1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn ........và mưa

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi FBK, 26/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thobong_xinhxinh

    thobong_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã có một người cùng cảm nhận với mình. honghoavi@ cũng lãng mạng nhỉ ?.
    Mỗi khi nhìn mưa thì không ai vui được, bản chất của mưa là buồn mà , nhưng mưa thì thường gắn liền với những kỷ niệm đẹp, những kỷ niệm mang một chút hương lãng mạng mà có lẽ suốt cuộc đời khó có ai quên được.
    Mưa với thobong@ thì nhiều kỷ niệm lắm, kỷ niệm đẹp cũng nhiều nữa. Để hôm nào rảnh mình kể cho các bạn nghe nghe.
  2. XiXonGirl

    XiXonGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mưa thì buồn thật đấy, mình biết vì saobạn thobong_xinhxinh@ buồn gùi nè. Nhất là chiều thứ 7, ông trời mừ mưa là bạn thobong_xinhxinh@ nhòm rất là dễ thương hhehe. Đúng không nào
  3. motchutdenho

    motchutdenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn bây giờ trời bắt đầu se lạnh và gặp những cơn mưa bất chợt, thú vị quá đi. Mình thì thích nhất thời tiết này đây, mà bị viêm họng nữa đấy, mỗi lần trời trở lạnh là bắt đầu ... sủa . Mưa mùa này không buồn da diết như tháng 7 mưa ngâu mà như một cô nàng đỏng đảnh, nũng nịu với người yêu. Trời như thế này cũng là dịp cho những đôi tình nhân ngồi sát lại nhau hơn. Chúc cho mọi người tìm được niềm vui và hạnh phúc.
  4. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có mưa SG làm tôi thấy mình mới là mình nhất! Mưa SG vào tháng 10 như một cô gái đỏng đảnh, sáng nắng chiều mưa, tối lại lâm râm vài giọt... Mỗi khi đến mưa tháng 10, tôi lại nhớ hoài một cô bé ngày xưa vẫn thường ngồi cạnh tôi và nói khẽ: "Em thích mưa vì mưa lúc nào cũng buồn... Và... chỉ có mưa mới giữ anh lại được bên em..."
  5. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Tối nay Sài Gòn bỗng đổ mưa. Mấy ngày nay nghe tin cơn bão đổ bộ trực tiếp lên miền Nam mà cứ lo ngay ngáy. Chả hiểu sẽ mưa dầm dề thế nào, lạnh thế nào, ướt át thế nào....vậy mà chẳng thấy gì cả, trời vẫn nắng, vẫn nóng, vẫn chiếu gay gắt như mọi ngày. Thế mà bất ngờ tối nay lại đổ mưa....
    Ngồi trong Miss Saigon nhìn ra ngoài khung cửa, mưa bay lất phất. Mưa cuối mùa rồi đấy. Sài Gòn lại bước vào những ngày tháng nóng khô đến rát cả người..... Cơn mưa đêm chỉ đủ làm ướt mặt đường, chỉ đủ làm mềm tóc của những cặp đôi đang chở nhau trên phố, và cũng đủ cho lòng ai dịu lại. Lâu lắm rồi mới có được cảm giác yên bình thế này khi nhìn thấy mưa. Suy cho cùng, tất cả mọi điều rồi cũng phôi pha ...........và mình cũng thế, rồi sẽ phải lãng quên thôi .....
  6. bokinhvan1201

    bokinhvan1201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, muốn thấy Sài Gòn mưa một lần, một lần thôi là đủ mãn nguyện rồi....
  7. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua Sài Gòn đã đổ 1 trận mưa, bắt đầu 1 mùa mưa nhiều điều để nói và nhiều tâm sự của những ai yêu thích mùa mưa...
    Tự nhiên muốn chở 1 ai đó đi giữa trời mưa...
  8. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một cơn mưa đêm đầu mùa mà đã làm mọi người xôn xao hẳn lên. Đi đâu cũng nghe nói, cũng nghe bàn tán về cái sự kiện trông vô cùng to tát trong cái tiết trời hanh khô khó chịu này. Ừ thì mưa, ừ thì nắng.....thời tiết cứ xoay vần, cứ đến hẹn lại lên. Có lẽ trong cái vạn vật luôn luôn thay đổi này, thời tiết là thuỷ chung nhất chăng? Cứ mùa hè là Sài Gòn mưa, tháng 9 trở đi thì miền Trung bão lụt, mùa đông thì miền Bắc rét cắt da cắt thịt......chính xác vô cùng, chỉ có liều lượng thay đổi chứ không bao giờ là không có........chẳng bù cho lòng người......
    Tháng 11 năm ngoái đang bắt đầu cảm thấy mừng vì nghe mưa mà không buồn, chẳng thể nào nghĩ ra được 1 tháng sau lại bị kéo ngược trở lại vòng lẩn quẩn ấy. À, sao lại "bị" được nhỉ? Là tại mình, do mình, và bởi mình mà......trách ai được.......Rồi lại tiếp tục những ngày giông bão trong lòng, những ngày cảm thấy đầy sự vụn vỡ. Đâu cứ phải là mưa thì mới thấy đau, không phải chính trong lòng cũng đang đổ mưa đấy sao........
    Nhưng em vẫn cứ phải sống trong những cơn mưa như thế, em vẫn phải sống thôi, anh ạ.......
  9. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Mưa... rồi
    Được borin_83 sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 01/05/2005
  10. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Mưa đâu..........

Chia sẻ trang này