1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn_Nơi tình yêu biến mất

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi CrzVT104, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrzVT104

    CrzVT104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn_Nơi tình yêu biến mất

    ...Nó bước đi trên con đường, nơi mà nó và người đó đã từng đi qua nhiều lần rồi. Nó thấy đôi chân thật mệt mỏi, nó không thể đi hết con đường ấy. Con đường quá dài ư? Không! Con đường quá rộn lớn ư? Cũng không! Thế thì vì sao nó không thể đi hết con đường đó được chứ? Có lẽ bởi vì nó quá đơn độc giữa cái đất Sài Thành rộng lớn này. Mặt đất dường như vỡ ra từng mảnh dưới chân nó, thời gian như đứng lại trong nó, tình yêu trong nó đã chết và trái tim nó như tan đi trong nỗi đau_ngày nó và người đó xa nhau. Nó không còn tin tưởng vào bất cứ điều gì có thể nữa, nụ cười trên môi nó ngày nào đã tắt. Có chăng còn mỗi đôi mắt buồn ngự trị trên gương mặt nó. Và nó biết làm gì hơn đây, sao nó muốn đứng lại mặc cho mọi thứ đi qua hết nhưng sao không thể được. Nó vẫn bước về phía trước, để một ngày nào đó, nó gặp người đó đang bước đi trên con đường ấy, tay trong tay cười nói với một ai đó. Thì nó sẽ mãn nguyện lắm vì nó luôn muốn người đó được hạnh phúc, và nó mong người đó sẽ tìm được một người đó có thể làm người đó vui và thay thế vị trí của nó. Bởi vì khi yêu, lúc nào nó cũng có thể nói với người đó những từ ấy bằng tất cả con người nó, rằng nó yêu người đó, yêu nhiều lắm...
  2. CrzVT104

    CrzVT104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ...Trời đêm nay sao lạnh quá! Lạnh da thịt nó hay lạnh tâm hồn nó đây? Cuộc sống của nó có quá nhiều câu hỏi đặt ra. Nó cứ mãi đeo đuổi để có được câu trả lời khi mà đã quá muộn màng rồi. Sài Gòn đẹp lắm, đẹp nhưng đó là trong ánh mắt của ngày xa xưa ấy chứ không phải bây giờ. Nhìn người người đi trên đường nên nó cũng thấy lòng mình trống vắng hơn, nó ít ra đường cũng chỉ vì...Nó và người đó cũng từng có một thời như thế. Những lúc ấy sao nó không biết quý và trân trọng để khi bên nó đã không còn gì thì lại nuối tiếc về ngày xưa. Nó biết có những điều khi con người ta có thì không biết yêu quý, chỉ khi mất đi thì lại cố níu kéo hoặc lại cố đi tìm lại những điều ấy. Dù nghĩ thế nhưng không bao giờ làm được thế. Nó như đang trên chuyến xe đời, mọi người đều hướng về phía trước, nó thì vẫn hướng về phía trước thuận theo tự nhiên nhưng cứ nhoái đầu nhìn lại những hoài niệm cũ. Sao nó không quên đi chứ, có phải sẽ dễ chịu hơn không? Nó không làm thế được, vì có những điều dù muốn hay không muốn thì những điều ấy cũng đã đi qua và ở lại tâm hồn bạn, là một phần cuộc sống của bạn, bạn không thể quên hay xoá đi mà chỉ có thể giữ lấy và cất vào một nơi nào đó trong bạn. Và nó đang làm điều đó, nó đang cố cất những kỉ niệm đi để lòng mình nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn và yêu đời hơn...
  3. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Uh, tối qua đi ngoài đường thấy hơi lạnh vì có vài hạt mưa, nửa đêm mà một mình lang thang dưới mưa thì cũng buồn thật. Ai cũng có nỗi buồn của riêng mình, bạn nói rất đúng, đó là một phần của cuộc sống , "bạn không thể quên hay xoá đi mà chỉ có thể giữ lấy và cất vào một nơi nào đó trong bạn", mình cũng đang "cố cất những kỉ niệm đi để lòng mình nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn và yêu đời hơn..." và hình như mình sắp làm được điều đó Chúc bạn cũng như mình nhé.
    Bạn có muốn tham gia vào hội.... của tụi mình ko? hihi, hội chưa có tên, hội này chỉ toàn đi chơi thôi, chưa xác định được mục đích của hội, nhưng trước mắt là giao lưu kết bạn với nhau, vui là chính Tối thứ 7 này có ofilne đó, mọi người hẹn nhau ở nhà hát hoà Bình, lúc 6h30, rất vui khi có sự góp mặt của bạn. Hy vọng bạn sẽ cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn.
  4. CrzVT104

