1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sai hay đúng, điều mà tôi đang làm?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhihanoi, 13/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Sai hay đúng, điều mà tôi đang làm?

    Tôi ngồi đây và đang tự hỏi bản thân mình rằng phải chăng quyết định tôi sẽ lấy anh là đúng và công bằng với anh và với tôi? khi thực tế là tôi đã và không yêu anh. Tôi đang làm gì thế này? Tôi không biết mọi người phụ nữ khác tâm trạng khi chuẩn bị bước vào hôn nhân thì sao, còn với tôi, tôi chẳng có một chút hứng thú,không thấy vui cũng chẳng thấy buồn. Mặc dù, tôi không muốn như vậy. Mọi việc xảy ra quá nhanh, khiến tôi giờ đây trưóc khi bước vào cánh cửa mới của đời mình, tôi thấy băn khoăn và lo lắng. Tôi đã gặp một người đàn ông khác anh, người đã mang lại cho tôi niềm hạnh phúc và niềm vui, người đã khiến tôi hiểu thế nào là sự nhớ nhung, sự đắm say và tình yêu, một tình yêu "first sign", khoảng thời gian đó tôi nghĩ đó là lần đầu tiên trong đời mình tôi sống thật với tình cảm của mình, tôi đã biết thế nào là yêu và cảm nhận được men say của tình yêu. Tôi và anh có rất nhiều sở thích và suy nghĩ cực kỳ trùng hợp và chúng tôi có thể trò chuyện với nhau suốt cả ngày cả đêm. Im really in love with him. Và rồi vì một lý do không thể nói ra, anh đột ngột bỏ tôi ra đi một cách lặng lẽ, khiến tôi sống trong tủi giận và một câu hỏi TẠI SAO luôn đặt trong đầu tôi. Phải chăng anh lừa dối tôi, tất cả chỉ là một trò đùa của anh? tôi chỉ là một cuộc phiêu lưu tình cảm trong hàng chục cuộc phiêu lưu anh đã và đang trải qua? Tôi đã không hề liên hệ lại với anh kể từ hôm anh nói rằng "anh xin lỗi tôi, rằng anh đang gặp rắc rối không thể giải quyết được, và anh không muốn tôi phải khổ, phải buồn, phải chờ đợi anh, rằng anh đã làm một điều sai trước khi gặp tôi..." tôi cảm giác như đất dưới chân mình sụt lở, thấy mình hụt hằng và rơi vào một khối đen vô tận. Vì lòng kiêu hãnh của mình tôi cũng đã không thèm quan tâm xem lý do và khó khăn của anh là gì, trong đầu tôi lúc đó chỉ có một ý nghĩ đó là tôi đã bì lừa, bị xúc phạm. Và ngay sau đó, cách đây 2 tuần, tôi quyết định lấy nguời đàn ông này, người mà chỉ vài tháng nữa đây tôi sẽ gọi làm chồng. Ôi mọi việc với tôi giờ đây chẳng có gì đáng cả, tôi sẽ để mặc cho số phận cho cuộc sống này đưa tôi đi... tôi không biết làm sao nữa
  2. nodoichuatra

    nodoichuatra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Rất có thể bạn sẽ phải ân hận.Ân hận suốt đời.Bạn chấp nhận một cuộc hôn nhân không có tình yêu?Bạn đang trả thù đời hay đang tự giết chính mình?Bạn buông xuôi và chán nản như thế,bạn mặc cho đời đẩy bạn đến đâu thì đến.OK?
    Tất nhiên tôi vẫn mong tình yêu sẽ nảy nở giữa bạn và anh chồng chưa cưới nhưng sắp cưới này.Bởi Hôn nhân không có tình yêu,đó là địa ngục.
    Mong bạn hãy tỉnh táo và sáng suốt trước quyết định cho cả cuộc đời mình.Hãy thật bản lĩnh,để đò kia sang sông chỉ có một lần.Good luck!
  3. tungllai

