1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sai hay đúng, điều mà tôi đang làm?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhihanoi, 13/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nnh08

    nnh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cũng đừng quá lo lắng. Phụ nữ thường hay mủi lòng. Nếu chồng tương lai của bạn là người tốt, thưong yêu bạn hết lòng thì khi lấy nhau & sống chung một thời gian sẽ nảy sinh thêm tình cảm thôi. Một vài người bạn của tôi cũng đã ở trong tình trạng tương tự như bạn & cuối cùng thì cuộc sống gia đình của họ vẫn tốt đẹp.
    Chúc bạn may mắn & hạnh phúc.
  2. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người bạn thân đã từng nói với mình: phụ nữ nên lấy người thương mình, đừng nên lấy người mình thương. Ở đây mình không đề cập đến chuyện tình cảm hai chiều, như thế thì còn gì bằng nữa nhỉ?! Và mình đã đặt câu hỏi và tự trả lời. Liệu điều đó có đúng chăng? Nhưng quả thật câu hỏi quá khó! Đến bây giờ mình vẫn chưa có câu trả lời, vẫn là một mớ bòng bong, rối tung, rối mù! Mình đã từng nói khi yêu ai mình sẽ yêu hết mình, sẽ dành mọi tình cảm cho người đó ... bất kể người ta yêu ít hơn mình yêu họ, hoặc tệ hơn họ chỉ xem mình là bạn, hay một đứa em gái, nhưng nếu họ chấp nhận lấy mình, thì còn điều gì vui hơn???!!! Nhưng điều đó thật khó! Vì bản thân người con trai khi không có tình cảm với một người con gái thì cả hai khó có thể tạo được một gia đình hạnh phúc. Chính mình, một đứa con gái còn nhiều suy nghĩ nông cạn, cũng đang tưởng tượng đến cảnh mình lấy một người mà mình không yêu. Liệu mình có thể sống chung suốt đời được chăng? Hay chỉ một, hoặc hai năm, rồi đường ai nấy đi? Khi cuộc sống không phải là một bãi cát bằng phẳng, mà trước mắt luôn có những tảng đá, những đồi núi, những sóng gió luôn trực chờ trước mắt? Nghĩ đến điều này thì lại không dám nghĩ tiếp nữa. Lắm lúc nói sống một mình thì thật tự do, muốn đi với ai, đi đâu cũng không phải áy náy, không phải khai báo.
    Thế đấy! Mình không dám nói bạn nên hay không nên lấy. Ở đây mình chỉ góp ý vài dòng, chỉ mong sao những dòng này có thể giúp một ít nào đó khi bạn quyết đời cho cuộc đời của bạn!
  3. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    chào mọi người
    Cảm ơn các bạn rất nhiều vì những lời khuyên và lời chia sẻ với mình. Thật may mắn làm sao, mình lại có được những người bạn tốt, mặc dù chưa bao giờ gặp mặt. Hôm nay mình lại rơi vào một tâm trạng buồn, trống trải và cô đơn quá, nên lại vào ttvnol để tiếp tục dòng tâm sự của mình.
    Gia đình nhà anh ấy đã sang nhà mình tuần trước. Thực sự mình chẳng thấy một chút cảm giác hồi hộp, vui vẻ hay gì gì đó như mọi người vẫn nói. Chẳng hiểu sao lúc nghe ba mẹ mình và bố mẹ anh ấy bàn về chuyện 2 đứa mình, nào là xác định ngày tháng ăn hỏi, cưới xin, rồi hai đứa sẽ phải sống có trách nhiệm với nhau, rồi là các cụ kể lại các cụ đã cùng nhau vượt khó khăn thế nào khi mới bắt đầu lấy nhau......Mình thấy ù hết cả tại, vả lại tự nhiên xuất hiện suy nghĩ mình đang lừa dối mọi người, rồi mình bỏ sang phòng bên, mình biết mình không nên làm thế, nhưng trong mình trào lên một sự khó chịu, mình bực tức với chính mình. Lúc đó mình chỉ muốn hét to lên "Con xin lỗi mọi người, con muốn mọi chuyện dừng ở đây thôi". Mình thấy mình đang dối trá, mình đang dối trá ba mẹ mình, bản thân, những người thân.
    Mình đã tự hứa là sẽ cố gắng yêu anh, cố gắng để hiểu anh ấy nhiều hơn. Nhưng đến tận hôm nay, và ngay lúc này mình cảm thấy hình như mình không còn sức lực và mong muốn điều này nữa. Có một bạn nào đó đã nói mình hèn nhát,để mọi chuyện buông xuôi như thế, có lẽ bạn ấy đã nói đúng, mình là kẻ hèn nhát , yếu đuối.
    Thực lòng là mình chẳng có tâm trạng gì để mà cố gắng bây giờ, cố thế nào đây khi mà ngay cả nhìn và gặp anh ấy thôi mình cũng không thấy hào hứng chút nào. Mình phải làm sao bây giờ? Nhiều khi mình tự hỏi, nếu mình cứ mang tâm trạng này để lấy anh làm chồng thì sao? mình sẽ làm gì khi phải đối diện vớiliệu tôi có chán anh rồi sẽ làm gì sai trái không........Vì các bạn biết đấy, khi quen anh tôi đã gặp "người ấy", mặc dù lúc đó anh đã nhiều lần tỏ tình với tôi, nhưng tôi đã thường lặng lẽ và không nói gì, tôi thường chẳng biết nói sao lúc đó.
    Anh không hề biết tôi đã yêu "người ấy" ngay trước mặt anh, tôi đã gần như không hề liên lạc gì với anh nữa trong khoảng thời gian đó. Tôi như con thiêu thân lao vào yêu "người ấy'' và đắm chìm trong tình yêu vội vã đó, để rồi khi tôi bị thất bại trong mối tình đó, tôi đau khổ, buồn chán, thất vọng ê chề, tôi suy sụp, mất lòng tin vào tất cả...và tôi quyết định chấp nhận anh, để mong trốn chạy và lấp chỗ trống. Tôi thật tệ phải không?
    Giờ đây khi tôi đã tự quyết định cuộc đời mình, tôi lại thấy một chút lo sợ và bối rối, mất hết phương hướng, chán nản, và mệt mỏi bởi những suy nghĩ......
  4. hcg