    CrzVT104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ...Khí hậu Sài Gòn thay đổi thất thường, lòng người cũng thường như thế. Mới hôm qua trời còn se se lạnh mà hôm nay đã nóng bức hơn thường ngày. Bước nhanh qua con phố, người người đông vui, nó cố chạy, chạy thật nhanh như không muốn ai thấy, ai biết nó đang trốn chạy... thời gian. Thoáng có bóng người vượt qua nó, trông quen quen, có phải là người đó không, nó đang tự hỏi mình. Nó chạy chậm lại, nó vừa muốn đuổi theo để tìm câu trả lời, vừa không. Nó đang sợ điều gì à? Đúng vậy, nó sợ gặp lại người đó, nó phải bắt đầu từ đâu đây? Đã lỡ xa nhau rồi cũng không còn gì cho nhau nữa, ly nước đã tràn không thể nào lấy lại được. Gặp nhau rồi biết nói gì đây, những lời nói yêu thương giờ đây giờ đã tắt. Ít nhất giữa hai con người đã có một khoảng cách, hàn gắn rồi liệu có vững bền như trước không? Nó thà tự rút lui, tự làm mình đau khổ, để người mà nó yêu dễ dàng rời xa nó mà không biết nó đang tự dằn vặt chính bản thân mình. Nó không thể khóc, niềm kiêu hãnh trong nó quá lớn không cho nó làm điều đó, vì nó là con trai. Nó sợ người ta nói nó yếu đuối, nó cố gắng gượng cười để đứng giữa cuộc đời này. Có đôi lúc nó ngồi một mình, nghĩ về những điều nó đã và đang làm. Nó có nên tự thay đổi nó không hay cứ sống trong vỏ bọc mà nó đã tạo ra một cách quá ư hoàn hảo như vầy. Đêm đối với nó dường như dài hơn và tình yêu trong nó không dịu bớt đi mà còn càng thấm sâu vào tâm hồn nó...
  5. CrzVT104

    CrzVT104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ...Ùh lại một ngày nữa lại trôi qua rồi. Vẫn còn đâu đó trong lòng nó một chuyện gì đó vẫn chưa giải quyết được. Nó vẫn chưa dứt bỏ được điều đó. Nó tự hứa với lòng rắng sẽ thôi không suy nghĩ nữa. Vậy mà nó không làm được. Hôm nay nó đi karaoke với mấy đứa bạn, nó đã chọn cho mình bài "Để trọn đời thương nhớ". Bài hát là những gì nó đã từng có, từng trải qua trong suốt khoảng thời gian ngọt ngào ấy. Nó chỉ ca có một bài duy nhất đó thôi. Khi không đang vui lòng nó lại chùn xuống, nó lại nhớ...
    "Người yêu ơi em có biết, nhiều đêm cô đơn gối chiếc, còn lại mình ta trong đêm xót xa, nhớ em rất nhiều. Mà giờ hai lối cách xa đành thôi, ngày em xa tôi nước như ngừng trôi, gió như ngừng bay bên trời.
    Tình ơi sao như trái đắng, giờ đây quanh ta trống vắng. Tìm về nơi xưa sông xanh hoang vu, gió thu êm đềm. Lời nào trao nhau giữ cho ngày sau, ngày nào bên nhau có quên được đâu nhớ chăng người hỡi?!
    Và ta đã có nhau, những phút giây ngập tràn ân ái, những đêm về thức trắng, sát vai nhau trau nhau nụ hôn. Để rồi ta mất nhau, mất nhau vì cuộc tình lầm lỡ, mất nhau để trọn đời thương nhớ, mất nhau khi vẫn nhớ về nhau woo...woo
    Người yêu ơi em có biết, nhiều đêm cô đơn gối chiếc, còn lại mình ta trong đêm xót xa, nhớ em rất nhiều. Mà giờ hai lối cách xa đành thôi, buồn thương phôi pha rồi sẽ trôi qua, nhớ em anh nhớ trọn đời"

