1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sai lầm lớn của mình, đừng ai ngu dại mà phạm phải như

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi everythingwillflow, 05/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. everythingwillflow

    everythingwillflow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm lớn của mình, đừng ai ngu dại mà phạm phải như

    Mình suy nghĩ rất kỹ mới dám post lên diễn đàn về 1 sự thật mình vừa trải qua. Đây là 1 kinh nghiệm rất đau đớn , mà trải qua rồi mới hiểu sinh ra làm phận đàn bà nó đau đớn như thế nào . Xin nhắc lại, mình vừa trải qua câu chuyện đau đớn này. Bây giờ mình viết lại không phải để giảng đạo cho các bạn, mà bằng chính sự đau đớn trong tâm hồn mình . Mình mong các bạn gái ,và các bạn trai - hãy suy nghĩ và hành động cẩn thận trước khi quyết định làm bất cứ điều gì đó phiêu lưu . Thực sự là ai thấy mình đủ bản lĩnh thì hãy bước vào con đường yêu và make love.
    Mình và anh ấy yêu nhau cũng khá lâu . Đợt trước 2 đứa gặp rắc rối với 2 gia đình { chúng mình bị phát hiện đã QHTD}. Quả thật đợt đó 2 đứa rất lúng túng, xấu hổ và bối rối trước thử thách quá khó khăn . Anh ấy mất hẳn sự tin tưởng trong lòng mẹ mình, còn mình thì cảm thấy xấu hổ nhục nhã khi nghĩ đến những lời mà bà mẹ anh ấy dành cho mình. Sau 1 thời gian chới với, chúng mình vẫn giữ được nhau , tình cảm không hề suy chuyển , nhiều phần còn gắn bó hơn trước . Đây là điều mà lúc sự việc xảy ra mình không dám nghĩ đến , thậm chí còn cảm thấy không còn hy vọng được ở bên anh ấy.
    Tuy nhiên sau thời gian sóng gió đó , 2 đứa lại mắc phải 1 sai lầm . Anh ấy bực dọc vì chuyện tình cảm 2 đứa không còn được công khai như trước . Bố mẹ mình tỏ ró thái độ khi thấy anh, còn anh thì chẳng ăn uống hay nói chuyện gì với bố mẹ đẻ nữa . Tuổi trẻ sốc nổi , anh đã đưa ra 1 ý kiến rất dại dột , mà không hiểu sao lúc đó mình cũng ngu dại mà nghe theo . Anh đề nghị chúng mình QHTD không an toàn, tức là để có thai . Anh nói rằng nếu sự việc đã đến mức đấy thì bố mẹ 2 bên sẽ bắt buộc phải đồng ý , không dám cấm đoán thậm chí tạo điều kiện cho 2 đứa cưới luôn . Sai lầml là mình đã nghe theo anh, đã để cho mình mang giọt máu của anh trong người. Lúc đầu thì cũng thấy điều 2 đứa làm là đúng đắn nên thấy thiêng liêng hạnh phúc lắm . Nhưng chỉ tuần sau ngày chậm kinh của mình , mọi việc đã đổi khác . Mình không thể ăn uống được bất cứ cái gì , thậm chí uống nước cũng ngại . Mình cứ ngửi thấy mùi thịt mỡ là buồn nôn, nhưng vì chẳng ăn được gì nên toàn nôn khan . Bản thân mình dù lường trước cũng không ngờ việc thai nghén nó đến sớm thế , nhưng cũng có thể do mình còn trẻ, người lại không được béo khoẻ nên mới mệt mỏi thế. Quả thật mình không thể làm được gì , cả ngày chỉ nằm bẹp trên giường , bụng đói lả mà không thể ăn nổi , đầu đau như búa bổ , vạ vật cả ngày không thể làm được việc gì .
