1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn ........và mưa

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi FBK, 26/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiss_or_smoke

    kiss_or_smoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    SG mưa được "vài" cơn đầu mùa rùi tịt luôn, đáng ghét, trời thì nóng như thiêu như đốt , SG ui mưa đi ... nóng quá
  2. gato2k

    gato2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa khi còn bên nhau. Trời mưa. Anh đón em đi học về. Hai đứa đạp xe duới mưa. Em nói " Ước gì trời mưa hoài để mình có thể bên nhau mãi". Anh im lặng ko nói gì, tận hưởng những giây phút hạnh phúc. Anh đi xa. Có ai ngờ có những cơn mưa có thể làm thay đổi cách suy nghĩ của một con người.... Mưa Sài Gòn vẫn như xưa...có điều lòng người đã khác. Mưa lạnh, trong lòng anh còn lạnh lẽo hơn. Cám ơn em đã cho anh về với thế giới thực tại này...
    Hehe văn chương cục gạch của tui chỉ đến đây thui. Túm lại là mưa SG đối với tui nhiều kỉ niệm lắm, trong đó có 1 lần chạy mưa mém đụng xe :D. Pà con có kỷ niệm gì đặc sắc kể tui nghe với.
  3. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    "...Mưa SG không như mưa HN, mưa Huế, hay mưa Đà Lạt..."
    Mưa SG dù cho thế đi chăng nữa thì tôi vẫn yêu mưa SG lắm, vì nó đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm khó quên về một thời tôi yêu, yêu 1 tình yêu trẻ thơ, 1 tình yêu không tính toán. Để rồi giờ đây ngồi ngẫm lại thấy chỉ là một sự ngộ nhận, vì chính anh cũng chấp nhận đó là một sự ngộ nhận.
    El Nino, nên mưa chỉ thế thôi...
  4. m5

    m5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc, thấy mưa là chạy đi tìm một quán cafe nào đó để ngồi, quan trọng là phải ngắm được mưa. Nếu như có thêm nhạc tiền chiến thì càng hay ( nhiều lúc chạy chẳng kịp nên đành ghé đại một quán nào đó). Một ly cafe nóng, một điếu thuốc, một mình, ngồi nhắm nháp cô đơn... còn gì bằng nữa. Những lúc buồn, lại mong mưa, lúc mưa thì lại buồn, nhiều lúc cũng chẳng biết mình buồn vì điều gì nữa, hic... Mấy bữa trước bỏ mất hai cơn mưa( Vì thức đêm nên sáng không dậy nỗi)mà lại là mưa đầu mùa nữa, tiếc hùi hụi. Cũng may là hôm thứ 7 đã đón được nó, nhưng sao mà ngắn thế, chẳng kịp hút hết điếu thuốc nữa! Bao giờ lại mưa đây ?
  5. aiti

    aiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Mưa Chán thí mồ,Ún cafe,Tắm biển sướng Hơn
  6. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    nghe mọi người nói Mưa,
    tớ lại thèm ăn lẩu và món nướng.
    chẹp chẹp,
    Hơi thực dụng hen, đời là thế.
    giữa trời mưa lạnh giá, được bên bếp lửa hồng , ngồi nướng thịt thơm nồng, vậy là lãng mạn rồi còn gì.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đang mưa, mà dở nồi cơm nguội, bắc lên bếp làm 1 mẻ mắm kho quẹt, sau đó lấy cơm nguội, hay cơm cháy cũng được, quẹt với mắm kho mà... măm măm! Hết xảy, bá cháy!
    Nhưng mưa SG kiểu này, chỉ tổ làm cho người ta bệnh. Oeoeoe
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Rồi ở đây, Đà Lạt và... mưa.
  9. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Rồi, ở đây. Bình Dương. Trời chỉ vần vũ mây, không mưa. Không có bếp than hồng để nướng thịt, không có bếp lửa để nấu lẩu (nếu có, chắc biến thành heo quay nhờ Tanit nhờ!). Cũng ko có cơm nguội hay cơm cháy, vì nấu cơm bằng nồi điện, ăn xong vét ra rửa xoong, hết sạch. Cũng ko phải ĐL để thấm đẫm cái lạnh... Vậy mà vẫn ốm. Mũi nghẹt lại, sụt sịt, đầu hơi ong ong, choáng váng...
    Chợt thèm cái lần ngồi nơi cửa hông, để mưa tạt vào, lành lạnh. Đưa tay ra đón mưa, nước chảy leo vào tận trong áo, rên ư ử bài Rythymn of the Rain trong miệng, để cậu trai nhà cạnh hét ầm lên "Đồ hâm, ốm giờ!". Hix hix... Nóng quá! Mưa ơi mưa!!
  10. buzzbuzz

    buzzbuzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    He..he...sắp vào mùa mưa rùi. Năm nào vào mùa này cũng buồn cả. Năm nay cũng kô ngoại lệ. Cứ tưởng mình kô còn cảm xúc nữa, thế mà .....
    Anh rất nhớ em, nhớ nhiều lém...nhưng trong anh luôn có 1 cảm giác bất an. Cảm giác mất em bất cứ lúc nào, như nó đã từng xảy ra với người ấy . Hi vọng lần này sẽ khác.....he..he...mà thui, ko khác thì cũng ko sao....những con đường em đi rùi cũng đưa em về bên anh muh phải kô.. .
    Mong có mấy trận mưa thật to ghê..để tắm mưa 1 phát ....thích tém mưa quá deeee

Chia sẻ trang này