    hcg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    có lẽ bạn nhihanoi nên suy nghĩ lại một lần nữa trước khi quyết định lấy chồng. Nếu bạn tin vào bản thân, hoặc đủ lý trí để không lập lại sai lầm một lần nữa và thực sự có mong muốn chia sẻ cuộc sống với người bạn đang định lấy làm chồng, thì hãy đi tới hôn nhân. Bạn đã thực sự hiểu bạn muốn gì trong cuộc sống gia đình, và có thể hi sinh vì gia đình bạn muốn xây dựng hay không? Gia đình không phải là một tờ giấy nháp, viết không đúng thì xé đi viết lại. Một gia đình mà không được xây dựng trên nền tảng của tình yêu là một gia đình bất hạnh bạn ạ, đừng tạo ra sai lầm cho nhiều năm về sau phải khắc phục. Người Nhật có câu Do it right at the first time, có lẽ cũng nên áp dụng trong tình huống này.
  5. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Người ta chỉ cố gắng để hiểu nhau chứ không cố gắng để yêu nhau. Tình cảm là một cái gì đó tự nhiên đến chứ không phải cứ muốn là được.
    Tôi sợ rằng khi bạn mang một tâm trạng như thế này về làm vợ anh ta, và khi biết bạn đến với anh ta vì mục đích này, thì tôi e rằng không phải bạn chán anh ta mà là chính anh ta khinh ghét bạn vậy.
    Hôn nhân không giống như một chiếc áo để có thể thử xem nó có vừa và hợp với mình không, nếu không hợp có thể thay chiếc áo khác.
    Một vài lời chia sẻ, mong bạn sẽ có sự lựa chọn sáng suốt cho bản thân.
  6. conbocap2238

    conbocap2238 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    "...................
    Nếu như số phân rồi gắn bó
    Cho chúng mình, hai đứa thành đôi
    Thì không phải vi em hay được biết:
    Bao nhieu người gần gũi xa xôi
    Cũng không phải thế thời thời thế
    Anh không tìm được cô gai nao hơn
    Cũng không phải tính em hay cả nể
    Thôi cũng đành nhắm mắt cho xong..""