    Và tất nhiên, mẹ mình bằng con mắt tinh tường của 1 người phụ nữ nhanh chóng nhận ra những thay đổi đó của mình. Hàng tháng thậm chí mình chỉ chậm kinh thôi mẹ đã biết và hỏi han rồi . Mình không che dấu được mẹ mình , đành thú nhận hết với người . Mẹ mình không hề mắng mình . Có thể với cụ thì việc biết con gái có thai chắc cũng chí đau đớn như bước tiếp theo khi biết con gái đã QHTD rồi . Mẹ mình đã khuyên nhủ mình suốt 2 đêm ,mẹ chỉ cho mình những sai lầm trong suy nghĩ trẻ con của mình . Sai lầm quá nhiều , và mình muốn tâm sự lại với các bạn
    Đừng nghĩ nếu bạn dùng cách có thai để yêu cầu tình yêu là hai gia đình vội vàng quy thuận . Có thể bố mẹ chúng ta quy thuận , nhưng đấy chỉ xảy ra nếu họ là những con người có văn hoá và suy nghĩ vì con cháu . Còn nếu như họ đã bất lực , hay chán nản , thì họ sẽ mặc kệ , muốn ra sao thì ra . Lúc đó con gái chúng mình luôn là người thiệt thòi nhất , xã hội, gia đình 2 bên khinh bỉ . Họ có chấp nhận bạn cũng chỉ là sự chấp nhận khinh thường mà thôi.
    Bạn, nếu còn trẻ như tôi . Thì hãy suy nghĩ cả chuyện bạn sẽ làm gì để nuôi nấng đứa trẻ . Nếu 1 trong 2 người đã làm ra tiền thì may quá , nhưng nếu cả 2 đều phụ thuộc thì thật là bất hạnh . Đừng nghĩ đẻ nó ra để đấy là xong chuyện .Bạn đẻ nó ra mà bạn không cho nó điều kiện sống , phát triển đầy đủ , thì tức là bạn có tội với nó . Rồi cả sau này nữa , nó sẽ nhìn vào bạn để làm gương, để sống đấy. Nó sẽ nghĩ gì khi bố mẹ đẻ nó ra khi còn rất trẻ . Mình đã quên mất vai trò của đứa trẻ khi nó lớn lên . Sinh ra 1 con người thì dễ, nhưng để dưỡng dục 1con người thì khó hơn vạn lần.
    .
    Mình đang nói lại rất thật những gì mình đã tỉnh ra sau đó . Thề với các bạn là lúc yêu anh , tham gia diễn đàn giới tính được nhận thức những tác hại của việc nạo hút thai , mình đã tự nhủ rằng nếu lỡ dính thì sống chết thế nào cũng cố mà giữ lấy. Nhưng rồi , mình đã đành lòng đau đớn và phải làm điều độc ác ấy . Mình biết là với tuổi này , mình chưa đủ tư cách để mà được phép làm mẹ . Điều đó quả thật là tội ác , tội ác mà vĩnh viễn mình không thể quên . Mình yêu anh , yêu nó rất nhiều, nhưng giữ nó lại thì mình biết mình sẽ mang tội với nó khi mà chưa có 1 chút kinh nghiệm chăm sóc nuôi nấng nó .Bản thân anh, ban đầu dù bướng bỉnh không chịu, nhưng sau khi nghe mình nói cũng mới nhận ra rằng 2 đứa đã quyết định sai lầm như thế nào
    Còn cái công việc giải quyết ấy, khỏi nói chắc các bạn cũng mường tượng được nó đau đớn như thế nào . Cái thai của mình chưa được 1 tháng , nên bác sỹ quyết định cho hút. Mang tiếng là thủ thuật nhẹ nhàng, nhưng lúc đó mình lại hoàn toàn tỉnh táo và phải trải qua đau đơn cả về thể xác và tinh thần kinh khủng . Mình còn có anh ở bên , chứ hôm đó mình còn chứng kiến rất nhiều cô gái đi một mình . Họ phải chịu bơ vơ đau đớn ,mà chẳng có 1 người thân nào ở bên cả.
    Lời cuối với các bạn gái : Xin hãy giữ mình . Đủ bản lĩnh thì hãy hành động . Đừng làm gì để mà phải đau đớn hối hận như mình . Xét cho cùng, chỉ có con gái chũng mình là khổ mà thôi.