  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi . Cái ngày bước chân vào SG cũng là ngày chia tay tình yêu . Vậy đó ???
  7. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Đã gọi là tình yêu mà dễ dàng chia tay đến như vậy sao. Thế thì cũng chẳng cần đến tình yêu đó làm gì nhỉ, rồi SG sẽ là nơi tình yêu bắt đầu.
  8. CrzVT104

    CrzVT104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ...Những tưởng sẽ quên đi tất cả thì lòng nó sẽ nhẹ nhõm hơn. Nhưng không, nó cảm thấy nặng trĩu trong lòng mình. Sáng thức dậy đi học, đến tối lại về, đêm đến thì lên mạng rong ruổi trên một xa lộ thông tin đầy ấp những yêu, thương, hờn, ghét, giận, dối trá và cả lừa lọc nhau nữa. Ở nơi rộng lớn ấy, nó thấy mình thật nhỏ bé và hiu quạnh. Có lần nó tự hỏi : Đêm màu gì? Một người bạn nói với nó, đêm màu đen, màu đen của đôi mắt và bóng tối. Không, Không đúng! Đêm không có màu. Đêm cũng như ngày có nhiều màu sắc lắm, nhưng con người ta chỉ thấy duy nhất có một màu. Nên đối với nó, đêm không có màu vì không thể nhìn rõ ra có bao nhiêu màu. Bạn bè nói nó khùng quá, thường hay hỏi những câu hỏi vớ vẩn, đôi lúc đầy nỗi tuyệt vọng. Mà có ai biết đâu lòng nó đang nghĩ gì? Nó thường lấy nỗi buồn làm niềm vui, nên cảm giác cô đơn dường như là cảm giác hằng ngày với nó. Có một ngừơi bạn nói nó: sao tui thấy ông có vẻ buồn vậy? Nó trả lời: ừ thì có bao giờ tui vui đâu? Nó nói mà vẫn cười làm cho người nói chuyện với nó cứ tưởng nó nói đùa. Nó cảm thấy vậy tốt hơn, vì nó sợ nếu nó không cười thì người ta sẽ hỏi nó vì sao nó buồn, rồi lại mắc công nó phải suy nghĩ nhiều hơn. Mà nếu nó không cười, thì nó sẽ trái hẳn với con người mà các bạn nó vẫn thường xuyên gặp mỗi ngày. Thanh thản, hai từ nó muốn đạt đến để cảm thấy vui hơn mà không được, vì trong nó cần lắm một bàn tay kéo nó ra khỏi vũng lầy lỡ sa chân vào. Để một ngày, nó thấy rằng tình yêu sẽ là hiện thực, và nó sẽ thấy được đêm màu gì!
    You and I moving in the dark
    Bodies close but souls apart
    Shadowed smiles and secrets unrevealed
    I need to know the way you feel
    Chorus
    I''ll give you everything I am
    And everything I want to be
    I''ll put it in your hands
    If you could open up to me oh
    Can''t we ever get beyond this wall
    ''Cause all I want is just once
    To see you in the light
    But you hide behind
    The color of the night
    I can''t go on running from the past
    Love has torn away this mask
    And now like clouds like rain I''m drowning and
    I blame it all on you
    I''m lost - God save me...
    Chorus
    ''Cause all I want is just once
    To see you in the light
    But you hide behind
    The color of the night
    Chorus
    ''Cause all I want is just once
    Forever and again
    I''m waiting for you, I''m standing in the light
    But you hide behind
    The color of the night
    Please come out from
    The color of the night

  9. nh248_no1

    nh248_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    giống hệt chuyện của em
    nó viết về em nè
    em từ ngoài bắc vào học
  10. nh248_no1

    nh248_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    sao kô thấy viết tiếp nữa

Chia sẻ trang này