1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sai lầm của chàng/nàng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi marx, 23/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marx

    marx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    sai lầm của chàng/nàng

    tôi xin tổng kết một số chiến thuật sai lầm của các chàng trước:
    1. Nhất cự ly, nhì tốc độ: điều này đặc biệt sai lầm, đặc biệt đối với các quý cô có cá tính độc lập, thông minh và hơi khó tính.
    VD1: Tôi biết một quý cô, cũng chẳng phải xinh đẹp lắm, nhưng được cái chàng nào đã thích nàng, là thích mê mệt. Vì mê mệt quá, các chàng không kiểm soát nổi hành vi của mình. Kết quả là: "tớ ghét X/Y/Z quá. Ghét quá!!! Bất cứ lúc nào mình nhìn lên cũng thấy ông ấy đang nhìn mình. Bất cứ lúc nào mình đi đâu, cũng thấy ông ấy đâu đó xung quanh. Phát nghạt thở! Ông ấy có còn tôn trọng mình nữa không không biết???!!!"
    he he, câu bình luận đó được thể hiện bằng giọng nói và khuôn mặt diễn cảm tới mức, mặc dù rất thông cảm với "ông ấy", tôi cũng không thể bênh vực cho "ông ấy" trước mặt nàng được.
    2. Nghiễm nhiên mặc định nàng là của mình. Từ đó dẫn tới một loạt hành vi: từ những hành động cụ thể như ghen tuông vô lối, bao vây nàng chặt chẽ,..., đến những thái độ độc đoán, vô lý:
    VD 2: "Sao? em nói bạn trai em 24 tuổi à? nhưng đó có phải là tuổi anh đâu"
    "tối nay em đi chơi với anh nhé. Em lại bận à? Thế em xác định cho anh một ngày cụ thể đi, rồi đến hôm đó anh qua đón em. Em bảo anh gọi lại sau, nhưng mỗi lần anh gọi em lại bảo bận. Đến hết tháng này em mới rảnh à? Thế chẳng lẽ từ giờ đến cuối tháng em làm việc cả ngày?? Tốt nhất là em hẹn cụ thể một ngày đi"
    (trích đoạn có thật)
    Lỗi này nhiều người mắc phải, nhưng mức độ khác nhau. Như trong ví dụ trên thì thật miễn bình luận.
    3. ánh mắt buồn rầu: không gì mệt mỏi hơn là thỉnh thoảng ngẩng lên, thấy một đôi mắt buồn rầu nhìn mình. Mệt mỏi. Căng thẳng.
    Tất nhiên không phải lúc nào nói cũng là điều hay. Các cụ dạy rồi "yêu em có nói cũng không cùng", nên thỉnh thoảng ánh mắt làm các quý cô xúc động hơn là lời nói. Nhưng đó là thỉnh thoảng thôi. Và cũng tuỳ vào tính cách từng cô. Với một cô thẳng thắn, ưa rõ ràng, mà cứ nhìn nàng thở dài thườn thượt, chắc chắn bạn sẽ gây cho nàng một phản xạ, cứ nhìn thấy bạn là nàng bị đau đầu.
    ...
    còn nhiều, còn nhiều
    mong các bác chỉ giáo thêm!!

    -------------
    ???

Chia sẻ trang này