    tungllai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân không có tình yêu trong thời đại này thì quả là sai lầm
    Sai lầm thứ nhất là bạn có một cuộc hôn nhân không tình yêu và kết quả của nó có tốt đẹp hay không thì tôi không thể biết đuợc vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố
    Sai lầm thứ 2 và tôi cũng cho là lớn nhất là bạn coi người chồng tương lai của mình như một cô cụ để bạn trai .Nếu như ngưòi chồng tương lai của bạn biết được chuyện này thì sao?
    Điều này có lẽ bạn sẽ không thể dấu mãi được khi hai người chung sống với nhau
    Nếu người chồng tương lai của bạn yêu bạn chân thành thì anh ta sẽ lặng lẽ chụi đựng nhưng có lẽ lòng tự trọng của anh ta sẽ bị tổn thương nặng nề.Còn không thì tôi nghĩ bạn sẽ gặp bất hạnh trong cuộc sống gia đình của mình
    Tôi chỉ là một người trẻ tuổi nên không có kinh nghiệm sống nhưng khi nghe câu chuyện của bạn kể tôi chỉ có một lời khuyên chân thành
    Mong bạn hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định vì nếu bạn quyết định như vậy thì là sai lầm rất lớn
    Chúc bạn có những quyết định đúng đắn!
    thân ái!
  4. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ác như con cún
  5. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta gọi là SAI.
    Lấy chồng (cũng như lấy vợ) chưa bao giờ là giải pháp tốt nhất cho bất kể việc gì !
  6. paulsteigel

    paulsteigel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    1
    Chuyện kế rằng, có 3 người, một người luôn quan tâm đến bạn, luôn ở cạnh bạn, luôn nghe bạn, luôn tung hô bạn và luôn yêu hay làm cho bạn thấy bạn chẳng cần gì nữa. Một người cũng bình thường song làm cho bạn điêu đứng, bạn nhớ nhung, bạn mong chờ... anh ta là người luôn làm cho bạn phải nghĩ đến sự thiếu thốn. Nguời cuối cùng, không hoành tráng quá song sống một cuộc sống khá bình thường, biết quan tâm đến bạn một cách vừa phải và đôi lúc cũng làm bạn phải nhớ mong!
    Hãy chọn đi!
    Có vẻ gần đây nhiều người sao mà sống trong tâm trạng giống nhau thế?
    Chỉ biết là: Người thứ nhất, thứ 2 đều có thể làm cho bạn sống những giây phút ngây ngất, biết được cảm giác ngây ngất của sự Yêu và được yêu.
    Hỡi ôi, sao cứ tìm đâu mà không biết cạnh bạn đang có người thứ 3 đấy thôi!
  7. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Tối nay tôi đã thực sự hiểu bản chất của người đàn ông đó, người mà mà tôi đã yêu, đã vì anh ta mà biến mình trở thành kể dại dột và ngu dốt. Bằng cách riêng của mình mà anh ta sẽ không bao giờ biết được tôi đã test anh ta như tối hôm nay, tôi đã thấy được bản chất anh ta chỉ là một con người tầm thường, một kẻ lẻo mép và dối trá. Không hiểu sao, ngay sau lúc đó tôi thấy tâm hồn thật là thanh thản, và thoải mái, như thể tôi đã trút được gánh nặng trong mấy tuần vừa qua. Nó giúp tôi khẳng định rằng những băn khoăn, lo lắng của tôi cho anh về rắc rối mà anh đang gặp, lý do anh nói lời chia tay rõ ràng chỉ là một cái cớ, một sự hèn nhát, vô trách nhiệm .... Tôi thấy mình quả thật là ngu ngốc, nhưng dù sao thì tôi cũng khá may mắn đấy chứ, tôi ngu ngốc nhưng không đến nỗi mù quáng và mất đi lòng tự trọng của mình.
    Mọi người bảo "con người ta chẳng bao giờ biết quý trọng những gì mình có", tôi nghĩ dù sao người bạn trai mà tôi quyết định sắp cưới đây cũng đã giúp tôi phần nào vượt qua giai đoạn khó khăn này của tôi. Cho dù, tôi biết tôi đã không fair với anh. Và Anh biết và đã hỏi tôi nhiều lần rằng "em đang có chuyện buồn đúng không" và tôi đã dối anh và nói rằng I''m fine. Và anh nói, "anh muốn được chia sẻ với em" và anh tỏ ra băn khoăn về tôi, luôn miệng hỏi tôi xem "anh có phải mẫu nguời đàn ông của em không" anh có vẻ mất tự tin vào chính bản thân mình, mà anh thường thế mỗi lần đứng trước em hay sao ấy. Mấy ngày này, tôi càng thấy lo lắng và trăn trở hơn nữa về quyết định cưới anh của mình. Tôi có thể làm được chuyện này không? liệu tôi sau này tôi sẽ yêu anh, thực sự chấp nhận anh là người chồng, người đàn ông của đời mình không? ...khi mà chỉ mấy ngày nữa thôi 2 gia đình sẽ gặp gỡ và định ngày. Đôi lúc tôi thấy mình thật tệ mà chẳng biết làm sao bây giờ, chỉ biết nói một câu đó là"I will try my best"
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Oh, how luck you are!
    Hì, nhưng, em có điều muốn biết, tại sao chị có thể lấy một người mà mình không iu làm chồng nhỉ? Thôi, dù gì cũng hi vọng, tình yêu có thể sẽ nảy nở sau hôn nhân như những câu chuyện tình cổ ngày trước đã chiếu trên ti vi....
    Good luck. The happpiness wil come to U!
  9. CarmenC

