1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn_Nơi tình yêu biến mất

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi CrzVT104, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrzVT104

    CrzVT104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ...Nó biết, mình thật nhỏ nhoi giữa cuộc đời này. Không có gì quá to lớn với nó nhưng cũng không có gì là nhỏ bé đối với nó. Câu chuyện về nó, nó không dám kể ai nghe vì nó biết nó không là gì cả. "Nhỏ bé", nó vẫn chưa hiểu hết nghĩa của từ đó, nhưng nó tự nghĩ, "người" nói nó nhỏ bé có lớn hơn nó được bao nhiêu không? "Sài Gòn_Nơi tình yêu biến mất" nghe thật to tát, thật lớn lao, bên trong đó là gì? Một trái tim bị tổn thương? Một con người bình thường? Một tâm hồn lỗi thời, không theo "xu hướng thời thượng" như một người nào đó đã từng nói? Ừ, thì đối với mọi người, câu chuyện của nó không có thú vị gì cả! Vậy thì nó chỉ xin mọi người tôn trọng nó, cho nó cơ hội để được nói, nếu mọi người không thích thì xin đừng nói gỉ cả, còn nếu mọi người không còn muốn thấy topic này nữa, nó sẽ thôi không viết nữa. Vì việc nó đang làm là vô ích, bị cho là tầm thường. Vâng, tầm thường như chính con người nó, nó chỉ muốn có người để chỉa sẻ với nó, chỉ vậy nhưng không được. Nó "than vãn" vì những gì nó trải qua. Nhưng nó vẫn luôn hy vọng, rằng nó sẽ tốt và ngày càng tốt hơn bây giờ. Nó đang thấy mình như thế. Thế thì vì sao, vì sao chứ? Nó không được nói lên những gì nó nghĩ. "Bạn" có biết từ con người thấp kém nhất đến con ngừơi cho mình là cao cả nhất, họ vẫn thiếu một thứ không? Đó là "sự bỏ qua". Con người ta không biết bỏ qua cho một ai đó. Nếu không thích những gì người ta nói, tại sao không bỏ qua, hãy lờ đi như chưa từng nghe, từng thấy. Để người mà nói điều đó, để họ có thể bước tiếp. Cái gì cũng có giới hạn. Nó không là ngoại lệ. Nên nó khôn thể bỏ qua khi con người ta không tôn trọng nó, nó không thể bỏ qua khi con người ta xem thường nó và nó không thể bỏ qua khi con người ta nghĩ không đúng về nó. Giới hạn của nó, nó đã không thể cứ nhìn mãi mà không nói. Nếu nó là một con người khác, nó có thể đứng chỉ thẳng tay vào mặt người đó và nói những lời thô tục nhất. Nhưng nó vẫn là nó, nó có ăn học nên nó không thể làm như vậy. Thế thì nó quá ích kỉ hay người ta quá ích kỉ? Chắc nó phải nhờ người nào đó trả lời giùm thôi! Một lần nữa nó xin lỗi tất cả mọi người vì những điều mà nó đã nói, nó xin lỗi để nhận tất cả vào mình vì nó biết con người ta không bao giờ thật sự tốt khi chưa hiểu hết mọi điều...
    Lời nó muốn nói: Hãy biết tôn trọng người khác khi muốn người ta tôn trọng mình và hãy biết tôn trọng bản thân mình trước khi đòi hỏi được người khác tôn trọng...
    Được CrzVT104 sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 05/08/2006
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Em bé nhỏ:
    Khi em bênh bạn, em cần rộng lòng và thẳng thắn, công bằng.
    Em nên biết:
    1/ Góp ý, là dành cho góp ý cho cả box, chứ chả phải là góp ý bài nọ bài kia. Em thử nhìn số gold chị, và cả thời gian chị đã ol, thì biết rằng c cũng thân thuộc đến từng ngõ ngách của ttvn chứ chẳng phải ma mới mà bảo chị phải vào box góp ý! Chị khẳng định, bài của chị post đúng chỗ, nhé.
