1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn_Nơi tình yêu biến mất

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi CrzVT104, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    quan những gì bạn viết tôi hiểu thêm phần nào về cuộc sống cũng như con người SG.trong cuộc sống có lúc vui lúc buồn,lúc yêu lúc ghét .Nhưng nơi mình sinh ra là chốn yêu thương nhất trong cuộc đời điều này không bao giờ thay đổi ,đúng không bạn.
  2. laituan7776

    laituan7776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cái đó thuộc về tâm lý mỗi người một khác chứ đâu phải chỉ người Sài Gòn mới có cái cảm giác đó nhỉ ?
  3. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Dù cho tình yêu có làm trí não ta đui mù thì điều đó cũng có nghĩa là nó sẽ làm cho tâm hồn ta trở nên phong phú bạn ạ ! Hãy tiếp tục tự nhiên trải lòng mình ra bạn nhé !!!
  4. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    Quyết ko yêu để tiền uống rượu
    Sống độc thân cho gái nó thèm​
  5. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm vào box này với box Huế đủ điên lên vì cái thằng khùng này. Trong cái sọ có cái giống khỉ gì mà lan man bỏ mạng!
  6. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    Nói ai là thằng khùng đấy ? Cẩn thận lại vỡ hết mồm đấy.
  7. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Úi ,ông bạn này cũng nóng nhỉ,đàn bà con gái người ta chua ngoa đã đành.....!!!!!!!! Mà ai lại doạ nạt phụ nữ thế,phái đẹp sinh ra để yêu và được yêu mà; thượng phẩm của tạo hoá cơ mà hỉ.Nói thật,ko phải nịnh chứ cô em tớ coi thì bạt mạng gấu vậy chứ dễ xương vô cùng đó
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Người đi, ừ nhỉ người đi thực
    ............
  9. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    Người đi đâu vậy ? Thâm Tâm qua đời lâu lắm rồi

    Cuộc đời vẫn đẹp sao , tình yêu vẫn đẹp sao
  10. CrzVT104

    CrzVT104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ...Những ngày qua, Sài Gòn bất chợt đổ những cơn mưa lớn, cuốn trôi đi cái nóng oi bức còn sót lại của ngày hè.
    Từ ngôi trường ấy, nó lớn lên và hiểu biết được nhiều điều. Nó học hỏi được những kiến thức quý báu từ các thầy cô, nó tìm kiếm được những người bạn thân luôn ở bên nó và có đôi lúc nó hiểu được như thế nào là sự chia sẻ và cảm thông! Những ngày này dù nó không muốn hay có cố tình không quan tâm cũng không được, vì cái tên trường nó đã được báo chí và truyền hình nhắc đến quá nhiều. Ngôi trường mang tên một nhà bác học Việt Nam, có lịch sử hơn 130 năm, trải qua nhiều thời kì, to lớn đến thế, bề thế đến thế nhưng thật oái ăm thay, tai tiếng cũng đến thế. Những người được nhắc đến đã từng là người thầy dạy cho nó biết kiến thức nhưng rồi lại... Nó không muốn nói gì thêm, có lẽ sức mạnh của đồng tiền quá lớn, ừ thì quá lớn đến nỗi con người không thể kiềm chế được bản thân mình. Nó cũng hơi buồn đấy chứ, vì nó đã được dạy dỗ từ ngôi trường ấy, nó không bao giờ quên những khoảnh khắc đầy ấp kỉ niệm nơi ngôi trường đó. Và nó luôn mong sao, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, nó sẽ không phải nghe những tiếng xấu về trường và nó mong mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi để dù sao nó cũng hãnh diện một thời mang trên mình logo của ngôi trường mà thời học sinh của nó đã đi qua...

Chia sẻ trang này