1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sai lầm của Gia Cát

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tram_nam_co_don, 17/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yingde

    Yingde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Em mà có chính sử trong tay thì việc gì phải hỏi bác
    Mà thôi em xin các bác có chính sử, em không có nên em chỉ bàn trong Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung thôi . Các bác cứ coi ông này chỉ là nhân vật trong truyện mà bàn đi, cứ như là bàn mấy ông Kiều Phong, Quách Tĩnh, Dương Qua trong truyện của bác Kim Dung, coi đây là văn hoá chứ không phải lịch sử. Thế thì em mới có cái mà nói
    Hình như có bác nói Gia Cát sai lầm khi 6 lần đánh Trung Nguyên mà không thu được miếng đất nào, vậy theo các bác lúc đó Gia Cát Lượng phải làm gì ?
  2. nqhvn

    nqhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ việc dùng thành bại của KM để đánh giá tài năng của ông ấy là không đúng.Con người không thể làm thay đổi lịch sử được, lịch sử tuân theo quy luật riêng của nó.
    Như o VN chẳng hạn, nếu Quang Trung sống đên 60 tuổi thì chúng ta sẽ đi tới đâu?
    (size=5)(red)Hung
  3. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    hì hì, cái tôi muốn nói là tài thật sự của KM và tài của KM sau khi đã được La quán trung thần thánh hoá.
    mong bác bác hiểu giùm 2 cái này.
  4. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Em thấy GCL giỏi quá đi chứ !Trước chúa Thục Lưu Bị không có mảnh đất dung thân.Bỏ thành Tân Dã chạy khỏi Phàn Thành,đại bại ở Tương Dương,lạc lõng ra Hạ Khẩu mãi khi cầu được GCL trợ giúp và sau trận "Xích Bích ao binh" lực lượng của họ Lưu mới bắt đầu đi lên, đuổi kịp và tương đương với 2 nhà Tôn ,Tào.
  5. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Nhân tiện cho em hỏi các bác cái :em đọc TQCDN từ hồi bé tí và sau này còn đọc lại mấy lần nữa nhưng vẫn không hiểu tại sao lại chỉ có liên minh Ngô-Ngụy,Ngô-Thục mà không thấy liên minh Ngụy -Thục nhỉ ?Nhất là trước trận Hào đình Lưu Bị báo thù cho Vân Trường,Trương Phi ấy. Hay là do GCL ghét Tào A Man ?
  6. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    có người bàn là tại vì Lưu Bị có danh nghĩa nối nghiệp nhà Hán, làm sao lại liên minh với kẻ cướp ngôi nhà Hán! Đúng thôi, với lại về "danh", thì lúc Lưu Bị còn sống làm gì có nhà Nguỵ mà chỉ có nhà Hán do Tào làm thừa tướng!
  7. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Ngụy to nhất,mục tiêu là quét sạch thiên hạ,chỉ cần ngồi chờ một thời gian sức mạnh lên và các nước kia yếu đi là thắng;như vậy thì cần wái gì phải liên minh với thằng nào.
    Thục thì yếu hơn nhiều,nhưng mục tiêu cũng là thống nhất,nên coi ngụy là kẻ địch,có bao giờ là ally được.
    Còn Ngô là bọn ba phải..
  8. hughe

    hughe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em đọc thấy sai lầm lớn nhất của GCL có lẽ là để Quan Vũ phục kích ở Hoa Dung trong trận Xích Bích. Để ai khác có khi Tào Tháo ra đi rồi. Thiếu gì việc để cho Quan Vũ làm mà phải để cho đi để thả TT ra. TT mà chết trận đó thì 1/2 GCL cũng có thể dẹp được TQ. Cho dù TT chưa đến số chết, bắt về cho vào ngục thì cũng yên ắng 1 thời gian.
    Được hughe sửa chữa / chuyển vào 06:03 ngày 25/05/2004
  9. Lucia

    Lucia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Trong Tam Quốc diễn nghĩa, đa số những sai lầm, nếu như có thể gọi là sai lầm, đều được lí giải bởi hai chữ thiên định. Như trường hợp Hoa Dung tiểu lộ đã được Khổng Minh dự đoán trước, nhưng vẫn để Quan Vũ nhận lệnh, và việc lập tờ quân trạng cũng chỉ là hình thức, thủ tục trước ba quân. Khổng Minh làm như vậy vì không thể trái với thiên định, trời chưa bắt Tào Tháo chết, nên Quan Vũ phải là người trấn ở ngõ Hoa Dung, chứ không phải chú Trương Phi (chú này mà gặp Tào Tháo chắc cho một mâu toi mạng ngay chứ hơi đâu đứng tán phét như Quan Vũ). Nghe thì có vẻ hơi phi lý, nhưng nó đâu đó mọi chuyện đều có logic của nó, phải có chuyện Tào Tháo trọng đãi Quan Vũ, nên mới có ngựa trùm (xích thố) để cưỡi, lại còn qua năm ải chém mất sáu tướng của người ta, mới có chuyện Hoa Dung. Chuyện ở Nhai Đình (hoặc Bàng Thống) cũng gần gần như thế, nói chung toàn những việc không thể cưỡng lại được, nên chỉ còn cách bám víu lập tờ quân trạng này nọ, biết rằng kiểu gì thằng quỉ xứ Mã Tốc cũng làm hỏng việc thôi. Còn chuyện không nghe Ngụy Diên đánh úp Hứa Xương (hay là cái gì ấy nhẩy) là quyết định đúng, hay ít ra chúng ta không thể bài cãi gì được, vì chỉ qua truyện của La Quán Trung thì chúng ta làm sao biết được tình hình thực sự lúc ấy ra sao mà có thể phê phán Gia Cát Khổng Minh, một nhà cầm quân kiệt xuất, là sai lầm được, mà riêng việc vài ngàn quân mà đòi xông vào tận trung ương địch thì đúng là mission impossible (kiểu như Mậu Thân của ta chỉ để gây tiếng vang tôi cũng phải chuẩn bị thời gian lực lượng thế nào, chứ không phải kiểu chú Ngụy Diên hăng tiết vịt, có khi chạy đến Hứa Xương rồi lại xìu thì toi). Nói chung, Khổng Minh thế là hay lắm rồi, đỉnh cao rồi, muốn gì nữa, nếu không dựa vào La Quán Trung (thì nhà văn mà, cũng phải vẽ vời thêm thắt chứ, không ai thèm đọc), thì nguyên những thành tích của Khổng Minh bên cạnh tên củ chuối Liu Bei trong cuộc chiến Tam Quốc phân tranh này cũng đủ để nhận định ông là một nhân vật kiệt xuất như thế nào.
  10. Yingde

    Yingde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà đến được Hứa Xương hở bác, Trường An thôi. Thực ra lúc đó Nguỵ Diên tính đúng, nhưng Khổng Minh cẩn thận nên không dám theo. Chỉ cần phá được Trường An lúc đó thì mấy thành An Định, Thiên Thuỷ đều bị cô lập mà vào tay của Thục cả. Nếu kế đó mà thành công thì không biết tiếp theo sẽ thế nào đâu.

Chia sẻ trang này