    2/ Điểm thứ 2: em bảo, topic đã có quá lâu, thì sao? Lâu ko có nghĩa là cố định. Lịch sử còn dc viết lại, huống hồ,... Thấy sai thì sửa, cũng như, Lục Vân Tiên thấy chuyện bất bình chẳng tha
    3/ Điểm thứ 3: Topic là của riêng bạn kia: chị lại không đồng ý nữa. Trong tựa đề chẳng có cái gì nghĩa là của bạn ấy cả. Bạn ấy cũng không hề viết trong bất cứ bài nào trong topic này, rằng đây là chốn riêng của bạn ấy, xin mọi người đừng chen vào. chị cũng thấy có vài bạn viết ra viết vào, và bạn ấy cũng không hề giãy nãy lên với nguời ta, topic riêng của em, xin đừng vào. Nếu em chỉ ra được điều này, chị sẽ viết riêng 1 topic xin lỗi em!
    4/ Còn câu "rất hay" của em, không hiểu em dùng cho cái gì? nếu là cái tựa, thì công nhận, rất hay. Nhưng nó không phù hợp. Em có một cái áo dạ hội rất đẹp, nó hở vai, hở ngực, và có cườm lấp lánh. Em mặc nó vào đi đám ma --> không hợp. Nó còn làm xấu cả cái áo đẹp của em. Đó chính là cái vấn đề mà chị đã tranh luận ở bài trên.
    Còn nếu em cho rằng, bài viết của bạn này rất hay, thì có lẽ hoặc em, hoặc chị phải xem lại. Chị không cho rằng sự cảm thụ của mình kém đến thế, sau từng ấy năm làm báo, từng ấy năm viết kịch bản truyền hình. Tuy vậy, nếu sai, chị vẫn sẵn lòng rửa tai xin nghe lời quở trách mà không dám phàn nàn chi.
    5/ Cuối cùng, chị muốn nhắn gửi đến cả em và bạn viết topic rằng, tranh luận là để có được giải pháp, trình bày được quan điểm, để hiểu nhau, và để hoàn thiện hơn. Con người sống cần cầu thị, em nhìn title của chị thì rõ.
    Chị rất buồn khi ai đó cho rằng, có một bài góp ý là khinh miệt, là cuộc sống đáng chán và vất bỏ hết tất cả. Là thanh niên, cần có dũng khí, sức mạnh, và luôn tiến về phía trước. Nếu là chị, nhận được góp ý như thế, chị sẽ làm các việc sau:
    a/ Hoặc là đọc kỹ góp ý, rồi phản bác lại những gì mình không đồng ý. Những gì mình đồng ý thì nên tiếp thu, và cảm ơn người kia
    b/ Hoặc là sẽ âm thầm dùi mài, để có thể chứng tỏ được năng lực và hoàn thiện hơn
    c/ Hoặc là sẽ chẳng làm gì cả. Đường ai nấy đi. Kiên trì giữ vững định hướng của mình.
    Chứ chẳng bao giờ ta thán này nọ, và nảy sinh vô số ý nghĩ tiêu cực. Nên nhớ, thái độ của mình ảnh hưởng đến hành vi của mình, và hành vi của mình ảnh hưởng đến thái độ của mình.
    Mong rằng, độ dài của bài này đủ cho các em hiểu được tình cảm và lòng chân thành của chị. Thời gian chị viết bài này cũng rất khuya, để đủ cho các em thấy sự hứng thú, chứ không phải thất tình hoặc cuồng chữ mà lên đây nhăng cuội cho sướng miệng.
    Thân ái,
  3. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hay,đất SG nì lâu lâu mới có một bài viết dài tấc này,nhà báo nhà kịch có khác, Nhân thể có người hiểu nhiều,cho hỏi tí,hoa nào tượng trưng cho tình yêu ý nhỉ,nghĩ mãi chẳng ra hoa gì để còn đem đi yêu.
    Thời gian chị viết bài này cũng rất khuya, để đủ cho các em thấy sự hứng thú, chứ không phải thất tình hoặc cuồng chữ mà lên đây nhăng cuội cho sướng miệng
    Đoạn này nghe có vẻ logic phết nhưng thấy như hoi nguỵ biện thì phải.Đàn chị đủ trải nghiệm thì dạy đàn em thôi, khoe ra làm gì,để bọn trẻ nó tự hiểu mới phục. Còn như "hàng tồn kho mất chìa khoá" thì đi kiếm ông thợ khoá đi,thừa thời gian mà vẩn vơ với nhưng chiêm nghiệm cuộc sống thế này làm gì ,muộn mất!đấy.
  4. laituan7776

