1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn_Nơi tình yêu biến mất

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi CrzVT104, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Một lời nữa dành cho chủ nhân topic:
    Tôi không xem profile của bạn, nhưng biết bạn không phải là người SG. Chính vì thế nên mới viết một topic chua chát như thế.
    Bạn cũng còn nhỏ tuổi, chưa yêu nhiều (lần), nên cảm thấy nhiều cay đắng, và "giận cá chém thớt".
    1/ Bạn giận người yêu, chứ không giận SG. Nó làm gì có tội, phải không? Là một người SG chính hiệu, tôi không cho phép bất cứ ai nói gì không hay về SG.
    2/ Nếu đủ chín muồi, bạn sẽ biết rằng, tình yêu thật đẹp. Nó có thể sống, sinh sôi, và mất đi; chỉ để chuẩn bị cho 1 tình yêu khác đẹp hơn sắp đến.
    Cái cách tranh luận của bạn, cái thói lu loa của bạn, lại là một đặc trưng rất không SG. Người SG xuề xòa giản dị. Người SG hiền lành vị tha lắm. Nhé.
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 06/08/2006
  2. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Thật là quá đáng, chị có quyền gì mà ko cho phép người ta nói những đều không hay về SG. Sg đâu phải lúc nào cũng tốt đẹp để người ta luôn luôn ca ngợi. ?o Người SG xuề xòa giản dị. Người SG hiền lành vị tha lắm? trừ Yendieu ra.
    Tôi nghĩ 1 người như chị chẳng bao giờ biết đến cảm xúc là gì hết, chị chỉ biết nhận xét, đánh giá phê bình người khác thôi. Trong cuộc sống, con người ta cũng phải có lúc này, lúc kia, có những lúc cảm thấy yêu đời và cũng có lúc chán đời. Chị nói CRZVT104 là ?ogiận cá chém thớt? cũng đúng, nhưng chị cũng đừng quá độc ác mà ko cho em ây viết lên những tâm sự của mình, có thể em ấy giận người yêu hay buồn vì cuộc tình đã qua và SG là một trong những nguyên nhân gây nên nổi buồn đó nên em ấy mới nói những lời chua chát như thế. Nếu là người tốt và có tình người đáng lẽ ra chị phải an ủi và động viên em ấy, đằng này? Cho dù em có nói vậy tôi vẫn tin em ko hế oán ghét SG. Tpoic này như một góc lặng trong cuộc sống của em ấy / Tôi tin rằng những người thông minh và hiểu biết khi đọc topic này đều hiểu rằng đó là tâm sự của 1 cá nhân chứ ko phải là một lời khẳng định hay phán quyết gì về SG hết và điều đó ko ảnh hưởng gì đến thời sự quốc gia cả.

  3. laituan7776

    laituan7776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko đọc nhiều nhật kí của bạn lắm nhưng qua 2 bài trả lời trên chứng tỏ nó phải có gì đó thật đặc biệt và làm cho nhiều người chú ý .Trước tiên nếu đây là câu chuyện có thật thì tôi xin được chia buồn cùng bạn .Nhưng tôi cũng thành thật khuyên bạn cái gì cũng có giới hạn của nó ,nhất là khi bạn còn nhỏ tuổi thì đừng nên để những tiêu cực trong cuộc sống ăn nhập vào bản chất từ đó dẫn đến những cái nhìn cực đoan buông thả với chính mình và xã hội bên ngoài .Tôi ko biết bạn và người đó đã có những gì sâu sắc ,nhưng bạn à hãy nhìn lại tất cả những gì đã có và cái nguyên nhân dẫn đến sự chia tay ấy ở đâu ? Là do bạn ,do cô ta hay một chuyện nào đó ngoài ý muốn ,nếu là ở bạn thì đừng nên ngồi đó mà hối hận làm gì nữa hãy chịu trách nhiệm với những hành động của mình còn nếu đó là ở cô ta thì thôi bạn ơi còn gì để lưu luyến nữa .Những cái ko phải của mình thì mãi mãi vẫn ko thuộc về mình hãy vui vẻ lên đi vì cô ta ko đáng đẻ cho bạn phải buồn phải khổ ,còn nếu vì một chuyện nào đó bên ngoài mà kết cục là như vậy thì quả là đáng tiếc nhưng bạn cũng hãy nhìn mọi thứ với con mắt tích cực hơn đi tôi chắc rằng ở xã hội này lại chỉ rơi vào mình bạn .Còn bao nhiêu người cũng giống như mình đó thôi và bạn hãy một lần tin đó la số phận .Nói lên suy nghĩ và cảm xúc của mình để nhận được sự cảm thông chia sẽ là rất tốt nhưng đó là với mục đích làm giảm bớt cái buồn còn để lấy đó như là một thành kiến và sự chán nản vô vọng buông xuôi thì ko nên bạn ah mong bạn hãy chọn lọc kĩ lưỡng mà thôi tôi tin bạn còn quá nhiều việc phải làm thay vì chỉ nghĩ cũng như chán chường về chuyện đó.
    Chúc bạn mọi điều tốt đẹp
    Được laituan7776 sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 07/08/2006
  4. laituan7776

