1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn xưa ,Sài gòn nay

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi viethoa, 24/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn xưa ,Sài gòn nay

    Lịch sử một dòng kênh
    ?oChẳng ai biết kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè (NLTN) có từ bao giờ, chỉ biết rằng từ xưa phần đầu nguồn gọi là kênh Nhiêu Lộc , hạ nguồn (từ cầu Lê Văn Sĩ đến cửa sông Sài Gòn) là rạch Thị Nghè .Sách địa lý của ta gọi chung là rạch Thị Nghè . Năm 1859, người Pháp đến SG muốn hạ thành Gia Định , đã đưa một tàu thủy theo rạch Thị Nghè đến bắn phá thành .Tàu thủy này có tên gọi Avalanche, nên suốt thời Tây gọi rạch Thị Nghè là rạch Avalanche .Kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đối với lịch sử TP rất quan trọng , là ranh giới tự nhiên phân chia nội - ngoại thành . Thời đó , đi lại bằng sông nước là chủ yếu , nên NLTN có một vị trí rất thuận tiện cho ghe thuyền đi lại , vận chuyển hàng hoá , trái cây từ các tỉnh miền Tây lên .Từ những năm 1940, người ta mới bắt đầu sinh sống ven kênh . Lúc ấy chủ yếu là các gia đình làm nghề buôn bán trên sông ,rồi số người cư ngụ cũng đông dần từ vài chục lên thành vài trăm căn hộ ???
    ?oNgày ấy nước kênh trong vắt , lũ trẻ con không đứa nào là không biết bơi.Chiều chiều lũ trẻ choai choai lại tụ tập thành từng nhóm , thách nhau đứa nào bơi xa nhất ?.Hàng năm cứ trông đến ngày mồng 10 tháng 11 ,vía Bà Miếu Nổi ,cả xóm lại rủ nhau đi xem đám rước Bà trên ghe , coi hát bội múa lân ??
    Nhiêu Lộc Thị Nghè ?othời cận đại?
    Qua những thập niên 60-70 và cao điểm là những năm 1980-1985. NLTN tăng dân số vớI tốc độ chóng mặt , dân tứ xứ tìm đến đây cất nhà sàn sinh sống trên kênh.Lúc ấy ,chỉ cần vài cây cừ ,ba bốn tấm tôn ,vài miếng bạt nhựa là hoàn thành một căn nhà .Ban đầu là nhà sàn của cha mẹ - ?ohàng một? nửa trẹn kênh nữa trên đất .Tiếp đến là căn nhà ?ohàng hai? - nốI rộng ra kênh , không còn dính vớI đất liền cho con cái. Sau nữa là nhà ?ohàng ba?, nốI vớI đất liền bằng những tấm ván bắc cheo leo qua các nhà ?ohàng một , hàng hai? cho ?ocon út ra riêng??
    Ba hàng nhà cứ thi nhau mọc lên xếp lớp thành những ổ chuộc nhếch nhác của thành phố .Nhiều nơi ,nhà hai bên kênh chỉ cần nhoi ra thêm vài mét là khép kín đôi bờ . Rác , nước sinh hoạt ,nước thảI tự nhiên khiến nước kênh đặc quánh, bốc mùi khó thở. Là một trong những tuyến kênh thoát nước chính của TP, NLTN chẳng thể hoàn thành nhiệm vụ khi mà ?orác ngập đến tận cổ?.
    Dân sống trên kênh đa số là dân nghèo , người tạm cư , nghề nghiệp không ổn định , trong đó không ít ngườI thuộc thành phần bất hảo sống ngoài vòng pháp luật. Kênh gắn liền với nhiều tệ nạn . Hàng chục tên gọi được gắn cho dòng kênh , nào là ?okênh nước đen , xóm ổ chuột , khu tệ nạn , vết đen nhức nhối trong lòng TP ??
    (Phụ Nữ Xuân 2001-trang 14 )
    Còn tiếp

    Veno's member

    www.venovn.com

    Được sửa chữa bởi - viethoa vào 26/04/2002 10:03
  2. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Thời hiện tại
    8 năm qua (từ 1993) ,hơn 1.000 tỷ đồng đã được chi ra cho các công tác giải toả ,xây dựng nhà tái định cư , thi công hạ tầng kỹ thuật . Đã có gần 7.000 căn hộ được giải toả (đạt 99,5% kế hoạch ) vài chục chung cư mới được xây dựng ở Q.3 , Bình Thạnh , Tân Bình ??? dành để tái định cư các hộ dân giải toả. Hơn 10km bờ kè đường tráng nhựa với bồn hoa , cây xanh bóng mát , đèn lấp lánh mỗi khi đêm xuống đã được hoàn thành .
    Dòng kênh đã thực sự lột xác từ nỗi ám ảnh ngày nào , trở thành điểm sáng hôm nay . Chiều đến , trên các con đường mớI xây dựng , người dân đã có thể bình thản tản bộ, nhàn nhã hứng trọn làn gió mát . Dòng kênh đã trở thành điểm hẹn , nơi tình tự của đôi lứa yêu nhau ; nơi nghỉ chân hóng mát sao một ngày làm việc của từng tốp công nhân . Nhiều người dân đã tranh thủ dùng mặt tiền, thảm cỏ ven kênh dựng vội những quán café giải khát . Sáng sáng , đường ven kênh trở thành đường chạy thể dục .Con kênh đen , dòng nước đặc quánh ngày nào sau một lần được nạo vét đã có phần nào chuyển biến , mùi hôi đã giảm bớt được sáu - bảy phần .
    Nhiều khách nước ngoài trở lại TP.HCM trong những năm gần đây , đã ngơ ngẩn ngắm dòng kênh uốn lượn trong lòng TP mà thốt lên ??o Chỉ cần nước kênh trong xanh là có thể dạo quanh TP bằng thuyền???.Trong câu chuyện của những Việt kiều về thăm quê kể cho ngau nghe về những đổi thay của SG đã có đoạn : Kênh NLTN luộm nhuộm , nhếch nhác ngày nào bây giờ khang trang lắm , hai bên bờ là những hàng cây soi bóng trên những con đường mới mở ven kênh ???Sắp tới các con đường dọc kênh sẽ thông nhau thành một tuyến giao thông xuyên suốt . Nơi nào xe không lên được , tạI các mố cầu sẽ vẹt thành đường cong , nếu cần thì làm hầm chui hoặc cầu vượt . Đặt biệt ,trong tương lai TP sẽ xây dựng một hệ thống xe điện trên không , chạy dọc theo kênh từ Tân Sơn Nhất , đưa khách đến bến đỗ là Thảo Cầm Viên ??????..Hãy cứ tưởng tượng một ngày không xa , khi cả 3 phương tiện giao thông được kết nối : dưới kênh là tàu thuyền ,trên bờ là giao thông đường bộ . trên cao là tàu điện , thật không dễ diễn tả quan cảnh lúc ấy đẹp như thế nào ! Đó cũng là cơ hội để phát triển du lịch đường thuỷ và thu hút khách đến tham quan .Chưa hết , trên những ô trống dọc theo kênh chúng ta sẽ cho xây dựng những thư viện , phòng đọc sách dành cho các em thiếu nhi và người dân TP ???..
    (Phụ Nữ Xuân 2001-trang 14 )
    Veno's member
    www.venovn.com

Chia sẻ trang này