1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sai lầm chăng !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi 098300xxxx, 14/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 098300xxxx

    098300xxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm chăng !

    Nó có cảm giác anh đang sai lầm. Sai lầm nghiêm trọng. Sau vài ba tháng không liên lạc mà khi biết tin về anh, nó choáng. Choáng không phải vì câu chuyện của anh và nó. Mà choáng vì sao anh có thể hành động như vậy. Nó vốn tự tin từ trước đến nay ít có chuyện nào khiến nó shock, vậy mà chuyện của anh làm nó suy nghĩ nhiều lắm. Liệu anh có hạnh phúc không nhỉ ? Liệu vợ anh có hiểu anh không nhỉ ? Nó chẳng dám nói nó hiểu anh, nhưng cũng tự tin với câu anh đã từng nói "lâu lắm mới có người hiểu anh như em". Vậy mà chỉ vài tháng, anh dám thực hiện một quyết định có thể làm hỏng cả đời người (không chỉ hỏng đời anh mà còn cả người kia, cả thế hệ sau này nữa). Anh đang bế tắc...Nghe tâm sự của anh, nó thấy anh đang mù đường...cứ hùng dũng bước đi mà không thèm biết phía trước là cái gì. Nó không thể tưởng tượng, anh lại như vậy. Nó thương anh, thương cho cả người kia của anh...Vô lý chưa ! Chắc ai đọc cũng sẽ nghĩ nó thừa công lo nghĩ...

    Hay là chính nó cũng sai lầm. Hay là anh cũng yêu người ta thực...hay là anh nói ngọt với nó để nó nhẹ lòng...Hay là nó chẳng hiểu gì về anh cả ??? Không thể nào...nó đâu có ngốc nghếch đến nỗi không phân biệt được đúng sai..., nó nhạy cảm như anh nói...và chính điều đó khiến anh chùn bước, lại là như anh nói. Anh chưa thèm hiểu hết nó đó thôi...

    Nó đi lang thang nghĩ về chuyện của anh. Nó chẳng còn vẹn nguyên tình cảm dành cho anh như xưa. Anh bảo anh muốn làm bạn với nó...cho dù điều đó không dễ...nhưng anh tin là nó làm được. Bạn ư, dễ thôi...Cái gì không phải của nó thì nó sẽ trả cho người khác. Sếp nó kể chuyện tình yêu ngày xưa, cũng đa tình lắm (thấy chưa, con trai ông nào chẳng đa tình). Sếp thuật lại nhiều cô người yêu cũ của sếp đau khổ :"anh ơi sao anh ko yêu em nữa" với ánh mắt mơ màng, hãnh diện...Có cô khi chia tay sếp bảo: "chúng ta là bạn". Rồi sếp kể tiếp: Nói vậy, chứ thực ra có làm bạn được ngày nào nữa đâu.
    Anh cũng nói muốn làm bạn. Nhưng nó thấy anh khác ông sếp của nó, vì anh giống nó... có thể là bạn theo đúng nghĩa. Không dễ đâu, nhưng chắc chắn được...Đầu xuôi, đuôi lọt thế mà giữa thì gập ghềnh. Chẳng dại gì bỏ đi một người bạn hợp và hiểu nhau, phải không nào.

    Nó muốn làm bạn, để chứng kiến anh sẽ thế nào, để kiểm chứng suy nghĩ của nó về anh. Có thể, khi nó hiểu ra, đã là quá muộn. Nhưng nó sẽ chỉ là người quan sát, và chia sẻ (nếu có thể). Bởi lẽ, một người bạn chỉ nên như vậy. Để rồi xem câu chuyện của anh sẽ đi đến đâu. Nó thầm nguyện: CHÚC ANH HẠNH PHÚC
  2. insurance

    insurance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật sự muốn được làm bạn, để biết được anh ấy nghĩ gì, anh ấy hiểu gì. Bạn đã nghĩ về mình chưa? bạn có biết rằng làm như vậy bạn sẽ càng cảm thấy yêu anh hơn ko? sẽ cảm thấy mình hiểu anh hơn vợ anh ko? và bạn sẽ phá vỡ hạnh phúc của anh đó.
    Bạn sẽ làm anh ngộ nhận là anh yêu bạn.
    Điều bạn làm chẳng qua chỉ để chứng tỏ với anh là anh đã sai lầm khi mất bạn mà thôi. Và sẽ chẳng bao giờ bạn tìm được hạnh phúc của mình nếu bạn mãi là cái bóng của anh.
    Chúc bạn sáng suốt... và kể cho mình nghe nhé. Mình rất muốn có một sự động viên để vững tâm với quyết định của mình.
  3. 098300xxxx

    098300xxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nó đủ tự tin để khẳng định rằng nó và anh sẽ là bạn. Bởi lẽ nó là người tốt, nó đủ tỉnh táo để không sa vào "vũng lầy" tội lỗi.
    Nó cũng chẳng thiết lưu tâm xem anh có thực sự sai lầm khi nó không phải của anh. Bây giờ điều đó không quan trọng. Cái gì đã qua thì nó chẳng ham kéo lại. Nó vô tâm nhỉ !
    Nhưng điều nó nghĩ nhiều nhất là câu chuyện của anh. Mà thôi, nó cũng chỉ như người đọc lướt qua lời giới thiệu cuốn sách - cuộc đời anh. Hấp dẫn thì theo dõi tiếp, lưu lại đôi lời cảm xúc vậy thôi.
    Nó bây giờ bình yên.
    Câu chuyện này lâu rồi bạn ạ. Chợt có cảm xúc mà viết lại thôi. Cũng vài tháng rồi...tất nhiên đang trong giai đoạn thử nghiệm. Chúc bạn hành động sáng suốt

  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Có câu mọi sai lầm đều phải trả giá nhưng ở trường hợp của bạn , tớ nghĩ là ko đến nỗi vậy !
  5. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Qua câu chuyện của bạn và đã từng đọc qua sách báo , dù mình còn bé , dù mình làm văn ko hay nhưng mình nghĩ tình yêu sẽ ko thê nào quay trở về tình bạn dc ( Chỉ 1 vài người làm dc điều ấy thôi ) .
    Cũng giống như mình , từ khi bị bọn nó ghép đôi ghép cặp , mình và nó ít nói chuyện hơn , mà có nói chuyện , đó cũng chỉ là mấy câu hỏi xã giao mà thôi !
    Mình hi vọng bạn sẽ làm dc cái điều kì diệu ấy ! Cố lên !

Chia sẻ trang này