    laituan7776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhói tim đau trời cao xanh ơi có thấu em ơi em có biết chăng ? Này người ,người trói tim ta cho thêm đau làm sao ta quên nhau người yêu dấu .Em đã xa anh tình mong manh tiếc nhớ ai mang ý thơ ? Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu năm tình anh có bấy nhiêu tình muôn thưở .Đêm vắng sân ga tàu kêu lêm kêu réo rắt hỏi tại sao em có hiểu lòng anh ?
    [​IMG]
    Hi vọng làm chi để rồi tuyệt vọng
    Luyến tiếc làm gì khi mình đã mất nhau​
  5. laituan7776

    laituan7776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Welcome to Hải Phòng​
    [​IMG]
  6. CrzVT104

    CrzVT104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ...Sài Gòn_Nơi tình yêu biến mất, nó không nghĩ 1 cái topic lại gây nên nhiều tranh cãi như vậy. Nó không bao giờ hối hận với những điều mình đã làm. Và vì thế thì nó mặc cho người ta muốn nói gì thì nói. Nó không cần để ý vì nó đã nói hết trước đó rồi. "Nơi tình yêu biến mất" đối với nó sẽ không bao giờ thay đổi về điều đó. Nên hiểu, đó chỉ là một khoảng lặng phía sau nó thôi. Và nên nhớ, kỷ niệm dù xấu hay tốt vẫn là kỷ niệm, đã đi qua rồi thì không bao giờ quên được. Nó không thể giữ trong lòng mình nên mới viết ra, không để mọi người đọc, chỉ để những người thật sự hiểu nó, chia sẻ với nó. Vậy thì nếu có ai đó đọc qua, nếu không thích thì mong đừng nói gì. Và nó thiết nghĩ, nếu thấy câu chuyện về nó tầm thường quá, chẳng có gì hay ho thì chắc cũng chẳng có cớ chi mà bỏ ra thời gian quý báu của mình để trả lời như thế. Nó đang nói thật lòng nó, nó không mỉa mai ai cả vì tội tình gì lại làm vậy với những người mà mình chưa hề quen biết, chưa thấy mặt bao giờ? Nó đang làm như người bạn của nó góp ý. Mặc kệ họ đi, họ muốn nói gì thì kệ họ. Miễn sao nó thích là được rồi. Chỉ đơn giản như vậy thôi! Nó nói ra vì nó không muốn ai phải tranh cãi vì điều mà nó đang làm, nó không muốn những cuộc tranh cãi làm mất hòa khí giữa mọi người. Hãy để mọi chuyện diễn ra theo quy luật đi. Mọi người nhé!
    Cuộc sống mà, nó đã gắn bó với Sài Thành từ ngày được sinh ra đời. Nó không có điều kiện đi hết đất Sài Gòn rộng lớn này nhưng mỗi nơi nó đi qua đều nhớ rõ. Nó nhớ nhất cái ao gần nhà, nơi mà nó đã cùng những đứa bạn thường nô đùa trên cây cầu bắt qua cái ao đó, nơi mà nó và lũ bạn chiều chiều vẫn ra đấy ngồi xem người lớn câu cá, nơi mà không biết nó đã trượt chân té xuống ấy bao lần. Những đêm trung thu, nó và những đứa bạn hùn tiền mua đèn cầy thắp sáng cây cầu nhỏ ấy và cả một góc ao đó. Rồi cái ao ấy bị người chủ đắp lại, thay vào đó là một ngôi nhà. Nó ghét điều đó, chính cuộc sống sô bồ nên làm cho người ta cần đất như vậy. Giờ thì bạn nó đã lớn, có vợ chồng, có đứa còn có con nữa. Nó chỉ mới bước chân thường xuyên qua nơi đó, người ta gọi là trung tâm thành phố để đi học cấp ba bên này. Hằng ngày nó đi học ngang qua các con đường Nguyễn Huệ, Pastuer, Lê Duẩn, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kì Khởi Nghĩa... Không biết tự bao giờ nó có cảm giác ấy, nó thích đi trên các các con đường ấy hơn dù có lúc không thuận đường. Rồi nó có dịp đi qua những con đường đẹp hơn, có những hàng cây chạy dài như Lý Tự Trọng, Nguyễn Du, TÔn Đức Thắng, và một góc Trần Phú, Hùng Vương, Nguyễn Tri Phương, 3/2 và nhiều nơi nữa... Nó tự hào khi nó là một người Sài Gòn chính hiệu. Nó đi chơi xa nhưng nó vẫn thấy những nơi ấy không bằng nơi đây, nơi mà những buổi chiều tan học, 3 đứa, 3 chiếc xe đạp, trời mưa tầm tã nhưng vẫn muốn chạy như thế về nhà. Những cảm giác ấy thật đã. Mỗi lần đọc báo, nó thấy trong mình như hãnh diện hơn vì một lời khen nào đó, của một du khách dành cho đất Sài Gòn này hay dành cho người Việt Nam. Cuộc sống ở Sài Gòn tất bật và vội vã hơn nhưng không vì thế mà nó ghét Sài Gòn khi nó là một đứa thích sự yên ả hơn. Giờ thì nó có thể vỗ ngực nói rằng nó là người Sài Gòn, nó yêu Sài Gòn và nó không bao giờ thay đổi điều đó. Dù Sài Gòn có làm nó đau, làm cho nó mất niềm tin hay cướp mất tình yêu của nó thì Sài Gòn vẫn là Sài Gòn, một Sài Gòn thân thương trong nó chứa đựng nhiều kỷ niệm...
  7. laituan7776

