1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn...

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi cassiechit, 29/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn...

    Tôi là người Sài Gòn 100%. Được má đẻ ra tại BV Từ Dũ (viết đúng chính tả không vậy?), và 18 năm nay chưa hề xa SG quá 1 tuần. Nhiều lúc, ngồi 1 mình với cái... gối ôm, tôi nghĩ: Nếu 1 ngày, mình phải xa SG, mình sẽ nhớ cái gì nhất?
    Ba mẹ, bạn bè...là dĩ nhiên, miễn bàn.
    Đầu tiên là những quán cafe'. Bắc Hải - 1 rừng cafe', nhưng mà không thích cái nào hết. Đường Nguyễn Văn Trỗi đi, Chợt Nhớ sang thật, nhưng nhiều lúc ồn ào quá, Hình Như Là - xinh vô cùng, lãng mạn nữa, nhưng mà bật nhạc dở qué. Về khu Bàu Cát đi, Thác Mơ: nhạc nghe tê dã man, nhưng lại ngồi ghế nhựa, hic hic, mất hết 1 phần loãng moạn. 343: có gì hay đâu mà sao ngày nào cũng đông? Hic, còn nhiều quán quá mà chưa đi hết được...
    Kế đến là nhớ cái gì nhỉ? À, những con đường. Đường phố SG buổi tối thích ghê! Ghiền nhất là đường Ngyễn Văn Trỗi, vừa rộng rãi, vừa ít bụi, không như CMT8. Bi giờ thì phải học ở Lý Chính Thắng, nên 1tuần không bít phải đi bao nhiu lần, hì hì, sướng!!!
    Định viết nữa mà thấy nó vô duyên gì đâu (vì viết mà chẳng tập trung gì cả). Thui, để hôm khác em viết bài khác. Hic hic, anh Will có đọc mà thấy kì wé thì del lun giùm em cũng được





    Always keep smiling !!!


    Được cassiechit sửa chữa / chuyển vào 29/10/2002 ngày 21:09
  2. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Trờiiiii... nhớ dzị cũng khoe là nhớ ??? nhà Tân Bình mà mò tuốt lên Bắc Hải ??? hahaha thấy cưng toàn nhớ ăn nhớ uống không heheh
    Nếu phải yêu người hôm nay.
    Thành thật chia buồn hôm nay mình không rảnh.
    [​IMG]
  3. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Hớ,hoá ra em này cũng ở Tân Bình à??Đã lên cà phê 5 tầng mới mở ở khu Bàu cát uống lần nào chưa vậy?Cũng được lắm đó
    AV
    Vẫn biết yêu người 0 lối thoát mà sao ta vẫn cứ.................
    Được atulavuong sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 29/10/2002
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Ông Quỷ, đã nói là chưa viết xong mà! Mà từ TB mà qua Bắc Hải thì có gì mà xa?!
    To atulacvuong: Cái đó em đi rùi!!! Chán lém!!!

    Always keep smiling !!!
  5. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn nơi sinh ra và trưởng thành với biết bao người , bao kỉ niệm , từng con đường, từng quán nước, vỉa hè thân quen đến lạ, lối sống nhộn nhịp , trẻ trung lẫn vội vã đã từ lâu ăn sâu vào người . Nếu xa Xì Gòn thì sao hỉ ?Chắc như KHỈ lìa cây , xa rừng , rụng đuôi ....[:-)] wé
  6. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ở SG dzậy chứ có bít đặc sản của SG là cái gì hông???
  7. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hông! Là kí rì dzậy hả jolie?
    To em Chit: Chà! Lẽng mẹn ghê nơi. Chit nhà ta chắc cũng hay dầm mưa lém

    I love you
  8. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Đặc sản Sì Gòn: rịu đế, lẩu dê, làng nướng, ****, ốc bu, ốc len, và có 1 thằng khùng như tui cũng gọi là 1 đặc sản của dân Sài Gòn á heheehh
  9. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Đặc sản của SG
    ... là khói và bụi!
    ...là trời tự nhiên mưa..để mình mặc áo mưa vào...đi một lúc... thì thấy... mình mặc áo mưa giữa trời nắng chang chang!
    là ...còn nữa...để khi nào nhớ ra tui kể típ!
    Được jolie80 sửa chữa / chuyển vào 02:01 ngày 31/10/2002
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn có đặc sản hả? Em không bít.
    Em cũng giống chị Gem á, em mà xa SG chắc là giống Chuột mà không kiu chit chit á, hì hì...
    To anh vet: Hì hì, chính xác!

    Always keep smiling !!!

Chia sẻ trang này