    laituan7776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    - õTƠ - MỏằTt chiỏc lĂ vàng rặĂi - õTƠ -
    - õTƠ - Chỏc gơ mạa thu tỏằ>i - õTƠ -
    - õTƠ - MỏằTt cĂi nhơn Âu yỏm - õTƠ -
    - õTƠ - Chỏc gơ 'Ê là yêu - õTƠ -
    [​IMG]
  5. laituan7776

    laituan7776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Welcome to HỏÊi Phòng​
  6. CrzVT104

    CrzVT104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ...NÓ KHÔNG CÒN BIẾT NÓI GÌ NỮA. ĐÓ LÀ CÂU NÓ HAY NÓI KHI KHÔNG THỂ SUY NGHĨ GÌ THÊM. NÓ TỰ HỎI CON NGƯỜI TA CÒN TÔN TRỌNG NÓ HAY KHÔNG? NÓ VIẾT RA LÀ ĐỂ GIẢI THÓAT SUY NGHĨ CỦA NÓ. NÓ KHÔNG CẦN GIẢI THÍCH GÌ NHIỀU VÌ NHỮNG ĐIỀU NÓ VIẾT. NHƯNG ĐẾN GIỜ THÌ NÓ CẦN NÓI ĐIỀU NÀY CHO RÕ:
    THỨ NHẤT: "CHỊ" ĐÃ QUÁ RẢNH RỒI ĐÓ! Thời gian chị viết bài này cũng rất khuya, để đủ cho các em thấy sự hứng thú, chứ không phải thất tình hoặc cuồng chữ mà lên đây nhăng cuội cho sướng miệng. "CHỊ" NÓI RA ĐIỀU NÀY ĐỂ LÀM CHI? CHÍNH "CHỊ" ĐANG NGỤY BIỆN CHO NHỮNG GÌ MÌNH ĐÃ NÓI.
    THỨ HAI:NÓ CHƯA BAO GIỜ NÓI RẰNG BÀI VIẾT CỦA NÓ HAY CẢ. "CHỊ" CỨ TIN CẢM NHẬN MÌNH ĐÚNG. SẼ KHÔNG AI NÓI "CHỊ" SAI. VẬY THÌ CHỊ HANAH82 CẢM NHẬN GÌ THÌ KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN "CHỊ", MẮC MỚ GÌ CHỊ LẠI NGHĨ NGƯỜI TA SAI. CHÍNH "CHỊ" ĐÃ QUÁ TỰ CAO RỒI ĐẤY.
    THỨ BA:MỘT NGƯỜI NẾU THÔNG MINH, SẼ TỰ HIỂU RA ĐÂY LÀ TOPIC RIÊNG CỦA NGƯỜI KHÁC, KHÔNG CẦN PHẢI ĐẾN CHÍNH CHỦ CỦA NÓ NÓI RA ĐÂU. TÔI IM KHI THẤY NGƯỜI KHÁC NÓI VÌ HỌ MỘT PHẦN NÀO GIÚP TÔI VUI, CHIA SẺ VỚI TÔI. CÒN ĐỌC BÀI CỦA "CHỊ" TÔI CHỈ THẤY "CHỊ" ĐÁNH GIÁ QUÁ CAO BẢN THÂN MÌNH RỒI ĐẤY. NHƯNG "CHỊ" KHÔNG HIỂU VẪN CHO LÀ MÌNH QUÁ KHIÊM TỐN. THẬT TỨC CƯỜI!
    TÔI NÓI THẾ ẮT "CHỊ" CŨNG ĐÃ HIỂU PHẦN NÀO RỒI. TÔI KHÔNG RẢNH NHƯ "CHỊ" NÊN KHÔNG THỂ NGỒI TRANH CO VỚI "CHỊ".
    TÔI CÒN CÁM ƠN "CHỊ" NỮA VÌ LỜI GÓP Ý QUÁ CHÂN THÀNH CỦA "CHỊ" DÀNH CHO TÔI VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC
    TÔI "TẦM THƯỜNG" NÊN LỜI NÓI CỦA TÔI CŨNG "TẦM THƯỜNG" NHƯ VẬY. DO ĐÓ CÓ GÌ KHÔNG PHẢI MONG "CHỊ" BỎ QUA
    MỘT LẦN NỮA TÔI KHÔNG MONG LÀ SẼ KHÔNG GẶP LẠI "CHỊ" TRONG TOPIC NÀY. NẾU "CHỊ" KHÔNG THÍCH THÌ CÓ THỂ YÊU CẦU MOD XÓA BÀI CỦA TÔI, NẾU MOD ĐỒNG Ý VỚI "CHỊ" THÌ HÃY NÓI CHO TÔI BIẾT
    "CHỊ" CÓ BIẾT VÌ SAO TÔI GỌI "CHỊ" NHƯNG ĐỂ TRONG DẤU " " KHÔNG? TÔI SỢ MỘT NGƯỜI THÔNG MINH NHƯ CHỊ, CAO CẢ NHƯ CHỊ KHÔNG HIỂU ĐƯỢC LỜI CỦA KẺ TẦM THƯỜNG VÀ NHỎ BÉ NÀY. VÌ TÔI CÒN TÔN TRỌNG CHỊ, NẾU KHÔNG THÌ TÔI ĐÃ THAY BẰNG TỪ KHÁC RỒI. CHÀO "CHỊ"!!!
    ...Nó không muốn nói nhưng rồi nó vẫn phải nói. Cuộc đời là vậy, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, nó không thích việc mình đang làm tý nào nhưng nó phải làm vì nó muốn người khác tôn trọng nó và biết dừng lại đúng lúc. Nó đang tự cao đó, sự tự cao của một người như nó dù sao cũng sẽ tốt hơn. Có người nghĩ: nó đang giả tạo thôi...
  7. laituan7776