    laituan7776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tôi thực sự ngưỡng mộ bạn về cách ăn nói cũng như những ngôn từ của bạn .Tôi ko biết bạn nhỏ tuổi như người ta nói cụ thể là bao nhiêu nhưng qua cách viết văn của bạn tôi thấy bạn có vẻ là người dày dạn kinh nghiệm và đã từng va chạm nhiều trong cuộc sống .Một câu nói tôi thấy rất hay và tâm đắc "Con Người Có Bản Lĩnh Phải Đứng Cao Hơn Dư Luận" đúng dư luận vẫn là dư luận có kẻ này ,người khác nhưng bạn cũng đừng khinh thường và xem nhẹ ý kiến của mọi người vì đôi khi đó lại là cần thiết giúp bạn trưởng thành hơn trong cách nghĩ cách nhìn .Nhiều việc dù ko muốn nhưng vẫn phải làm bạn ạ .Mình thích ,cái thích đó là hợp lý chấp nhận được thì ko sao còn ko thì hãy nên xem lại .
  8. CrzVT104

    CrzVT104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ...Mưa! Mưa hoài à. Đêm qua, nó thức khuya lắm. Nằm nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, nó mong là trời thôi mưa, vì sắp đến giờ ba mẹ nó đi rồi. Mưa mà, sẽ lạnh lắm, còn ba mẹ thì cũng lớn tuổi rồi, cũng vì kiếm sống thôi... Ngày nào cũng thế, nó không giúp gì được gia đình, vì nó còn đi học mà. Nó mong là nó sẽ mau học xong để đi làm phụ gia đình nữa.
    Nó không phải là đứa quá cứng đầu. Nó luôn muốn tìm kiếm những cái mới. Nó rất dễ tiếp thu nhưng nó ghét người ta nói nó ngu khi nó không biết được điều gì. Chẳng qua là nó chưa biết. Và nó cũng không bao giờ muốn người ta hạ thấp danh dự hay chê bai nó điều gì khi nó làm những việc nó thích nhưng không ảnh hưởng đến ai cả. Đó là những gì nó giải thích cho những lời mà nó đã nói trong những ngày gần đây. Nó xin lỗi mọi người, nó không muốn nói thế nhưng vì nó tức thôi...
    Đêm nay mưa lại rơi nữa rồi. Chỉ tội cho những người có cuộc sống mưu sinh nghèo khổ, chỉ tội cho những cuộc đời bất hạnh không gia đình. Và nó thương ba mẹ mình hơn, giờ đang yên giấc chuẩn bị cho một ngày mới. Ước nguyện duy nhất tối nay, chỉ mong sao trời thôi mưa...
  9. laituan7776

    laituan7776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Rất hay .Bạn cứ tiếp tục đi , bạn ko làm gì có lỗi cả mà cũng chẳng ai ngăn cản được bạn nói lên suy nghĩ của mình .Chúc bạn vui vẻ với topic của mình .
  10. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    @Yendieu: Thế nào là một người SG chính hiệu ? Có phải được sinh ra và lớn lên ở SG?

Chia sẻ trang này