    To boys : hãy giữ gìn cho cô ấy nếu bạn thực sự yêu cô ấy . Đừng đem chuyện " đã lỡ " để đòi tình yêu với bố mẹ . Nếu bạn quyết định thế, tức là bạn đem lại ánh nhìn khinh miệt cho 2 bạn


    Mình ân hận và đau đớn quá . Nỗi đau này nó dằn vặt giằng xé mình .Mong cho các bạn, sau khi đọc bài mình hãy lấy nó làm kinh nghiệm để tránh .
    Mình sẽ đi chùa để cầu xin sự thanh thản trong tâm hồn mình.
  2. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Cái câu truyện bạn kể đúng là rất đáng tham khảo!
    Nhưng quả thật có lẽ hai bạn còn quá trẻ khi đấu tranh cho tình yêu của hai bạn bằng cách ấy.
    Tôi xin chia sẻ với bạn những gì đã sẩy ra và tôi nghĩ sẽ có nhiều người sẽ khôn hơn khi đọc bài viết này của bạn!
    Chúc bạn sớm tìm lại tình yêu và những tình cảm thuơ ban đầu nhé!
    trên đời này không gì là không thể,còn tuỳ mình có đủ tỉnh táo và cố gắng vượt qua hay không thôi!(tôi nghĩ vậy)
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Everythingwillflow thân mến !!
    Tâm hồn của đá thật sự thấy buồn và cảm thông với bạn , cảm ơn bạn đã post chuyện này, quả thật trải qua, và bình tâm viết lại là một sự dũng cảm. chắc bạn đã phải suy nghĩ rất nhiều . Câu chuyện của bạn Đá đã đọc chuyện của bạn viết trước đây cũng ở trong box này, nói thật lúc đó Đá thấy khinh lắm, nhưng bây giờ thì thật sự là thông cảm với bạn, vì Đá cũng là con gái, Đá cũng từng chứng kiến một số bạn gái rơi vào trường hợp như vậy
    Đá không nói những sai lầm của bạn nữa, và bạn cũng đừng suy nghĩ nhiều, điều quan trọng bây giờ bạn hãy bình tĩnh và giữ gìn sức khỏe.
  4. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Lần trước bài post của bạn Everything nói về hoàn cảnh của bạn lúc đấy,tôi cũng mường tượng ra cái cảnh bố mẹ hai bên khinh thường lẫn nhau về sự giáo dục con cái.Là một người hiểu biết,ko cần nói nhiều,ai cũng biết kết cục của chuyện QHTD trước hôn nhân sẽ như thế nào,95% những thằng QHTD xong là nó bỏ ngay.............Thôi thì mình làm mình chịu trách ai nữa,nhưng cũng thông cảm cho bạn rất nhiều,bạn cũng đã post cho mọi người để có cái nhìn và một bài học để sẽ chia
  5. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Đây là một sai lầm, nó để lại cho bạn một nỗi đau lớn về thể xác lẫn tâm hồn, bây giờ nói lại không ích lợi gì nữa.
    Nhưng tôi thực lòng muốn chúc bạn có lại được sự cân bằng và mạnh mẽ về cả tinh thần lẫn thể xác.
    Tôi cũng hy vọng có thể sau sự việc này, các cụ hai bên sẽ hiểu được tình cảm của hai người, họ sẽ có sự hậu thuẫn mạnh mẽ tích cực đối với hai bạn, mong rằng chuyện tình cảm của hai bạn sẽ tốt đẹp và có được kết quả.
    Dù vậy, đúng như bạn nói, không nên liều lĩnh dùng phương thức này. Sai một li đi ngàn dặm.
    -
  6. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng nhất là các bạn còn giữ được tình yêu, nó sẽ là nguồn lực thúc đẩy các bạn vươn lên sau khi ngã và cũng giúp các bạn đến được đích của hạnh phúc. Quá khứ rồi sẽ trôi đi, đừng luôn nhìn về quá khứ mà đau buồn, nuối tiếc. Hãy nhìn vào tương lai và hãy cố gằng làm hết sức mình để mọi người nhìn vào mình với con mắt khác. Hãy làm tốt để các phụ huynh phải công nhận là mình đã nhầm và họ tự nguyện chấp nhận tình yêu của các bạn.