    laituan7776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên viết rõ ràng hơn về bố cục và lời dẫn .
    [​IMG]
  8. nh248_no1

    nh248_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    CrzVT104 cố mà quên đi nếu kô sẽ bị điên đấy
  9. CrzVT104

    CrzVT104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ...Ngày hôm nay sao nó bực mình quá. Nó đã sống không tốt rồi ư? Nó nhận thấy bên mình vẫn còn những người bạn_những người bạn thật sự. Trưa nắng, nó và đứa bạn thân nhất vẫn lang thang trên các nẻo đường. Nó muốn được đi mua nón, mua mắt kính nữa hihi nên nó đã cố lôi đứa bạn thân nhất của mình đi cùng. Cuối cùng thì nó cũng đã làm được những gì nó thích, nó muốn. Bây giờ nó cảm thấy tốt hơn ngày trước rồi. Nó có gia đình, có bạn bè, những người luôn tốt với nó. Nó lớn rồi mà vẫn còn non lắm, suy nghĩ không chính chắn, hay vội vã và thật sự không cẩn thận tí nào. Có những buổi sáng, nó thả dọc theo các con đường có hai hàng cây xanh vút chạy dài, mặc cho cơn gió thổi từng hơi vào mặt mình. Cảm giác thật đã và thật thỏai mái. Nó ghét nhất ai mà cứ nói nhiều với nó. Đối với nó, nói một lần là đủ rồi. Nói một lần nếu nó không làm thì dù có nói trăm lần, ngàn lần nó cũng không làm. Nó không hiểu đó là cố chấp hay lì lợm ta? Ngày mai là thứ hai rồi! Lại bắt đầu một tuần bận rộn đây. Có nhiều chuyện phải làm quá, lại sắp phải thi nữa rùi. Nó phải ráng đừng để vướng lại môn nào để được xả hơi sau 1 năm trời học hành...
    Don''t lose your way
    With each passing day
    You''ve come so far
    Don''t throw it away
    Live believing
    Dreams are for weaving
    Wonders are waiting to start
    Live your story
    Faith, hope & glory
    Hold to the truth in your heart
    If we hold on together
    I know our dreams will never die
    Dreams see us through to forever
    Where clouds roll by
    For you and I
    Souls in the wind
    Must learn how to bend
    Seek out a star
    Hold on to the end
    Valley, mountain
    There is a fountain
    Washes our tears all away
    Words are swaying
    Someone is praying
    Please let us come home to stay
    If we hold on together
    I know our dreams will never die
    Dreams see us through to forever
    Where clouds roll by
    For you and I
    When we are out there in the dark
    We''ll dream about the sun
    In the dark we''ll feel the light
    Warm our hearts, everyone
    If we hold on together
    I know our dreams will never die
    Dreams see us through to forever
    As high as souls can fly
    The clouds roll by
    For you and I

  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Bài văn điểm 10 đây rồi!
    Ngắn gọn, súc tích, đủ ý, và nhất là có "lối thoát". Tặng cho bạn.
    @ chủ topic:
    Sau 2 bài post lẵng ngoẵng của bạn, tôi mới trả lời. Xin trả lại bạn tiếng Chị kiểu cách. Xin trả lại bạn cách viết hoa in mà bạn cố tình tạo ra. Xin lỗi, nó không hợp với tôi.
    Tôi không tiếp tục, vì tôi không muốn nói chuyện với người không biết tiếp thu. Tôi cảm thấy hối hận vì lãng phí thời gian một cách vô ích.
    Thế nhé, mong bạn cứ vô tư tiếp tục viết như những gì bạn đã viết. Mong bạn cũng đừng hờn mát trẻ trâu một cách bóng gió như thế, không hợp với tôi.

Chia sẻ trang này