1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn ........và mưa

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi FBK, 26/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Chán nản cái sài gòn này. Mưa nhiều quá.
    Mà đã mưa thì hoặc là kẹt xe, hoặc là ngập lụt, và thường thì 2 cái xảy ra cùng lúc.
    Chán nhất là mưa mà ko mang theo áo mưa.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  2. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Offline... Trời mưa... không muốn phải hi sinh một bộ đồ mới mặc... nhưng sợ trễ giờ... chẹp... Bước ra khỏi cửa... Chưa đến nơi đã ướt hết trơn.... Lạnh quá chừng!
    Cái bệnh lười không bỏ được... ra khỏi nhà không chịu mang áo mưa... mỗi khi mưa lại phải... móc túi kiếm cho được 2K để mua, xài xong không bỏ được vì còn mới quá, đem về nhà, đến lúc ra đường lại không mang theo... Hết mùa mưa chắc thành chủ tiệm bán áo mưa cũ kiêm vua... nợ quá! (Có bao nhiêu tiền thì để dành mua áo mưa hết rồi còn đâu )
    ====================
    Mưa... Sài Gòn mưa... đang nắng cũng mưa được... mưa như trút nước... Sáng mưa, trưa mưa, chiều mưa, tối cũng mưa... Hic...
    Sao lúc nào gặp nhau cũng mưa nhỉ?
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    hì, mưa cho thoả lòng nhớ nhung trong những ngày ko gặp nhau.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  4. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Lộn địa chỉ rồi...Duy nhất một và chỉ một người hiểu được câu này thôi, Rất tiếc là tanit ko phải là người đó
    Looking
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Lại lộn địa chỉ rồi.... Duy nhất một và chỉ một người hiểu được câu này thôi, Rất tiếc là tanit ko ám chỉ người đó Người khác cơ. !!!


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  6. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hic hic... G còn không hiểu mà có người hiểu được cơ à? Cảm động, cảm động quá!
    Hôm nay trời Sài Gòn lại vẫn mưa, mưa thật lớn... Những giọt mưa táp vào mặt đau rát... Lạnh buốt! Sao không ở trong nhà mà lại mò ra đường để mà phải kêu lạnh nhỉ? Mưa thì lạnh là điều tất nhiên, nhưng hình như trong lòng cũng đang... lạnh. Cô bạn trong phòng hỏi mình sao hôm nay trông buồn quá vậy? Có buồn gì đâu mà! Tại trời mưa làm cho mặt mày xám xịt đấy chứ!
    Lần nào gặp nhau trời cũng mưa nhỉ?
    Vậy mà hôm nay trời mưa mà lại không gặp nhau! Nhớ... quá!
    Biết đâu đấy, một ngày nào đó trời mưa, ta lại gặp nhau!
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
  7. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Mưa.Mưa ào ào như trút nước.Trời vừa nắng gay gắt lại đổ mưa.Thời tiết
    Sài Gòn như một cô nàng đỏng đảnh,hay hờn dỗi.
    Giơ tay hứng giọt mưa mát lành,em lai nghe lòng mình sao mặn đắng...
    ...Những ngày này năm ấy... ngày mưa u ám nhất cũng trở thành sáng
    tươi,ngày giông rét mướt vẫn nghe lòng mình ấm áp dù chỉ im lặng bên nhau.
    Mưa trở về theo mùa,theo năm mà tình em như giọt mưa rơi mất,giơ tay
    hứng chỉ nghe ướt một nỗi niềm không tên.
    Thành phố chiều nay chỉ còn mình em đếm bước sao vẫn giật mình nhìn
    quanh,hình như đâu đó giữa phố đông tấp nập...hình bóng ai vừa qua đây...
    Giảng đường ngày mưa mọi người ra về trong vội vã,sao em vẫn chờ...như
    ngày xưa chờ ai...
    "Hôm qua cũng là ngày xưa" phải không anh?Em chúc anh tìm thấy "hôm
    nay" của mình.Riêng em,có lẽ sẽ phải đi một quãng đường dài,dài lắm để
    qua hết nhớ thương này.
  8. funloveTA

