1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn ........và mưa

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi FBK, 26/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn ........và mưa

    SG chợt mưa chợt nắng.........thật là đúng
    Sáng trời trong xanh thế mà đến trưa đã mưa ào xuống
    Mỗi lần mưa SG là FBK@ lại thích cái cảm giác được đi trong mưa ở đường phố SG.Dù biết hôm sau sẽ sụt sịt ........nhưng kg làm sao bỏ được cái cảm giác đi trong mưa SG
    Cảm giác lành lạnh,mát mát.......có lẫn với sự hối hả của những ai quên áo mưa nhưng lại kg muốn dầm mưa......
    Mưa SG nhanh đến mà cũng nhanh qua..........
  2. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ, 12h30
    Sài Gòn mưa to lắm. Dạo này mưa liên tục. Mưa rả rích. Mưa ngày. Mưa đêm.
    Bây giờ, trời vẫn mưa. Mưa to.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thấy mưa SG lại nhớ ngày xưa, mà chỉ có thể tóm lại bằng 2 câu:
    Ước gì hôm ấy đừng mưa
    Ước gì hôm ấy đừng đưa em dzìa!!!
    Hic
    Người biết cho đi nụ cười là người sẽ nhận lại được rất nhiều thứ
  5. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    chẳng thể gọi là bắt đầu 1 mối quan hệ ... nó chỉ bắt đầu 1 cảm xúc khác lạ ... 1 ngày mưa, 1 chiều thứ 7 ...
    thích mưa có phải là thói quen .. chắc chắn là hong! mưa lúc nào cũng thế, con người thì hong ...
    " mưa rơi 1 chiều
    1 chiều ai rơi
    cạn cuộc tình vơi
    về đây nóng vội ... "
  6. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên đi học , trời mưa rả rích . Cẩn thận choàng lên người cái áo mưa mới cáu chưa bóc tem để tới trường . Đến nơi cẩn thận xếp lại , bỏ vào giỏ xe . Khi về dòm lại thì không hiểu bác nào nhanh tay thó mất cái áo mưa mới mặc chỉ một lần ấy rồi . Đểu hơn nữa là nó ( tới đoạn này không giữ bình tĩnh được nữa )....nhân từ để lại cho mình cái áo mưa rách nát tả tơi của nó cho mình . Cái áo mưa mà nếu mặc vào chắc chắn sẽ ướt còn nhiều hơn là không mặc .Tức
    Lếch thếch đội mưa chạy về sau khi biếu thùng rác món quà quý báu ấy .Vừa đói , vừa lạnh , vừa tức , vừa buồn cười ......một đống cảm giác hỗn loạn .Cứ vầy hoài chắc điên mất thôi .
    Mưa chẳng bao giờ đem lại điều tốt đẹp cho mình cả , bực nhất là mưa làm mình nhớ........maika.........
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  7. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là mưa.
    Sài gòn lại chìm ngập trong mưa. Chiều mưa. Tối mưa.
    Bây giờ, hình như ngoài Vũng Tàu đang mưa.
    Còn sài gòn, chớp nhoáng lung tung.
    Sài Gòn chuẩn bị ... mưa.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  8. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn Bi giờ tạnh mưa rùi,mới mưa hồi tối
    Trojan@  
    Hacker Không Bao Giờ Trắng
    Every Thing I do ,I Do It For Me !
  9. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ,Kg khí SG thật trong lành,mát mẻ.......tự nhiên thấy nhớ..........
  10. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Nghe bely@ nói trời đang lạnh lắm. 1h20 rồi.
    Mở cửa sổ. ưh, Sài gòn đã tạnh mưa. Ko khí trong lành. Vắng lặng.
    Lạnh .


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn

Chia sẻ trang này