    CarmenC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    0

    Điều may mắn là bạn đã kịp nhận ra bản chất của người bạn trai cũ, nó sẽ giúp anh ta mau chóng bước ra khỏi cuộc đời của bạn. Tuy nhiên, khi người ta đã có thời gian bên nhau, yêu nhau và có những kỉ niệm chung thì không thể nào trong một vài ngày tháng có thể lãng quên đi hoàn toàn, đó là điều bạn sẽ phải đối mặt. Bên cạnh bạn hiện giờ đang có một người mà theo đánh giá của Carmen, bạn tin tưởng và tôn trọng anh ấy, vậy thì đừng để anh ấy thiệt thòi, hãy mở rộng lòng đón nhận tình cảm của anh ấy, bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc. Nhưng việc quyết định đi đến đám cưới khi tình yêu giữa hai người chưa kịp hình thành có thể là điều làm cho bạn cảm thấy hối tiếc sau này. Hãy để cho tình yêu lên tiếng, hãy để cho hôn nhân là kết quả của tình yêu chín mùi, anh ấy yêu bạn, và bạn tin tưởng anh ấy, hai người hãy chờ đợi một thời gian nữa thử xem, đến lúc bạn cảm thấy một tuần gặp nhau 2, 3 lần không đủ. Khi bên nhau, thời gian 2,3 tiếng đồng hồ trôi nhanh như chỉ mấy mươi giây. Lúc đó, hôn nhân sẽ là điều tuyệt vời nhất. Còn nếu chờ đợi một thời gian mà bạn vẫn không cảm thấy tình yêu đến với bạn thì cách tốt nhất là chấm dứt, vì không yêu thì đừng cưới, sẽ không có hạnh phúc vì cuộc sống bây giờ không đơn giản nhu 7 ngày xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.
    Chúc bạn tìm được tình yêu chân chính cho mình để đi đến hôn nhân hạnh phúc.
  10. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Thật tốt vì chị đã phát hiện ra bản chất thật của anh ta. Chị có thể quên hẳn anh ta đi, vì anh ta không hề xứng đáng với chị.
    Nhưng còn người chị sắp gọi là chồng .. Nếu thực sự tôn trọng anh ấy, chị đừng nên làm như thế. Cũng có thể sau này chị sẽ yêu anh .. nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn bây giờ .. tất cả những gì chị đang làm là sự hèn nhát, buông xuôi. Như thế là vô trách nhiệm với anh ấy và với chính bản thân chị, chị có biết không? Nếu như lấy nhau rồi mà hai người cơm không lành, canh không ngọt thì ai sẽ là người khổ nhất? Chính chị chứ đâu phải ai khác.
    Chị cứ làm bạn với anh, để anh giúp chị vượt qua giai đoạn khó khăn này như chị nói. Nhưng chị phải cho mình thời gian quên hẳn chuyện cũ và đón nhận chuyện mới. Chị phải cho mình thời gian để biết được chị có yêu anh hay không. Đừng khiến sau này chị phải ân hận và tự trách.
    Phải mạnh mẽ lên chị ạ. Giữ được sáng suốt trong lúc này không phải dễ, nhưng đây mới là lúc chị cần sáng suốt nhất. Đó là hạnh phúc của chính bản thân chị cơ mà.
    Đừng nghĩ tới chuyện sau khi lấy nhau rồi sẽ xuất hiện tình yêu .. Bởi vì cuộc sống không phải là phim ảnh đâu.
    Còn nếu chị vẫn quyết định lấy anh ấy ... Em cũng chẳng biết nói gì cả. Chúc chị may mắn.

Chia sẻ trang này