1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn_Nơi tình yêu biến mất

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi CrzVT104, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới thấy bài này. Khỉ thật, hehe! "LẠI đây mà TUÂN những gì "bà" bảo!
    "Bà" bảo rồi, laituan đầu thì to nhưng mà... óc thì trái nho. Sáng tạo ra một câu đối để "dập" lại cũng còn không biết, bày đặt vỡ mồm với chả mông. Mà nè, laituan nhỏ hơn "bà" những 2 tuổi đó nhé, dù nhìn thoáng qua thì ng ta tưởng lầm "bà" phải kêu laituan bằng chú lận cơ. "Kính lão đắc thọ" laituan ạ.
  2. CrzVT104

    CrzVT104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ...Rồi thì cơn bão ấy cũng đi qua, nhưng để lại sau đó là những điều mà con người ta đã biết trước nhưng vẫn không thể tránh khỏi. Đọc bài báo về 19 đứa bé đó, lòng nó cảm thấy bồn chồn một cảm giác gì đó. Nó không là người vô cảm, nếu lúc đó không có ai, nó nghĩ mình sẽ không cầm lòng được mà rơi nước mắt rồi. Rồi đây, người ta sẽ không quên chuyện xảy ra đó vì đấy như vết dao khứa vào tim những người dân quanh ấy...
    ...May mắn được sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, nó và nhiều người nữa không phải chịu cảnh thiên tai như thế. Nhưng nó cảm nhận được nỗi đau mà người ta phải gánh chịu sau những lần như vậy. Được sống, đôi khi là hạnh phúc của một con người, nhưng có đôi lúc sống không là ý nghĩa gì cả khi quanh mình không còn người thân nào. Nó muốn làm điều gì đó nhưng lại không thể giúp được gì. Cảm thấy ray rứt quá!...
    ...Hãy cùng đóng góp, nhỏ nhoi thôi, dù đó chỉ là lời nguyện ước, thì dù sao cũng là điều tốt vì đó: tấm lòng của mỗi người. Vậy nhé!?
  3. CrzVT104

    CrzVT104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    "Chúc mọi người vui vẻ", đó là lời đầu tiên nó muốn nói với mọi người sau một thời gian khá lâu nó không vào diễn đàn. Tính ra cũng được 8 tháng rồi đấy. Đối với nó, đó là một khoảng thời gian dài để nó có thể dừng lại những suy nghĩ tiêu cực và giúp nó bớt căng thẳng hơn. Nó có 2 lý do để không vào diễn đàn lâu như vậy. Thứ nhất nó bận nhiều việc quá. Học rồi thi, cứ thế nó bị cuốn theo thời gian lúc nào không hay. Thứ hai là nó cũng không muốn thấy lại những chuyện cũ mà nó đã viết, cứ như thế nó sẽ không bao giờ vui được. Ngày qua ngày, giờ đây nó đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nó không còn buồn, nhưng nó cũng không vui, không yêu, không thương, không giận và không ghét một ai cả. Trống rỗng và không cảm xúc là những gì còn trong nó. Nó cũng không biết như vậy là xấu hay tốt. Nhưng có lẽ như thế nó sẽ không phải suy nghĩ nhiều. Nó cám ơn các anh chị trên diễn đan chia sẻ với nó nhiều điều. Nó đã trở lại
    Được CrzVT104 sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 21/06/2007
  4. Chào mừng "nó" đã trở lại. Chủ nhật tuần này nhớ đi cafe long rong với mọi người nha!
  5. HotXoan

    HotXoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Cứ như là Mummy return zị
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Chửa iu ai, chửa có gì để mất.
  7. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    Ơ, VẬY " NÓ " QUAY LẠI ĐỂ iu ĐỨA NÈO ĐẤY Ư
  8. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói thế, tưởng bè Coài đang chửa người iu

Chia sẻ trang này