1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi, một những ngày cuối tuần! Một buổi tối thứ 7 nào đó bạn buồn. Bạn muốn tới chỗ mà bạn biết sẽ có nhiều người, đông vui. Ừ thì đi! Toàn những người quen mà. Thật tình cờ khi có vài người giống như bạn đang ở đó. Nói chuyện, nói chuyện rồi cũng tới giờ mỗi người có một khoảng cho riêng mình. Bạn ngồi ôm cây đàn guitar chơi mấy nốt mà bạn biết nhưng nghe chẳng giống gì. Đành gác lại để đi than thở một điều gì đó
    ....trăng đêm thành phố thật thanh bình, mờ mờ ảo ảo...
    Một buổi sáng bạn dậy và được "trọng trách" sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho 9 người. Uhm, được làm việc vì người khác là một niềm hạnh phúc mờ! Song bữa sáng là hơn 8h. Bạn lại có trách nhiệm đi chợ để chuẩn bị bữa trưa. Uhm, cũng chẳng sao bởi lâu lâu có cơ hội được thể hiện tài năng mờ! Đi chợ rồi xách đồ về nhà khiến bạn gần rụng tay ra bởi tất cả nặng khoảng hơn 10kg (rau+đồ ăn+trái cây...vv). Lần lượt về lại phần công việc của bạn từ lặt rau, nấu nướng cho 14 người ăn bữa trưa. Rồi cuối cùng dọn bàn (vì tất cả đều là người lớn nên có nhiệm vụ chơi bài, bạn là trẻ con mờ). Nấu nướng mấy giờ đồng hồ nhưng bạn ăn chưa hết 15'' đã xong bữa cơm. Lại tới tiết mục rửa chén bát và thu dọn mọi thứ. Uhm, ai cũng mỉm cười và động viên bạn vì vất vả quá! Tất cả kết thúc lúc 3h chiều sau khi lau quyét dọn nhà cửa.
    Và giờ bạn xin phép về nhà bởi mệt quá, chẳng thiết ăn tối nữa để có thể ngồi nghe nhạc, để cho sự mệt ra đi, để ngày mai là một ngày mới. Dù sao đôi lúc bạn cũng không phải là một kẻ vô dụng..Nhưng mệt quá và bạn muốn viết cái gì đó, cần phải viết cái gì đó cho khỏi mệt!
    http://www.nowupload.com/archive/17677.wma
    Nhớ tới năm xưa bên nhau
    bước trong chiều mưa phím ru nhẹ đưa
    Bến cũ đam mê say sưa
    lá thu còn rơi người xa vắng người
    Mắt biếc năm xưa nay đâu
    cánh sao còn đây tóc mây nào bay
    Phố vắng mênh mang mưa rơi
    ước mơ nào nguôi tình đã phai rồi
    Tình yêu như mây khói
    thoảng theo gió buồn mơ hồ
    Tình yêu như giông tố qua phố đìu hiu
    Nhớ dáng xưa yêu kiều
    trong chiều nhạt nắng, cung đàn gợi ý
    Chờ nhau trong tê tái...
    Mắt biếc năm xưa nay đâu
    bến ga tịch liêu vắng xa người yêu
    Lá úa đơn côi bơ vơ
    cuốn theo chiều rơi người xa cách rồi
    Dĩ vãng như bao cung tơ
    lướt theo chiều mơ kết muôn bài thơ
    Nuối tiếc yêu đương xa xưa
    tháng năm nào trôi để nhớ nhung hoài
    Tình yêu như kiếp mây trôi...
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi, tớ đọc những dòng chữ của bà ngoại viết cho mà trào nước mắt ra. Vẫn biết đó là một người bạn thân thiết từ lâu nhưng có những lúc cảm xúc vẫn tràn về, và nước mắt rơi
    H mến đọc đến trang 15 "Tầm thường "vừa xong , V vội ghi ngay cho H vài dòng tâm sự. Thật sự ngạc nhiên lắm về khả năng văn chương của H. V ko nghĩ H có cách nghĩ và cách sống khác nhau quá. Chính những lời văn chương của H , bộc lộ hết những tâm tư suy nghĩ của H. Nó khá là chững chạc, đôi khi hơi lãng mạn nhưng đôi khi ẩn trong đó là những triết lý sống sâu xa nhưng thực lắm! Cách hành văn thật trôi chảy, cách dùng từ rất khéo, Vi đọc nhưng có 1 khả năng hình dung ra được những gì H viết. Nhưng đôi chỗ cũng làm cho người ta khó hiểu.
