1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài gòn...xưa........nay

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi blue_spy, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Sài gòn...xưa........nay

    Sài gòn trong ký ức của một con bé nhóc trong tôi, vẫn là những con đường không được bằng phẳng và loang lỗ, những căn nhà vẫn còn nhỏ và ọp ẹp lắm, có lẽ lúc đó chỉ ở trung tâm mới có những căn nhà to lớn và đẹp mà thôi.
    Sài gòn trong ký ức tôi là những chiếc xe đạp cọc cạch, lâu lâu mới khẽ lướt qua một vài chiếc xe gắn máy, và hồi ấy, được leo lên một chiếc xe hơi là một điều thật tuyệt vời
    Và sài gòn trong tôi, là những đêm giao thừa ồn ào và náo nhiệt với những phong pháo được sổ xuống từ những ngôi nhà

    Ngày nay, ồ, sài gòn phát triển nhanh nhỉ, những căn nhà đẹp, to và uy nghi mọc lên nhiều nhỉ, đa dạng từ kiến trúc đến màu sắc, trầm trồ mãi vẫn không hết
    Ngày nay, những con đường đã khá hơn rất nhiều, người sài gòn lại trở lại với thú vui rất đặc biệt ,đi dạo lang thang giữa sài gòn, đôi lúc ồn ào nhưng cũng thật tĩnh lặng
    Ngày nay, sài gòn về đêm càng rực rỡ và không kém phần đông vui, những thú ăn khuya và dạo đêm trở thành một điều gì đó không còn quá lạ đối với người sài gòn
  2. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nhưng
    SG dẫu có gần gụi mấy cũng thấy xa xôi, có yêu thương mấy cũng thấy chán nản.
    Có nhộn nhịp mấy cũng không gặp được bình yên. Có uy nghi mấy cũng không thân thiết.
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Bởi vì............... người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
  4. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn đâu bạn vyhuynh ơi. Hình như vì lòng ai đó đã "kết hôn" với xứ Bắc rồi.
  5. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đã chia sẻ!
    Nhưng đâu nhất thiết người buồn để mới thấy cảnh không vui. Và chuyện buồn vui ở đây đâu ăn nhậu gì với nhau. Và chuyện không yêu một nơi này đâu đồng nghĩa với chuyện vì đã yêu nơi khác.
    Tình yêu dành cho nơi chốn không giống với tình yêu dành cho con người.
  6. WayXiu

    WayXiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chưa phải đặc trưng của Sài Gòn nhưng mình thấy nếu cần phát triển cũng là cái đẹp. Để chứng minh Sài Gòn giàu sức sống . Cái mình đang nói đó là vì Ngày xưa mình thấy thoáng ở Sài Gòn có Chim Bồ Câu . Nhưng ngày nay hầu như mình không còn thấy nữa.
  7. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    SG là? nơi ngư?oi ta 'Ă? xĂ vĂ? là?m fn, cùfng khò trành khò?i nhưfng rf́c rẮi,nhưfng thay'Ă?i xò?anh xòach như chong chòng.
    Nhưng...SG vĂfn cò?n 'ò,vĂfn là? nơi mà? ta 'ược sinh ra và? lớnlĂn, nò vĂfn mang bao kì? niẶm lùc bè...'Ắi với mì?nh,SG khĂng thay 'Ă?i, cò chfng 'Ă là? sự 'Ă?i mới 'Ă? thìch nghi với thẮ giới, và? hiĂ?n nhiĂn, SG vĂfn là? ngư?oi bàn hiĂ?u ta hơn ai hẮt, Sg cò thĂ? lf́ng nghe tĂmsự cù?a ta,dĂfu khĂng thĂ?chia sè?,nhưng ta hiĂ?uSG vĂfn thẮu hiĂ?u 'ược ta 'Ắy.

Chia sẻ trang này