1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn ........và mưa

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi FBK, 26/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. m5

    m5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hi` hì! Chuyện tình cảm nam nữ thì m5@ có đâu mà viết , ặc..ặc......
    Có một điều đặc biệt là m5@ không bao giờ đem theo áo mưa thế mà từ lúc lên đây tới giờ chưa bị bệnh vì mưa,hì hì .
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Hi` hì! Chuyện tình cảm nam nữ thì m5@ có đâu mà viết , ặc..ặc......
    Phải không đó??? Không biết có một anh chàng nào đã bối rối vì..............
    Dạo này sao ai cũng nói với mình là buồn vì trời mưa vậy ta. Mưa lớn sẽ có người đi uống cafe mà đúng không?
  3. stella

    stella Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn bắt đầu mưa nhiều, sáng nắng chiều mưa. Ở những nơi khác cũng mưa nhưng không lạ lùng như Sg. Mưa đó, rồi lại hết ngay. Nhiều khi chỉ thoáng qua mà không để lại dấu vết gì. Có khi lại tuôn ào ạt như trời vỡ làm đôi.
    Mưa ơi mưa ơi, làm ta nhớ lại thuở còn thơ đến trường dầm mưa quá.
  4. ba_xa_da_nang

    ba_xa_da_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nghe anh nói SG đang vào mùa mưa nên ông xã nên mang theo áo mưa hàng ngày đấy. Đứng dầm mưa đó nghe không? Ai chứ anh thì em nghi lắm, người to đùng thế kia chứ dầm mưa là lăn đùng ra bệnh ngay.
    Mùa mưa ơi, mau chóng qua...
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thì ông xã của em vẫn mang theo áo mưa dù không phải mùa mưa đấy thôi...
    Đà Nẵng mùa này dễ bệnh đấy nhé. Ra đường nhớ mang theo nón và khẩu trang đấy.
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Sg mưa lại nhớ mưa HN.
    Mưa SG làm mình lạnh đến rùng mình liên tục, cảm nhận sự cô đơn, lạc lõng, lạnh lẽo... ko biết lạnh do mưa hay lạnh do sự trống vắng trong lòng.... thiếu vắng vòng tay của anh, bờ vai vững chắc của anh, vùng ngực rộng lớn để em có thể tin tưởng đó là nơi nương tựa của mình.... có lẽ thiếu vắng tất cả nên em cả thấy lạnh lẽo khi bị cơn mưa ở SG này bắt được khi ở ngoài đường. Lúc đó ước rằng có anh kề bên mình, để xua tan mọi lạnh lẽo và mang đến sự ấm áp.....
  7. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Ở Úc đang là mùa đông, nhưng vẫn thấy nhớ về mùa mưa ở SG. Cứ nghĩ đến thôi là mình lại muốn khóc. Đến bao giờ mình mới lại được cùng anh ngắm mưa, và cùng hát bài hát êm đềm: "Mưa thì thầm là mưa rất xa, em thì thầm là em rất gần..."
  8. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    TRời lại tiếp tục mưa với những nỗi nhức nhối trong người. Bao nhiêu người quanh tôi mà sao quạnh quẽ quá. Mưa thì vẫn rơi, và nắng vẫn hồng. Còn em thì vẫn xa.
  9. thobong_xinhxinh

    thobong_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mùa mưa nào rồi cũng sẽ qua đi, cũng như trong em giờ chỉ còn là kỷ niệm. Những ngày chờ anh trước cổng trường với những cơn mưa day dẳn, cơn mưa mà người ta thường gọi "mưa bong bóng".... và anh đến, mình cùng nhau lang thang trên con đường làng quê nhỏ bé, con đường với bao nhiêu kỷ niệm trong em ... để giờ đây mỗi khi nghe bài hát "Mưa bong bóng" em cảm thấy lòng mình nao nao đến lạ.
    "... Phải chi hôm ấy đừng mưa, phải chi hôm ấy đừng đưa em về ..."
    thobong@
  10. hoahongvi

    hoahongvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa khi tôi thích cái bài mưa bong bóng này mấy đứa bạn cứ bảo là "sến". Tôi mới bảo thế cậu biết gì không mà nói "sến"? Mấy đứa bạn nghẹn họng. (nhưng mà thật ra tôi cũng chưa biết gì[​IMG]). Có điều ngày xưa thì khoái đi dưới mưa, ba mẹ có la rát cổ cũng không nghe, cứ vờ cứ vịt cái điệp khúc "con quên áo mưa" rồi cứ thế mà dầm mưa... có bệnh chút chút cũng có hề gì ? Thế mới Lãng mạn và rất hợp với dáng anh.
    Ngày xưa tôi có một cô bạn rất đặc biệt... không bao giờ mạc áo mưa, không bao giờ mặc áo lạnh. Các gà còn nhớ cơn bão số năm hồi năm 99 không.... SG lạnh tê tái...  làm con trai cả lớp đứa nào cũng hai ba lớp áo. Thế mà cô bạn ấy vẫn nhất quyết không mặc áo lạnh. Tôi thì ngồi ngay sau bàn cô ấy. Lâu lâu thấy cũng lập cập lập cập, môi cũng tím lại vì lạnh. Mình nhường áo mình cũng không nhận. Ngày ấy tôi vẫn không hiểu tại sao con gái lại khó hiểu đến vậy. Bây giờ lâu lâu vẫn cứ hát... phải chi hôm ấy đừng mưa phải chi hôm ấy đừng đưa em về.... thế là tôi đã biết  chút gì rồi đấy nhỉ?
     
    hoahongvi

Chia sẻ trang này