    Nhìn H vậy mà hay ha , xinlỗi khi nói ra câu này :từ trước tới giờ V nghĩ H sống đơn giản quá, lúc nào cũng giống như chẳng biết nghĩ ngợi gì....hì hì...(don''t angry me!) V cũng hay nhìn những việc xung quanh xảy ra mình lắm , nhưng rồi cũng chỉ nghĩ đến họ đế`n mình ngay lúc đo 1rồi thôi , chứ ko bao giờ V viết về họ trong bất ký con chữ hay dòng text đánh máy nào cả! V khi nào buồn cũng lên máy gõ, gõ hết những tâm sự của mình thật nhiều(ko nhiếu như H cả 1ngàn trang đâu !) Như viết nhật ký vậy đó ,nhưng gõ xong rồi thì xoá ko luư giũ bất kỳ dòng nào !V sợ người khác đọc được tâm sự của mình lắm !H có thể nhìn 1 bà lão nơi góc đường hằng ngày, rồi thấy đám tang của bà lão ....câu chuyện ty của 1 cô gái nào đó,H cũng ghi chép lại đưa họ vào những dòng văn của mình, rồi lại trao tay bạn bè những dòng tâm sự này ! H ko "tầm thường" như chính cái tên mà mình đặt ra đâu .Tự tin và can đảm vô cùng! Nghe H kể là đang viết văn, V nghĩ chắc cũng thường thôi , nhưng đọc xong V cảm thấy thích V cảm nhận được phần nào những trăn trở những suy nghĩ của H! Giờ mới thấy mình sống như 1 cái vỏ bọc trống rỗng , chả có gì !Tệ thật! H vậy mà lại có tài viết lách, nhỉ ,lại là một người có cách sống cách nghĩ sao nhỉ>?đại loại là nếu cần tâm sự tìm đến H thì sẽ vơi đi fần nào nhi? thui bữa nào gởi thư tiếp , jờ phải ngủ!!!!!!!!!!!!!!!

    Hạnh phúc vẫn đến khi biết mìm cười, nhỉ
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đôi khi bạn có những niềm vui thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng trở về mà bạn chẳng cần nói nhiều cũng có được và sáng nay mình cũng thế,
    Cơn bão đang đi qua mấy tỉnh làm SG có thời tiết thật tuyệt (thật tệ khi ở đây thì mình bảo là tuyệt nhưng ở đâu đó người ta đang chịu cảnh nhà tốc mái, mọi thứ đổ xuống....). Trời se se, mưa nhè nhẹ. Sáng nay mình gặp bọn lớp MT và KT đi mùa hè xanh cùng mình để chia sẻ quà HN cho bọn nó. Có 2 đứa nhà ở Vũng Tàu...ngồi cười đùa thật nhiều mà vẫn chăm chăm cái điện thoại trên tay để gọi về nhà. Lại đùa, lại cười :" Mỗi người quyên góp 100k để cho nhà thằng T sửa lại nhà này"...Uhm, thì....
    Nội thành thành phố chỉ hơi mưa, hơi gió, chẳng có gì xảy ra và với mình không nắng nhưng là một ngày đẹp trời.
    Thật vui vì hôm qua được nhận quà từ HN (hì hì). Mình cũng chẳng đếm xem có bao nhiêu hộp bánh cốm, chỉ bít có 2 hộp ômai. Lúc nhận mình thấy quá quá nhiều bởi với mình thật sự bằng đó là nhiều. Xách lên lớp mời mấy người xung quanh mỗi người một hộp bánh cốm và mở ômai ra ăn cùng. Ha ha, ai cũng khen ngon, ai cũng nói sao mình sướng thế (Uhm, cũng chưa bít có phải sướng hay không nữa). Mang về nhà lại mời cô bạn ăn cùng, cô ấy cũng nói y như thế!
    Sáng nay mang đi 10 hộp bánh cốm và hộp ômai mới ăn một ít tới, đứa nào cũng chọc. Nhưng ở đây không có những thứ đó nên ai cũng thích. Nhìn điệu bộ của bọn bạn lại không cười cũng phải cười vì buồn cười quá.
    "Có mang điện thoại không cho mượn tý coi nào"
    "Ui, tớ không có mang"
    "Ui, tớ không có mang, tớ chỉ có bầu thôi"
    "Mời mơi, chỉ trai mới cho ăn ômai, gái không cho ăn"
    "Già rồi mà con mê trai"
    "Không phải là mê trai, mà là...dại trai"
    "Chia, mỗi người một cục" ( cho luôn ômai vào túi áo)
    Ha ha, có lẽ mình chỉ ăn 1 hộp bánh cốm tối qua và ăn một ít ômai lúc ngồi bên máy tính sau đó (Nhưng vẫn thấy nhiều)
    Dù sao em cũng vui, cám ơn
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 05/12/2006
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bão về ngoại thành phố mà tớ vẫn cảm giác bình yên như không. Đôi khi còn mong xem bão về nội thành thì sẽ thế nào nữa chứ :|
    Nếu ai đã từng ra Cần Giờ thì sẽ biết, nơi đó nghèo như thế nào. Quê tớ cũng nghèo nhưng ở đó còn nghèo hơn rất nhiều. Lại ngồi đọc mà thấy buồn. Tất cả những thứ tớ đã thấy nhưng chẳng biết làm sao cả. Ví dụ hôm trước đọc bài báo về đồng bằng SCL về vấn đề giáo dục. Cái đó, ngay từ lần đầu tiên bước chân tới tớ đã nhận thấy ngay.