    [purple]Tương lai phụ thuộc vào chúng ta [/purple]

  7. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Chào everythingwillflow
    Tớ đã đọc bài viết hồi xưa của bạn.
    sai lầm nối tiếp sai lầm .
    Nhất là chuyện bạn đã đi nạo thai.
    SOLO đã từng thực tập ở Bệnh viện Phụ Sản TW và đã gặp nhiều trường hợp bỏ rơi trẻ con ( còn nạo hút chọc ngoáy thì miễn bàn .
    Nhiều cô trông cũng xinh , ăn chơi , đẻ xong rồi phắn , khổ thân mấy đứa trẻ con ,
    1 sinh linh bé nhỏ vừa mới ra đời đã phải chịu cảnh không cha không mẹ rồi - mặc dù cha mẹ chúng vẫn sống nhăn răng
    Mà nhiều đứa bé rất xinh , kháu - vì chính bà mẹ của chúng cũng xinh - mỗi tội vô trách nhiệm .
    Về sau chính những đứa trẻ ấy sẽ oán XH , oán những người sinh ra nó. Nhưng tó nghĩ những người bỏ con là những người vô trách nhiệm - và có thể họ không có điều kiên kinh tế
    Tớ nghĩ bạn là người có trách nhiêm , và chác là điều kiện kinh tế cũng ok.
    Tại sao bạn không giữ đứa trẻ chứ ? và sẽ ra sao nếu sau này bạn không thể sinh nở được ?
    TỚ cũng biết 1 trường hợp gần giống như bạn , nhưng khi cô ta sinh đứa trẻ ( con trai mới hay chứ ) , gia đình nhà trai sau 1 thời gian hắt hủi , lanh nhạt đã thay đổi hẳn thái độ . Về nhà chồng cô ý khong ngờ là bố mẹ chồng lại thay đôi theo huơnng tich cực và cư xử rất tốt với cô ta.
    Đọc câu chuyện của bạn , tớ rất buồn , và thương bạn.
    Tớ khuyên bạn nên đọc truyện "Nửa chừng xuân"[/size=1] của Khái Hưng !!!! Truyện đấy giống hệt chuyện đời của bạn ( nhưng không biết về sau - tức là đường HẬU VẬN của bạn có giống cô Mai trong truyện đó không. )
    Tớ STRONGLY RECOMMEND bạn hãy đọc chuyện đó , đọc để biết ở hoàn cảnh bạn người ta nghĩ gì , người ta hành động như thế nào ( tớ rất phục nhan vật cô MAI trong chuyện đó )
    Hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn .
    TB : Nếu bạn không tìm được truyện Nửa chừng xuân của Khái Hưng thì liên lạc với tớ nhé , tớ sẽ gửi chuyện đó qua email cho bạn .
  8. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này tôi thấy cũng bình thường,mà hình như là xảy ra khá nhiều chứ không phải bạn là trường hợp điển hình,2 bên gia đình không đồng ý thế là mang cái bụng to đùng về thì kiểu gì cũng xong.Vấn đề ở đây là gặp khó khăn là chỗ 2 bạn còn quá trẻ(theo bạn bảo) nên đã sợ khi nghĩ đến chuyện ngọc đá đều tan-tức là không bên nào chịu bên nào.Vì vậy bạn đã chịu thua khi đã mạnh dạn tấn công,hic hic.
    Theo những trường hợp tôi biết thì tất cả khi dùng đến biện pháp này đều thành công,kể cả có đk kinh tế hay chưa.Cha mẹ có khó tính đến mấy nhưng xét cho cùng con mình không thương thì thương ai nữa?Và bố mẹ chồng có ghét nàng dâu hay ngược lai đến đâu thì thì khi đã chấp nhận sống chung thì việc gì cũng phải xong xuôi hết mà thôi,có điều con đường này hơi không bình thường một chút.
