1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và tôi sau SEA games

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ScarletHakama, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ScarletHakama

    ScarletHakama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn và tôi sau SEA games

    Nó đã tưởng là nó sẽ không thể nào thích thú SEA games, sau khi nhận được tin từ sư phụ là lớp học sẽ nghỉ trong khoảng 20 ngày vì chuẩn bị và tổ chức SEA games. Nó thấy buồn và trống vắng.

    Cuộc sống của nó đã trở nên có ý nghĩa và đầy thách thức khi nó vào học lớp của sư phụ. Chưa bao giờ nó là thành viên xuất sắc nhưng trong mỗi giờ học nó đều cố gắng hết mình. Chính vì vậy mà nó luôn muốn được đi học, nó luôn vui vẻ hào hứng khi đến ngày 3-5-7 trong tuần đi học ... Nó sẽ nhớ sư phụ và bạn bè biết bao trong hơn 20 ngày ấy. Nó không buồn vì kì thi thăng cấp sẽ bị dời lại, cùng không vì nó sẽ giảm đi năng lực khi bỏ bê học hành trong thời gian dài ấy. Nó thấy trống trãi vì con đường tự phấn đấu rèn luyện của nó bị đình chỉ lại.. nó đi học không fải chỉ vì những gì sư phụ dạy trên giờ học, mà là vì những gì sư phụ truyền đạt qua thái độ, cách cư xử với mọi người, và vì nhân cách của sư phụ nữa..
    Cho nên nó căm ghét SEA games, có lẽ cả TPHCM này chỉ có nó ghét SEA games.

    ***

    Vậy mà bây giờ tất cả đã trôi qua, cái thành phố thân yêu của nó không còn vẻ nhộn nhịp nữa, nhưng vẫn giữ đựơc hình ảnh và phong thái mới mẻ sáng đẹp..
    nó không thể ngờ rằng nó đã bị SEA games cuốn hút, nó đã đi cổ động, đã hò hét, đã dán cờ lên mặt đi ủng hộ các vận động viên của đất nước, đã tham gia tất cả thời gian rảnh rỗi cho kì đại hội tại TPHCM này..

    HÌnh như sau đại hội thể thao, nó đã thay đổi.. nó thấy chú trâu vàng tuy vẫn ngô nghê nhưng hình như cũng đáng yêu... nó thấy tiếc cho 1 thời gian dài vắng xa lớp học nhưng nó lại thấy mình học được những bài học khác, về 1 tình yêu thất sự đối với 1 điều gì đó, về sự bảo thủ chỉ làm hại chính mình, về giá trị thật sự của sự xa cách...
    Sau SEA games, nó lại thấy yêu mến mọi thứ xung quanh hơn. Nhưng hình như đến tuần sau lớp học của nó mới khai giảng lại..hic!
  2. ScarletHakama

    ScarletHakama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    và thế là đã qua , nhưng chưa dứt.. ngưòi ta vẫn bình lọan đủ điều về kì SEA games vừa qua và háo hứng theo dõi PARAgames. Nó chợt nhận thấy nó vẫn bảo thủ như xưa - cái ngày xưa nó đã ghét cay đắng M.HIngis vì cô ấy lên ngôi sau S.Graff - và bây giờ cũng thế, nó công nhận tài năng của Mỹ Đức, nhưng trong lòng nó vẫn chỉ tồn tại hình ảnh của Thuý Hiền.
    Có lẽ vì suốt những năm tháng cấp 3, nó đã luôn nhìn vào tấm gương của Thuý Hiền để phấn đấu, còn bây giờ, nó kg muốn phải theo gương ai nữa, nó muốn sao chính mình cũng là 1 tấm gương.
    và thế là đã thật sự trôi qua, nhưng chưa thể dứt được - mối quan hệ giữa nó và Anh. Dù sao cũng cám ơn Anh ngày ấy đã chia tay với nó, để nó có cơ hội nhìn cuộc đời theo con mắt khác, hoà nhập vào cuộc sống theo 1 con đường khác.
    Đánh mất Anh, nhưng nó lại có được rất nhiều thứ khác.. cũng như SEA games đã lấy trọn quãng thời gian của nó nhưng thể thao đã dạy cho nó nhiều điều đáng giá hơn.. Và bộ mặt thành phố bây giờ đã khác, cũng như nó hôm nay không như nó 1 năm về trước...
    Nếu ước mơ đủ lớN Thì mọi Thứ khác chỉ là việc Nhỏ

Chia sẻ trang này