1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn...

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi cassiechit, 29/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Nè khỉ các loại.... thời buổi bi giờ chớ dại mà chui dzô mí cái cà fê mấy mươi mấy từng nghen, nếu không bữa nào chết cháy khô weo thì uổng lém á.....

    Nothing's Impossible
  2. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    tui đang khoái đi khỏi sài gòn mấy năm cho thoải mái nè
    to jolie80:làm luận văn xong chưa vậy,tự do chưa đi úng cafe với tụi này,
    có gì nhắn tin cho tui số đt nha
    Gạch đá có thể làm ta bị thương,
    Nhưng lời nói mới thực sự làm ta đau

  3. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ở Sài Gòn có gì hay????????? U có thể giới thiệu cho I ko? Năm sau I sẽ vào SG chơi và muốn tận dụng thời gian hiệu quả vì I chỉ vào được khoảng 1 tuần thôi.
    Mong sự giúp đỡ................
    Thankyou very nhiều.........................
    Tram
  4. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Cái hay nhất là đi đâu cũng được hít bụi thoải mái
    AV
    Vẫn biết yêu người 0 lối thoát mà sao ta vẫn cứ.................
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Anh này, sao lại nói như dzị, mất hình tượng hít!!!
    Sài Gòn nhìu chỗ đẹp lắm mừ, nhưng mà... nhưng mà... em chưa đi "tham quan" SG bao giờ, hì hì, nên hổng có bít phải giới thiệu làm seo!!!

    Always keep smiling !!!
  6. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    mỗi khi ra HN , tôi lại thấy HN mới đẹp làm sao_ có thể đi bộ lang thang, đường HN thì xanh, Người HN lại đẹp...
    mỗi khi lên Đà lạt, tôi cũng thấy Đà Lạt mới đẹp làm sao_ có thể đi bộ lang thang, đường Đà Lạt dài quanh co, trời Đà Lạt lạnh để trong lòng thấy ấm áp và bình yên...
    nhưng thật ra thì SG cũng đẹp lắm chứ...chỉ vì ở SG, mình chẳng có lúc nào để đi bộ lang thang...đi trên đường thì cũng phóng ào ào...chẳng kịp để ý xem ai đẹp ai xấu!
    Thử một lần đi bộ trên con đường ...tôi không biết tên!!!...hình như đó là con đường bên cạnh bưu điện thành phố,song song với đường Nguyễn Du...
    Con đường đó, như tách hẳn vói những ồn ào xung quanh, mình có thể đi ra giữa đường mà không sợ ...xe cán!
    Trên con đường đó, nhà thờ đức bà cũng trở nên đẹp và ấm áp một cách lạ lùng!
    Đi đến nhà thờ đức bà rồi,thì hãy đi bộ bên cạnh nó một lát nữa...(nhưng phải đi ở phía bưu điện đấy)...sẽ thấy mình sao mà nhỏ bé quá chừng...sẽ thấy cái nhà thờ, sao mà nó....to quá chừng (!)
    SG còn rất nhiều nơi đẹp và lạ lùng...bởi vì mình có thể ở đó mà tưởng như mình đang ở nơi nào khác không phải Sài Gòn...

    Vi thủy tinh kia mong manh như tình yêu (!)!!!
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Đúng rúi đó. Con đường đó ít ai để ý lắm & nó thật sự là rất yên tĩnh.
    Không biết Noel năm nay, SG có lạnh không nữa. Chắc là không, giờ này vẫn còn nắng quá mà...
    Sao mà mong đến Noel quá. Để được chạy xe lòng vòng SG, để được ngồi trong 1 quán Cafe' quen... dù chỉ là 1 mình...

    Always keep smiling !!!
  8. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    chị sẽ tranh thủ mai mối cho em trước ngày noel...
    hihi...để em được đi hai mình hén....đừng nôn nữa em ui.....
    lovely habbit
  9. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Sài Gòn là nơi sinh ra và lớn lên của con Quỷ này thì nhất định là phải đẹp rùi hehehe với tư cách là 1 con Quỷ quyến rủ rượi nhất Địa ngục này tui bảo đảm không có chổ nào có thể có cảm giác tuyệt vời hơn Sài Gòn cả heheh
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, chị cứ làm cho em tò mò như con cò vậy á!!!

    Always keep smiling !!!

Chia sẻ trang này