1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn_Nơi tình yêu biến mất

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi CrzVT104, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn nơi tình yêu biến mất.có thật là vậy không? bạn mình cũng đang ở SG.nếu đó là sự thật thì ôi buồn!
  2. CrzVT104

    CrzVT104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ...Gia đình là tất cả. Nó thấy điều đó qua từng ngày dài. Có nơi nào giang cánh tay chào đón nó trở về sau từng khó khăn trong cuộc sống? Có nơi nào chăm sóc, đỡ đần cho nó khi cần giúp đỡ hay khi bệnh hoạn? Chỉ có gia đình mới làm được như thế. Giờ thì nó cảm thấy vui hơn vì không cần phải lo nghĩ gì nữa. Nó thấy gia đình mình hạnh phúc hơn bao giờ hết. Không có tiếng cãi vã, không phải lo lắng gì nhiều. Đó là tất cả những gì nó có. Dù cho có lúc, đêm nó nằm đó, bất chợt rơi nuớc mắt vì những lời ba mẹ dành cho nó. Nhưng rồi nó lại bỏ qua hết vì nó nghĩ ba mẹ thương nên mới nói như vậy. Đêm nay! Ôi sao nó thấy trống trải quá, lặng yên quá. Lòng nó như vừa mới được xóa bỏ đi điều gì đó. À! Hình như là nó đang vui. Đúng rồi, nó đang vui. Cái cảm giác lâu rồi nó mới có được. Không phải niềm vui thường ngày mà là niềm vui nó đã bỏ quên ở đâu đó, giờ mới tìm lại được. Nó chợt thốt lên, nghe sao vui quá nhưng dường như có một phần nào đó thật chua xót...
    Tìm một con đường
    tìm một lối đi
    ngày qua ngày
    đời nhiều vấn nghi
    lạc loài niềm tin
    sống không ngày mai
    sống quen không ai cần ai
    cứ vui cho trọn hôm nay
    Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi
    một mình tôi về, nhiều lần ướt mi
    chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai
    xóa tan màn đêm u tối
    cho tôi biến đổi tâm hồn
    thành một người mới
    Và con tim đã vui trở lại
    tình yêu đến cho tôi ngày mai
    tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
    tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
    và con tim đã vui trở lại
    và niềm tin đã dâng về người
    trọn tâm hồn
    nguyện yêu mãi riêng người mà thôi...
    Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối
    tôi vẫn không sợ hãi gì
    vì người gần bên tôi mãi
    Và bây giờ, ngày buồn đã qua
    mọi lỗi lầm, cũng được thứ tha
    tình yêu đã đến trong ánh nắng mai
    xóa tan màn đêm u tối
    cho tôi biến đổi tâm hồn
    thành một người mới
    Và con tim đã vui trở lại...

  3. nh248_no1

    nh248_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    ai ở miền bắc thì đừng vào sg làm gì
    chán lắm
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu biến mất rồi sẽ đến .... SG là để làm việc , kiếm tiền và chào đón những tương lai sáng rực hơn lúc này ...
  5. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn không thích SG, bạn có thể không cần quảng bá đất SG.
    Nhưng bạn nói thế thì chả khác nào bạn bảo kinh tế VN ko bao giờ ngóc đầu lên nổi. Và quảng cáo du lịch kiểu bạn là thất bại.
  6. nh248_no1

    nh248_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi các bạn SG
    Được nh248_no1 sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 04/08/2006
  7. nh248_no1

    nh248_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    T-Y của em cũng biến mất
  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0

    xin góp ý chút
    bạn đừng đặt tên topic là SG- nơi tình yêu biến mất, nó nghe ra đao to búa lớn quá. Cái đề tựa này khiến người ta nghĩ đến:
    - Một thành phố miệt mài không biết đến nghỉ ngơi. Vì thế xx% công dân ở đây hy sinh tình yêu cho sự nghiệp/ lý do khác
    - Một thành phố có những yếu tố không tốt (vd, abc gì đó) cho nên tình yêu vào đây cũng hủy diệt. Cái tựa đề này kiểu như, "Sahara, vùng hoang mạc chết" vậy
    Nhầm quá, vào topic này mới thấy quanh đi quẩn lại than vãn cho chính mối tình (nhỏ nhoi) của bạn. Tôi gọi là nhỏ nhoi, không phải vì chê/ đàm tiếu bạn, mà nó quá nhỏ nhoi so với cuộc sống sôi động, và cái con số 1 trường hợp của chính bạn nó quá nhỏ nhoi so với cộng đồng người SG ở đây.
    Tốt nhất là, tựa đề nên thế này cho nó nhẹ nhàng phù hợp hơn:
    - SG- một ngày tình yêu của tôi ra đi
    - SG- liệu tôi có thấy tình yêu trở lại?
    - Ôi SG, ôi tình yêu của tôi....
    Đại khái, bạn phải gắn cái tôi vào trong đề tựa. Vì bài viết của bạn chẳng hề phản ánh thực tế cuộc sống gì, chẳng nêu bật được xu hướng thời thượng chi, chỉ là than vãn cho 1 tình yêu cá nhân. Đừng làm cho nó quá hoành tráng mà bên trong lại nhỏ bé.
    Hy vọng rằng ngày càng có nhiều chủ đề và bài viết hay hơn để box SG sinh động trở lại.
    Thân,
  9. laituan7776

    laituan7776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nghe cũng có lý
  10. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Bạn Yendieu có góp ý gì thì vào mục góp ý nhé, đây là topic của CrzVT104 người ta muốn đặt là gì thì đặt. Topic này lập cũng tương đối lâu rồi có ảnh hưởng gì đâu, tôi chẳng thấy gì là đao to búa lớn cả, chỉ là những cảm xúc riêng tư, rất hay. Đối với một số người, SG là nơi tình yêu biến mất, nhưng không biến mất mãi mãi, rồi sẽ có những tình yêu khác đẹp hơn. Có tình yêu hay không là do cách sống của mình chứ không hoàn toàn do môi trường.

Chia sẻ trang này