1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn ........và mưa

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi FBK, 26/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mưa...
    Nhớ đến ngày ấy có em và mưa...
    Ngày hôm nay vẫn mưa, nhưng không còn em, biết là sẽ mãi mãi mất em, thế mà vẫn nhỉn trời mưa để nhớ đến 1 cô gái chỉ thích nhìn mưa bụi!!!
    Mưa...
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày nay, ngày nào SG cũng mưa, làm cho cái mũi cứ sụt sịt mãi , ghét ghê ... đã lâu lắm rùi từ khi nhỏ bạn thân đi xa tui ko còn cái thú chạy xe vòng vòng dưới mưa nữa, nhớ hồi đó có nó đi chung vui biết mấy , P ui, tao nhớ mày que'' ...
    The time goes by - No time to cry
  3. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày liền... Sài Gòn lất phất mưa... mang theo trong đó từng cơn lạnh... của cuối thu... Một cảm giác rất lạ... hic...
    Mùa đông lại đang đến... những cơn mưa cuối cùng của mùa mưa năm nay... Không lâu nữa sẽ lại là những ngày nắng gắt...
    Nhìn mưa Sài Gòn qua khung cửa kính... lại nhớ đến mưa Hà Nội... Mưa mùa đông...
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
  4. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Lất phất mưa , chẳng ào ạt , chẳng xối xả như lệ thường vẫn thế . Cứ lất phất , bay bay ,rỉ rả . Chẳng ướt nổi áo , nhưng lại làm mềm tóc, mềm lý trí , mềm .....tim....
    Dai dẳng , dai dẳng không dứt , cứ như trời ĐN lúc xưa , cứ như không khí ĐL mấy năm về trước, cứ như ....cứ như .....
    Tìm kiếm trăng , trăng hạ huyền , trăng trốn vào mây , những quầng mây nhờ nhờ xám xịt che khuất đi một chút lãng mạn cuối cùng giữa thành phố ồn ã này ......biết hôm nào mới thấy lại "trăng"?
    Mấy ngày nay trời Sài Gòn lại nắng đổ lửa . Thời tiết đỏng đảnh ghê. Mới thứ 4, thứ 5 trời lạnh khủng khiếp , ra đường phải thêm áo khoác, thế mà bây giờ nóng đổ mồ hôi , ngồi ngay bên dưới cây quạt vẫn không thấy khá hơn tẹo nào . Sao thất thường thế ,bên trong đã thế , bên ngoài cũng bắt chước làm theo sao ?Hy vọng là sẽ không thế này nữa ......
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    theo dự báo thời tiết của VTV1 : hôm nay sài gòn mưa vài nơi
    theo dự báo thời tiết của HTV : chiều và đêm nay mưa rải rác vài nơi
    Vì thế nhớ mang theo vài cái áo mưa
    Chữ ký có nghĩa là gì  ???
  6. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Mưa ... hoài . Hèn chi Nangsaigon@ cũng không thấy online trên TTVN . Nhớ lại hồi đó , đằng í đến nhà ... lần đầu Không tiếp! ,chị em không có nhà . . Lần thứ 2 , trời mưa tầm tã ... hắn đứng ngoài mưa ... còn mình đang bận ngủ . Nhớ lại cái cảnh tượng hắn ngồi trên ghế mà nuớc mưa chảy long tong thành vũng dưới chân , môi tím tái người run cầm cập mà .. chạnh lòng .
    Tình đầu là thế đấy ... có khi cả chục năm sau người ta mới hiểu được lòng nhau , fải không " sa mạc " ?!
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy (*!*)
    Ta thêm được ngày nữa để yêu thương (^.^)
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    lãng mạn lém đó chị
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  8. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ trời vẫn chưa mưa. Mà mình mang tới 2 cái áo mưa. 1 cho mình, 1 cho ........ai , cho ai nhỉ ? Quên rùi, hì hì,
    Miền Trung lại chuyện bị chờ bão , cơn bão số 7, tốc độ gió trên 100km/h.
    Chiều và tối nay sẽ đổ bộ vào đất liền theo hường tây-tây bắc.
    Miền trung là thắt mình trong cơn đau liên tiếp.
    Chữ ký có nghĩa là gì  ???
  9. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Ngày Mai trơ`i Sẽ mưa
    Trojan@  
    Hacker Không Bao Giờ Trắng
    Every Thing I do ,I Do It For Me !
  10. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Ghét mưa , ghét cái cảm giác ẩm ướt , ghét cái không khí buồn buồn nẫu cả ruột , ghét cái không gian làm mình nhớ tới nhiều chuyện.
    Cứ mưa là suy nghĩ lan man đủ chuyện . Những chuyện đã cố tình trốn tránh lại hiển hiện rõ trong đầu. Khùng quá , cứ tự hành xác bản thân làm gì . Làm như người gặp chu kỳ trăng thì hú lên biến thành chó sói , mình thì gặp mưa là lại quay cuồng giữa ngổn ngang suy nghĩ và cảm xúc .Chán .....
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm

Chia sẻ trang này