1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và .....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi muadongxua, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    SG & mưa ....
    nên hỏng đi đâu được mấy ngày lễ
  2. uctrai_c

    uctrai_c Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    685
    ngày lể ở nhà ngủ cho khoẻ..hehe..đi chơi tốn tiền, tốn sức!!!..hôm nay quốc khánh mưa suốt ngày..cho đứa nào đi chơi chết nhá!!!..hahaha..
  3. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    chán ngắt bác hỏng đi thì ngừi khác đi ...đúng là ngừi xxấu si nghĩ cũng đen tối
  4. Sunshine1503

    Sunshine1503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    1 Sài Gòn hối hả, tấp nập, lúc nào cũng đông đúc ngừơi và xe chen chút nhau trên đường phố
    1 Sài Gòn thật nhìu quán bar cafe, nhà hàng, khách sạn
    1 Sài Gòn với sự pha trộn văn hóa của mọi miền, của những người di cư tìm đến định cư và mưu sinh
    1 Sài Gòn chỉ với 2 mùa nắng và mưa
    .....
    1 Sài Gòn với trái tim tui. Thương lém Sài Gòn ah!!
  5. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn và những buổi tối mưa tầm tã, một mình em đi về trên con phố mà ngày xưa anh hay chở em đi. Nếu có anh ở đây giờ này chắc anh sẽ không để em phải ướt và lạnh như vậy.
    Sài Gòn và những buổi tối cuối tuần, trên đường từng đôi, từng đôi đưa nhau đi chơi. Vẫn là một mình em lặng lẽ nhìn dòng người qua lại, và tự hỏi mình không biết giờ này ở nơi xa đó anh đang làm gì.
    Sài Gòn và những ngày có anh, hàng cây trên đường như xanh hơn, nắng vàng hơn, Sài Gòn cũng đẹp hơn. Em đi bên anh, không phải lo nghĩ gì, Sài Gòn lúc đó chỉ còn anh và em...
  6. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn - Thành phố công nghiệp !
  7. duong_thanhhoa

    duong_thanhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    [blue]SG là nơi ta chưa từng đến bao giờ... [/blue]
  8. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn: Sài Gòn và nỗi nhớ 1 người ở HN ko nguôi.
    Hà Nội: 1 nỗi nhớ ko nguôi về SG.
    Không bao giờ tình yêu được trọn vẹn nhỉ. Phải mất đi 1 phần thì phải.
    Anh có bao giờ nhớ SG, nơi 2 năm và vô số những lần HN-SG, anh có nhớ nó ko? Em biết HN của anh đẹp lắm, âm thanh và mùi vị, ngọt lịm, da diết, bình dị, .... nhưng SG cũng hiền hòa ko kém mà anh.
  9. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    SG và những cơn gió mùa....
  10. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    sài gòn và mùa se lạnh:thời tiết như thế này mình tưởng tượng không khí nhộn nhịp,lung linh của mùa sao sáng.
    Sàigòn với những ngày thời tiết mát mẻ dễ chịu hiếm hoi trong năm, mọi người tranh thủ mùa này để diện những chiếc áo dài tay,áo khóac,khăn chòang đủ kiểu ra đường vào buổi tối, saigon như khóac thêm 1chiếc áo mới.
    ko hiểu sao cứ tới thời điểm này là mình hay buồn vu vơ,nhất là vào buổi tối khi chạy xe trên đường đi học về?!!.

Chia sẻ trang này