1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn ........và mưa

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi FBK, 26/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Mưa... thời tiết năm con gà quái thiệt. Làm đủ thứ trò mà chẳng có 1 giọt mưa, nào mối bay loạn xạ, nào là sấm cũng ậm à, ậm ừ,... thế mà chẳng có giọt nước nào cả... Quái...
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn đang bị El Nino, Cẩn thận những con đường có nhiều cây cối.
    Sài Gòn El Nino thì sẽ ra sao nhỉ ???
  3. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, nhà mình thì mưa tầm tã....mà sao bên Mẹ lại ứ thèm mưa giọt nèo...chẹppp....thới tiết năm nay wái wái thế nào á....nắng muốn khùng luôn dzậy à....
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Sau bao nhiêu ngày nắng nóng chết bỏ, sau bao nhiêu ngày chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng trời cũng đã mưa. Không khí trở nên mát mẻ, thoáng đãng... Dễ chịu quá!
  5. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Văn phòng dọn qua chỗ mới. Mưa tầm tã. Người ta nói dọn nhà mà trời mưa là phát tài đấy. Không biết thế có đúng hay không, chỉ thấy hơi cực một tẹo, ướt át, bất tiện một tí. Nhưng bù lại không phải chịu cái nóng gay gắt trong lúc lăn lưng ra xếp xếp cột cột đống hồ sơ cao như núi....
    Mưa, trùm kín mít cả người trong cái áo to đùng, chân co lên thật cao, thế mà lâu lâu vẫn bị một vài chiếc xe vượt qua văng nước tung toé lên người. À quên, bùn nhé chứ chẳng phải nước. Sài Gòn dạo này không hiểm kiếm đâu ra nhiều bùn thế, làm lấm không mấy bộ đồ rồi đấy, bực....
    Mưa, và nghe A time for us..........chẳng rõ cảm xúc thế nào......cứ trống rỗng. Dạo này điên lắm, mưa xuống phụ họa thêm cho tính điên của mình. Biết đến bao giờ nhỉ? Biết đến bao giờ mới thôi quay cuồng trong mớ bòng bong cảm xúc suy nghĩ mỗi lúc nhìn mưa đây......Nghe theo một người bạn, cố gắng yêu mưa vì Sài Gòn có đến 6 tháng mưa để ta yêu. Có được chăng? Sẽ cố gắng vậy, vì mình cả thôi.......ôi là nhớ đến bao giờ ......
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Hết mưa rồi ......
  7. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mưa suốt cả ngày, làm mình ướt đến 2 lần.
    Nhưng tối hôm qua thì khác. Mình chạy lòng vòng dưới mưa, hứng cái rả rích nhẹ nhàng của cơn mưa Sài Gòn, thả lòng mình theo gió. (May là không bị xe tông!)
    Rồi có ĐT, cú ĐT mình mong chờ suốt cả ngày. Điều đó làm mình hưng phấn hơn, và phóng ngay vào Café Thủy Trúc, ngồi bên hồ bông súng và những cây thủy trúc mỏng manh, lắng nghe tiếng mưa và nghe Tuấn Ngọc.
    Bỗng thấy yêu Sài Gòn, yêu mưa và yêu...
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, mưa dùm cái đi muh..... SG và mưa thế muh chả thấy mưa đâu cả... nóng điên cuồng huhu....
  9. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Bình Tĩnh Lại Bé lỳ ,vài hôm nữa sẽ mưa thui
  10. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này