    Tớ bảo, người nào tốt với tớ cũng làm tớ đau, không tốt với tớ cũng làm tớ đau. Tớ yêu tất cả mọi người mà lại chẳng yêu ai. Tớ nhạy cảm, mong manh nhưng cũng vô cùng cứng rắn và mạnh mẽ nên tớ sợ sẽ làm người khác sẽ đau về mình. Tớ bảo tớ rắc rối thế đấy, nhưng đó mới là tớ. Vậy nên đôi khi thật tệ!
    ....Có ai biết được tình yêu là thế ....
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Tớ ngồi ngẫm nghĩ và hơi buồn cười một chút khi nghĩ tới bạn bè hay cười tớ về cách nói chuyện! Tớ mà không nói là không nói (im lặng và cười). Nhưng nếu mà đã nói thì tớ nói y như mình viết vậy. Ví dụ "Mùa thu ngoài Hà Nội đẹp lắm, đẹp đến thi vị vì cảm giác buồn đến se lòng lại nếu chỉ có một mình. Nhưng mỗi người đã sống ở đấy, đã biết đến nó thì ai đi xa cũng yêu cái buồn đó". Thế là bọn nó ầm ầm lên cười tớ, ngộ lắm cơ. Tớ ghét việc đó vì tớ vậy mà. Tớ ghét ai cười tớ nhưng mà cứ lúc nào tớ đã có thể nói là tớ nói như vậy đấy. Đôi lúc ngồi nhớ lại, chẳng hiểu tại sao mình lại thế để cho bọn nó cười!
    [​IMG]
    Hà Nội đẹp nhỉ?
    [​IMG]
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 06/12/2006
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Uhm, hôm nay là 7/12. Ngày này ở Thuỵ Sĩ họ gọi là ngày "The Letter day" - Ngày của những lá thư. Ở Italya cũng có ngày của những lá thư đó là ngày 11/8 và tớ còn bít nhìu nhìu hơn nữa ở một số nước khác. Tớ muốn viết thư cho từng người một nhưng nghĩ lại ,nếu thế thì đông đảo quá, tay tớ sẽ mỏi rời ra mất nên tớ nghĩ là viết trên đây cho tất cả.
    Chúc cho tất cả những người tôi yêu quý an lành, hạnh phúc, bình yên (thía là đủ rùi)
    Sắp giáng sinh, tớ nghĩ một điều gì đó. Ví dụ làm quà tặng cho một số người thân yêu chẳng hạn. Hôm qua tớ ngồi chơi với cậu tớ và mấy người. Cũng vui! Đặc biệt tớ nhận thấy cậu tớ hay để ý tới tớ hơn. Nói với tớ nhẹ nhàng hơn, tình củm hơn và...Mọi người biết đấy. Tớ sinh ra và lớn lên ngoài bắc thật nhưng tớ ghét ai xưng mày - tao với tới lắm (nhất là những người lớn ở miền bắc có thói quen như vậy). May mà các cậu tớ ít xưng với tớ như thế mà xưng là cậu - cháu! Tớ không bao giờ xưng với ai ít tuổi hơn mình, kể cả bạn bè là mày hết mà xưng tên. Có 1 cô bạn duy nhất học cùng lớp tớ trước cũng vô SG học 1 năm sau đó ra bắc thi lại bây giờ học SP tiểu học Thái Nguyên là xưng "mày - tao" nhưng cô ấy hay xưng thế thôi chứ tớ cũng ít mà xưng tên. Ờ, từ nay đến giáng sinh còn quá ít ngày nhưng tớ nghĩ mình sẽ nghĩ được điều gì đó mới mẻ.
    Ôi, đói quá, đi ăn đã
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ah_tớ phải nói thế bởi nay trăng cuối tháng mọc đẹp quá. Tớ mới ra ngoài về, ôi, miền bắc đang lạnh. TP.HCM vẫn nóng ấm và trăng sáng đẹp làm sao.
    Gửi ra cho miền bắc chút nắng vàng.
    Ngủ ngon
  8. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    tớ còn bít nhìu nhìu hơn nữa ở một số nước khác. (thía là đủ rùi)
    Vẫn biết có thể là như thế mới là dân sành điệu nhưng tôi vẫn thích bạn viết đúng chính tả hơn cơ!! Chúc giáng sinh an lành hạnh phúc và xuôi chèo trong chuyện "love".
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Many thanks! Trời ơi, để cả 2h mới quay lại và chưa comment xong. Nay SG nóng quá
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    4h49...
    ...chỉ là những dòng type nhưng đoi khi khiến mình thấy ngạt thở...nó không phải cảm giác khó chịu...
    Chỉ vì...
    Biết một người nào đó...
    Ở đâu đó...
    Đang cô đơn...
    Và cần một vòng tay

Chia sẻ trang này