1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn ........và mưa

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi FBK, 26/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Cơn Mưa Lạ
    Cơn mưa lạ hôm nay về với phố
    Ướt con đường buổi tối không trăng
    Trời ậm ừ như vẫn còn tiếc nắng
    Sao trốn mất sợ những đường roi chớp
    Tôi nhiều lần thầm bảo lòng đã quên
    Sao trong mưa nỗi nhớ đến không ngờ
    Như con nắng vừa cháy dòn con ngõ
    Mà giờ nghe như lá hát giao mùa
    Anh đã đến như một cơn bão vội
    Ném xuống lòng những thảng thốt đi về
    Qua đi rồi để lại lời than khẽ
    Chút thẫn thờ còn vương lại ngày sau.
    Nguyên Xưa -

    Chỉ là nắng thôi Chỉ là gió thôi Chỉ là váy ngắn chân cong Thằng này ngắn ngắn con kia cong cong !!!
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    nhớ hum đó mưa to đến nỗi tớ dzà bạn Lu lạnh đến nỗi ăn mấy cái bánh xèo mới ấm lại ... lần sau tiếp nghen Lu@ dzà anh boy@
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  3. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi đi vời ông có một hôm mà hôm nay về mệt quá vì bị mưa nè.Mai mốt nhớ đem áo mưa theo nha....
    Nhưng mà đi mưa vậy cũng thấy thú vị quá hé.Hôm nào có dịp đi nữa hén.....ghiền đi mưa mà
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  4. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn đang nắng chang chang mà post cái bài về mưa thì ....vô duyên quá. Nhưng thôi, vẫn post......
    Ghét mưa kinh khủng, đang mùa mưa thì cứ nguây nguẩy lườm nguýt ông trời. Ghét những con đường lầy lội, ghét những chiếc xe hơi chạy qua văng nước ướt hết cả áo quần, ghét những cành cây xác xơ sau trận mưa thật to như trút nước. Mà Sài Gòn thì đâu thiếu những cơn mưa nặng nề ấy.Ghét nhất là áo quần đang phơi, gặp mưa lúc mình vắng nhà.....thế là ướt nhẹp tất cả.....nói chung là ghét tất tần tật về mưa.
    Thế nhưng giữa những cơn gió nóng hổi , những tia nắng chói chang thế này lại thấy thèm một chút mát lạnh của những giọt mưa. Cái không khí dìu dịu , sạch sẽ trong lành của thành phố chỉ có sau mỗi cơn mưa. Cứ như mưa gột hết mọi bụi bẩn trong không khí , trả lại cho mọi người những hơi thở trong lành. Thế đấy, nóng khô cả người lại đâm ra ghiền mưa mới chết chứ, đến lúc mưa lại đỏng đảnh chê ỏng chê eo.....lắm chuyện thật.
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  5. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới mùa mưa rồi, các bạn (nhất là các girls) nên đem theo cái áo mưa trong túi xáxh, hoặc giỏ xe. Trời không mưa thì thôi, nhưng ập 1 cái thì có ngay mà ứng phó. Chứ nếu không thì chỉ có các "ông thần" hưởng lợi thui à.
    Thèm quá một buổi chiều anh đến bằng chiếc xe đạp Phượng Hoàng và chở em từ quận 1 đi Q. 12, rùi lại quay về dưới mưa ướt hết cả mình. Anh nói anh thích tắm mưa, nên nhường em cái áo mưa mỏng tang mua 2000đ. Ai dè sau đó mới biết anh sợ em bị ướt, vì lúc đó em mặc áo sơ mi. Nhin anh run lập cập mà thương. Nhưng, lại không thể... làm anh có một chút hơi ấm được.
    sài gòn và mưa, cùng nỗi nhớ.
    Tui iu phim Han Quoc
  6. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Dạo này trời oi bức kinh khủng, nóng ơi là nóng, nhiệt độ cao, mà độ ẩm cũng cao. Làm mồ hôi không bay hơi được, cứ bám lại trong da rin rít thật khó chịu. Chưa bao giờ mong mưa đến thế, mong một chút ẩm ướt, mát lạnh, mong một chút không khí sạch sẽ, trong lành. Sài Gòn dạo này phát huy tối đa cái nắng, bụi. Đi trên đường nắng hoa cả mắt, bụi khắp nơi, bịt mặt kín mít mà vẫn còn cảm giác bụi bám đầy. Mong cho mưa xuống quét sạch không gian, làm dịu đi cái nóng của không khí, cái nóng của lòng mình. Hic, dạo này nóng quá nên dễ nổi quạu, và lười biếng nữa chứ.Mưa, mưa nhanh lên, trời ạ......
  7. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay mây nhiều hay ít nắng?
    Mưa tôi chở về bong bóng vỡ đầy tay...
    Tui iu phim Han Quoc
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay như chuyển mưa, âm âm u u thế nào ấy? Sao không mua quách cho ru`i, để mình thêm nhớ... MƯA
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  9. johnydeep

    johnydeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mong mưa SG wá đi mất,,,,kiểu này chết khô mất thôi giời ạ,,,,,,,
  10. lazyvn

    lazyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu những cơn mưa..chợp đến chợp đi...yêu đến thắt lòng..Những lúc sánh bước cùng nhau..cùng mưa..cảm nhận được mình là của nhau..anh nhỉ!Của nhau mãi mãi hay chỉ là những lúc như thế.Có người từng nói:"Bên nhau với người yêu sẽ yêu suốt đời"..bao nhiêu lần ta bên nhau trong mưa..vậy mà ,cách xa vẫn cách xa...mưa chia ly,anh còn nhớ hay kô?Tình yêu của anh dành cho em cũng như những cơn mưa,bất ngờ và chống ván...nhưng nó lại để lại trong em những mất mát quá lớn..Em yêu những cơn mưa,yêu anh đến cuồng si.MÀ anh đâu biết được,lí trí kô cho em sống quá tình cảm...Chỉ với mưa,em có thể thì thầm tất cả,như lúc ta bên nhau dưới mưa..Anh sẽ kô còn nhớ đến em,nhưng em thì kô thể quên chúng dễ dàng như anh..làm sao quên được khi nó là tình cảm đầu đời của mình hả anh?Cứ mưa,em lại nhớ về anh,nhớ những khoảng khắc khó quên của chúng ta...Nhớ lắm anh à!Mưa Sg kô như mưa ĐN,kô thể nghich ngợm dưới mưa..Thà vậy còn hơn,kô thì em sẽ chết mất..chết vì những cảm xúc của mình dưới mưa..Còn đâu nữa hả anh..Giờ,anh là của người..và chắc người cũng kô yêu mưa như em,làm sao lại có những trùng hợp như vậy được anh nhỉ?Đôi lần lang thang trong mưa,em ước gì nó có thể làm thay đổi em,cứ mưa...mưa...để trôi hết tình yêu em dành cho anh...nhưng kô thể...

Chia sẻ trang này