Sài Gòn khoảng sáu giờ tối là không có vỉa hè, vì mọi người cứ tự nhiên leo lên lề mà chạy, tự động "mở rộng lộ tuyến" mà chẳng cần "giấy phép" của chính phủ...Đã vậy, đường thì cứ hết bị đào lên rồi lại lấp xuống nhiều lần liên tục, khiến nó đã hẹp, đã gồ ghề nay lại còn hẹp hơn, gồ ghề hơn.Một lần "lỡ dại" ra đường lúc ấy là khi nào về nhà cũng thấy cảm sốt khó chịu, dễ bị stressed...
    Nhưng mà?Anh ơi, Sài Gòn thân yêu của em ?? Sài Gòn em vừa mới có một vụ cháy lớn ở Trung tâm thương mại Quốc Tế (ITC). Đau lòng quá anh ơi khi biết có hơn sáu mươi người thiệt mạng. Nước mắt em cứ rơi khi nhìn thấy hình ảnh xác người phụ nữ người cháy xém vắt trên lan can, khi nhìn thấy xác nhiều người trong cơn hỗn loạn nhảy đại xuống đường. Đau lòng quá anh ơi vì chẳng thể làm gì cho họ, hơn 400 lính cứu hoả mà chẳng có người nào được trang bị áo bảo hộ chống lửa thì làm sao họ xông vào trong đám cháy cứu người đây? Đau lòng quá anh ơi vì toà nhà chỉ cao có 6 tầng mà không có một tấm lứơi chắn nào được bố trí để đỡ những người nhảy từ trên cao xuống. Đau lòng quá khi tất cả đều bất lực, khi tất cả chỉ cứu người bằng những gì thô sơ nhất, khi chỉ một đám cháy trong một toà nhà mà đã có đến mấy mươi nhân mạng, khi trong một toà nhà lớn mà không hề có cầu thang thoát hiểm...Rồi mọi người họp nhau lại để kiểm điểm, để rút kinh nghiệm...rồi...
    Anh ơi, Sài Gòn thân yêu của em ?? Em vẫn yêu Sài Gòn nhiều lắm. Vì... nơi đây là nơi em đã sống, em vẫn yêu Sài Gòn vì em đã là một phần của nó, không thể tách rời, không thể chối bỏ. Yêu, để rồi em oán hận, em giận, và buồn quá anh ơi khi những bất cập của thành phố, những gì còn tồn đọng vẫn cứ tồn đọng ở đó, không hề được giải quyết... để rồi khi có chuyện xảy ra thì chỉ có thể là những đau thương, những mất mát không thể hàn gắn được. Ngày hôm nay em khóc không chỉ vì những người đã chết mà còn vì em cảm thấy dường như Sài Gòn đó, Sài Gòn mà em yêu thương đó cũng đang rỉ máu, đang rên rỉ vì bị tổn thương. Anh ơi, Sài Gòn của em, "Hòn ngọc Viễn Đông" ngày nào giờ còn là gì đây...
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Em yêu! Anh đã hứa là khi nào em vào Sg thì anh sẽ dẫn em đi một vòng để tận hưởng đặc sản tuyệt vời nhất của SG...Em ạ.Đó là khói và bụi !

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  4. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Ôi! đọc bài 1 thì nhớ quá ! Nhớ các bạn lắm.
    Đọc đến bài 2 thì nước mắt như muốn tuôn trào ! :(

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​

Chia sẻ trang này