    Viết thế.... thôi! Hu... HU
    Tình yêu đến em không mong đợi gì....
    Tình yêu đi em vẫn còn hối tiếc...
    EM ui! Ngu cho nó chết em a! (anh nói cái anh bỏ đi ấy).
    Ai đời của một đống tiền như vây mà lại bỏ đi
    Được conbocap2238 sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 30/07/2004
  7. khtcbbt

    khtcbbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Vì lòng kiêu hãnh mà bạn đã không quan tâm xem những khó khăn của người yêu bạn là gì, như vậy thì bạn đã thực sự yêu chưa?
    [/black]Bạn đã sai lầm khi phó mặc như thế. Vì cuộc sống là của bạn, số phận cũng là của bạn và chỉ bạn mới biết bạn cần cuộc sống như thế nào và quyết định số phận của bạn ra sao. Ông trời không giúp bạn được đâu.
    Hãy mạnh dạn, nhìn thẳng vào sự thật và tự quyết định số phận và cuộc sống cho mình.[/black]
    Được khtcbbt sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 28/07/2004
  8. khtcbbt

    khtcbbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Vì lòng kiêu hãnh mà bạn đã không quan tâm xem những khó khăn của người yêu bạn là gì, như vậy thì bạn đã thực sự yêu chưa?
    quote-nhihanoi viết lúc 12:16 ngày 13/07/2004:
    Và ngay sau đó, cách đây 2 tuần, tôi quyết định lấy nguời đàn ông này, người mà chỉ vài tháng nữa đây tôi sẽ gọi làm chồng. Ôi mọi việc với tôi giờ đây chẳng có gì đáng cả, tôi sẽ để mặc cho số phận cho cuộc sống này đưa tôi đi... tôi không biết làm sao nữa[/QUOTE]
    Bạn đã sai lầm khi phó mặc như thế. Vì cuộc sống là của bạn, số phận cũng là của bạn và chỉ bạn mới biết bạn cần cuộc sống như thế nào và quyết định số phận của bạn ra sao. Ông trời không giúp bạn được đâu.
    Hãy mạnh dạn, nhìn thẳng vào sự thật và tự quyết định số phận và cuộc sống cho mình.
  9. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Vì lòng kiêu hãnh mà bạn đã không quan tâm xem những khó khăn của người yêu bạn là gì, như vậy thì bạn đã thực sự yêu chưa?
    Bạn sẽ làm gì đây nếu người ta thậm chí hèn nhát đến mức không muốn gặp bạn chỉ để giải thích tại sao. Và "người ấy" chỉ nói với tôi duy nhất một câu thế này : đừng gặp anh nữa, em ạ. Anh đã làm một điều sai, trước khi gặp em, giờ anh phải lĩnh hậu quả, anh không dám gặp ai bây giờ..." Bạn sẽ làm gì nếu ở vào địa vị tôi?
    Thế rồi anh ta cũng chẳng hề liên lạc gì nữa, be quiet từ đó dến giờ. Người ấy tránh mặt tôi, khi biết tôi online là người ấy vội vàng offline luôn. Tôi đã nhiều lần muốn gọi cho người ấy, muốn make clear mọi chuyện lắm chứ, muốn biết là có phải tất cả những gì "người ấy" nói và làm với tôi chỉ là sự nhạo báng, sự giả dối, liệu anh ta playing game với tôi hay sao....Có lẽ vì lòng tự ái của mình, tôi cũng không thể nhấc phone lên chỉ để gọi một tiếng.
    Có thể bạn bảo là tôi sai lầm? tôi cũng không biết nói sao, có thể sai lầm của tôi là tôi đã bỏ cuộc khi tôi vẫn còn điều gì đó cho đi. Tôi biết một câu nói này "Không có gì là hoàn toàn bế tắc khi bạn thôi không cố gắng nữa" Tôi không biết tôi có nên cố gắng không nữa, tôi sợ bị từ chối, đó là điểm yếu của tôi đấy
    Nhưng dù sao xin cảm ơn bạn Khtcbbt, tôi đã nhìn lại được mình từ nhưng lời khuyên của bạn. Tôi sẽ làm một điều gì đó......

  10. ke_vo_danh_vn

    ke_vo_danh_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    mình thấy bạn nhihanoi ko cần phải buồn, tinh cảm mà bạn dành cho người yêu cũ là một tình cảm chân thành, chỉ có điều đáng tiếc là bạn đã đặt ở nhầm người thôi. Có lẽ bạn nên vui vẻ vì bạn đã biết con người thật của hắn và viêc mà mình nghĩ là bạn nên làm bây giơ là bạn hãy dành trọn tình cảm của mình cho chồng của bạn nếu như anh ấy là một người tốt, một người mà xứng đáng để bạn yêu thương......... chúc bạn sẽ hạnh phúc

Chia sẻ trang này