    funloveTA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mưa sai gò ngập lụt mà cũng đẹp phải không bạn . Cảm giác dạo dưới mưa cũng vui nhỉ . HI hi không biếi có cùng sở thích đi dưới mưa như mìng không nhỉ?!!!!
    khi ta bực mình trời mưa cho0 ta mát mẻ .
    khi ta buồn thì ngắm mưa cũng vui . quên tất cả ............
  9. denlysensei

    denlysensei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay mưa quá anh ạ . Em bó gối nhìn trời mưa mà lòng cứ nhớ đến anh . Thế là hết, thế là chấm dứt rồi phải không anh . Dẫu em là người nói lên lời xa cách , dẫu em là người chủ động quay lưng , nhưng anh có biết lòng em đau lắm không?
    Anh có còn nhớ lúc chúng ta mới quen nhau không? Mưa luôn là một điều gì đó đặc biệt của riêng hai đứa mình. Cô bé lãng mạn , anh chàng ngốc nghếch , một đôi thật đặc biệt phải không anh ? Những con đường , những buổi chiều, những cơn mưa và những trò chơi ngu ngơ của chúng mình ....sao em vẫn còn như trông thấy ngay trước mắt mình thế ....
    Lắc đầu thật mạnh để xua đi hình ảnh anh trong em, mưa vẫn rơi , nước mắt tưởng chừng đã không kềm được, thế mà vẫn phải nuốt ngược vào trong . Em lãng mạn nhưng em không cho phép mình yếu đuối đâu anh ạ, cái tôi yếu ớt hôm nào đã chết rồi, anh đừng lo . Không có anh , em vẫn phải sống và càng mạnh mẽ hơn.Nên cám ơn anh chăng, người đã dạy cho em biết thế nào là sức mạnh ý chí .
    Em căm ghét bản thân vì đã trút cạn tấm lòng cho anh. Em xót xa vì những gì tốt đẹp nhất anh từng giữ nay lại nhẫn tâm đánh mất . Sao có thể hờ hững đến thế hả anh?
  10. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Nghe kể về mưa, bà con nói về mưa hay quá, làm tui không kìm lòng được.
    Ngày ấy, khi còn ở VN, có lúc khoảng 15h00, mình thấy mưa lất phất, lại muốn làm 1 cái gì đó thật lãng mạn. Phone ngay cho người ấy, nói người ấy lấy chiếc xe đạp của em gái người ấy đến chở mình ra cầu Sài Gòn... Tội nghiệp, gò lưng đạp từ GV đến nhà mình, thở hì hục, rồi lại chở mình ra cầu SG. 2 đứa dắt xe từ chân cầu lên đến giữa cầu thì mình không chịu đi nữa, chỉ muốn đứng đấy ngắm trời mưa lất phất như những hạt bụi bé tí xíu rơi xuống cả 2. Người ấy nói với mình... "Trời SG như con gái SG em nhỉ? Sáng nắng, chiều mưa, tối lại lâm râm như vầy... Chả hiểu nổi các cô!"
    (Câu này nghe có quen không các chị em)
    Chả mặc áo mưa, nên người ấy lạnh run. Hỏi có lạnh không thì lại nói là có mình nên chả thấy lạnh! Sĩ diện hết biết. Nước mưa dính bết cả vào người mình và anh ấy, nhưng sao không thấy lạnh, chỉ thấy lòng mình dâng tràn bao nhiêu ấm áp.
    Rồi sau này, khi mình lên máy bay đi, trời lại mưa lất phất, cũng trong 1 ngày tháng 10 như vầy! Người ấy đang ở tận Buôn Ma Thuộc, chỉ gọi di động qua máy anh hai mình và nhắn:
    ... Ước gì hôm ấy đừng mưa
    Ước gì hôm ấy đừng đưa em về!!...
    Hôm nay, trời sài gòn lại mưa...
    Tui iu phim Han Quoc

Chia sẻ trang này