1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và .....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi muadongxua, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. song_ngoai

    song_ngoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn và những điều khó nói. Chẳng nói được với ai nhưng cuối cùng cũng đã nói. Kể hết cho anh nghe, anh nói rằng : "Lần sau nếu hắn còn nói như thế, em đã biết phải trả lời thế nào rồi chứ gì?"
    Sài Gòn và ít ra cũng còn có 1 người anh.
  2. batterylow

    batterylow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay người trong công ty dạy cho một số từ không nên (và không được) dùng tại Sài Gòn.
    Ví dụ: Có tình củm với một cô Sài Gòn thì không được nói là "Anh YÊU em" mà chỉ được nói là "Anh THƯƠNG em" thôi! Lý do: Nói YÊU nghe giả dối lắm! Chỉ trừ khi cưới nhau rồi. Bó tay luôn. Hơi khó hiểu nhưng lại cảm thấy thú vị!
    Còn nữa, nói là "cái miệng" chứ không được nói "cái mồm". Vì nghe nó hơi bị tục! Lại khó hiểu nữa
    Còn nữa (cái này là quan trọng nhất, phải để ý, hê hê!), khi người Miền Nam rủ đi ăn uống hay nhậu nhẹt. Một là đồng ý, hai là từ chối còn không có chuyện giả bộ từ chối để người ta mời lại lần thứ hai, nếu không chỉ có nước mà ôm cái bụng rỗng tuếch mà đi về.
    Còn nữa, nhiều lắm! Nhập gia thì phải tuỳ tục thui!
    Quan trọng là mình sống thật thà như người Sài Gòn là được.
    Chao ôi, Sài Gòn ơi! Mi hơi rắc rối nhưng làm ta rất có hứng!
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn và nhiều điều thú vị quá phải không anh BatteryLow?
    Ban đầu cả bọn ngồi đoán chắc là anh trạc tuổi cả bọn thôi. Hoá ra lại trở thành đàn anh nhỉ, oai quá.
    Cám ơn anh vì buổi tối hôm qua, cả bọn vui lắm. Hẹn lần off tiếp theo nha
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 20/11/2005
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn và một buổi tối mưa tầm tã. Buôn chuyện với một người anh mới thấy là "cuộc đời vẫn đẹp sao". Sài Gòn và Hà Nội, người anh ở xa nhưng là một người anh dễ thương
    Sài Gòn và hai nhỏ bạn. Ba đứa ngồi nhìn mưa rơi, ba đứa và 6 năm quen nhau. Giận hờn có, khóc lóc với nhau có, rồi cười đùa cũng có, khi buồn chỉ cần lấy điện thoại nấc lên 1 tiếng chực khóc chắc chắn 2 đứa sẽ đến bên mình ngay. Sài Gòn và những niềm hạnh phúc giản dị nhưng ấm áp.
    Sài Gòn và mùa đông. Ở Sài Gòn không có tuyết trắng như vùng đất Đông Âu xa xôi ấy. Nhưng cũng sụt sịt vì những cơn mưa bất chợt. Rồi thấy lành lạnh và nghĩ về vùng đất ấy. Chẳng biết tuyết đã lấp đi những nổi buồn của anh chưa. Sài Gòn và những lúc bất chợt nghĩ về anh.
  5. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    ....những ngày có mưa, vậy là 1 tháng đã qua.
    Con yêu da diết nơi này mẹ ạ! ... MẸ thật tuyệt vời!
  6. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    SG và những cơn mưa trái mùa, nép vào lưng anh, ướt sũng, lạnh cóng... nhưng lòng thật ấm áp,anh ạ, càng ngày em lại càng yêu anh hơn....
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn và một con nhóc, tự nhiên chạy ra Hà Nội cho biết mùa đông là gì. Giờ thì biết rồi. Mùa đông là sụt sịt, là đau mũi, đau đầu và nhức vào xương....
    Đói . Nhớ Sài Gòn quá, nhớ kaka quá, nhớ mẹ nữa
  8. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Có thể làm được một bộ phim cho thiếu nhi đấy bạn ạ. Bạn phải nhìn thấy trong cái lạnh buốt đó, mà SG không có, tia nắng mong manh (hehe, sếp mình nói vậy)...
    Xu hướng của người ta là phải Nam tiến chứ đâu phải Bắc phạt!
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn và nhớ. Mới đêm qua còn lang thang cùng anh trên con đường Thanh Niên, còn cùng anh ghé Hàng Đường mua mứt. Vậy mà bây giờ còn Sài Gòn và một mình mình.
    Sài Gòn đã đem được chút ấm áp ra nơi ấy. Bù lại, Sài Gòn đã mang về một chút mùa đông buồn
  10. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    SG và.... cơn mưa cuối mùa.
    Vì có mưa, nên cái lạnh mới đến.
    Và vì cái lạnh đến, nên điều kỳ diệu đã đến....
    Yêu SG dã man

Chia sẻ trang này