sai lầm của riêng tôi chắc mọi người quyết định đi du học là do ba mẹ hoạc là cả bạn và ba mè đúng không? nhưng còn tôi thì khác. trước kia khi tôi nói rằng sẽ đi học thì ba mẹ tôi không có ý kiến gì và tthế là tôi hì hục tìm kiếm thông tin và dường như tất cả mọi thứ đã xong xuôi thì ba mẹ tôi lại không đồng ý và đưa ra đủ mọi lý do đẻ phản đối. thự ra tôi đã lo ngại điều nay và đã chuẩn bị phương án 2 tức la khi họ không đồng ý thì tôi sẽ nhờ các bác giúp vì tôi biết rằng mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất nhiều khi mọi người giúp tôi. nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu ra một đièu rằng tôi chưa đủ khả năng đẻ thắng nổi ba mẹ tôi. bây giờ tôi không biết mình sẽ phải làm gì nữa, tôi cảm thâý rất buồn và thất vọng, người mà tôi tin tưởn nhất cũng phản bội tôi. thật là ngốc nghếch khi không chuẳn bị trước hết "vú khí" đúng không. chắc là trên đời này chỉ có tôi là số 1 thôi. hy vọng là không có người thứ hai. giờ đây tôi rất thất vọng. chúc cho mọi người thực hiện được ước mơ của mình và haỹ làm điều đó giúp tôi nũa nhé. dù có thế nào tôi cũng không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình đây
Đừng vội trách móc như vậy. Ai cũng chẳng có một lần..một lần và mãi mãi ta không quên Bố mẹ bạn chắc chưa hẳn muốn bạn sống tự lập xa nhà. Mong bạn vẫn giữ mãi ước mơ đó. Chúc vui !
Ông bạn này nhẫm lần nhiều quá rồi , truớc khi sang thì xác định ngay thì bây giờ có phải khong ân . Mà lại còn nói ra chứ !