    Thật buồn là bạn đã chấp nhận bỏ cuộc khi đã dám chơi?Tôi không hiểu làm thế nào bạn có thể tiếp tục cho tình cảm của bạn?Đây là một vết thương quá lớn,tất nhiên với những ai có lương tri(nhiều đứa bạo hút cả chục lần mà vẫn chả thấy ân hận gì cả).
    Chia buồn với bạn và các bạn khác mà có ý định như vậy thì đừng bỏ cuộc giữa đường nhé.
  9. Cayettana

    Cayettana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    @everythingwillflow: cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện của bạn.
    Bạn cố gắng đừng tự dằn vặt mình nhiều quá. Tôi thì nghĩ rằng bạn làm vậy là đúng. Việc giữ lại cái thai rất ko tốt trong hoàn cảnh của hai bạn hiện tại. Sinh một đứa con mà ko đủ khả năng làm cho nó hạnh phúc thì còn thảm hại hơn nhiều.
    Bạn đã thử tâm sự thẳng thắn với bố mẹ về chuyện vì sao các bạn lại có quyết định ''''liều mạng'''' đến thế chưa? Mình nghĩ là nếu bạn bộc lộ hết những suy nghĩ và tình cảm của bạn, bố mẹ bạn (bố mẹ nào mà chẳng thương con) sẽ hiểu và thông cảm với bạn, từ đó sẽ thay đổi thái độ đối với người yêu bạn. Nếu được 1 trong 2 bên bố mẹ ủng hộ, chuyện của bạn sẽ dễ hơn nhiều. Ít ra bố mẹ bạn có thể có những lời khuyên cực kỳ giá trị cho các bạn trong việc ứng xử/qhệ với gia đình bên người yêu của bạn.
    Dù sao đi chăng nữa, bọn mình cũng chưa đủ kinh nghiệm, và nhất là chưa đủ bản lĩnh để có thể tự vượt qua những hoàn cảnh rắc rối như vậy. Nghe bạn kể về qh của ng yêu bạn với gia đình anh ấy, tôi thấy lo thay cho bạn. Anh ấy căng thẳng với gia đình thì chỉ làm cho quan hệ của bạn với gia đình chồng sau này xấu hơn mà thôi. Dù sau này bố mẹ anh ấy đồng ý để hai bạn cưới nhau, thì ấn tượng về những lúc căng thẳng như vậy sẽ làm không khí trong gia đình ko được thoải mái, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
    Những lúc thế này, lời khuyên của bố mẹ bạn cực kỳ giá trị. Mình nghĩ bạn nên cố gắng làm cầu trung gian để bố mẹ bạn chấp nhận người yêu bạn, chấp nhận tình cảm của hai bạn, từ đó ủng hộ các bạn. Rồi sau đó, hãy tham khảo ý kiến của bố mẹ bạn để giảng hoà với gia đình người yêu bạn.
    Chúc hai bạn hạnh phúc.
  10. snowflakes_in_summer

    snowflakes_in_summer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ko phản đối chuyện quan hệ trc hôn nhân. Nhưng là phải an toàn.
    Thấy rằng:
    Ngay từ đầu đã ko hợp lí rùi. Để người khác biết. Và nếu như các bạn đã qh thì đồng nghĩa các bạn phải có đủ bản lĩnh (đúng như một số bạn nói trên) để mà lắng nghe những lời phản đối từ ai đó hoặc thì đủ bản lĩnh mà bầy tỏ tư tưởng "Thoáng" của các bạn.
    Tiếp đó: cũng vì "ngay từ đầu" kia, mà cả hai đã chịu áp lực gđình quá lớn. Dù rằng các bạn có đủ sức mạnh để tiến đến hôn nhân, nhưng lại tìm một phương pháp không lấy làm khả thi lắm. Nếu có cưới đc nhau, thì cũng lại chịu áp lực csống gđình họ hàng nặng nề hơn. Sao ko nghĩ đến điều này nhỉ?
    Và rồi: điều gì đến thì cũng phải đến. Như một qui luật thôi. Phá thai và tìm một giải pháp khác cho vấn đề của hai người. Là tất lẽ dĩ ngẫu !
    [b]Bài học[/b]
    Có bị khủng hoảng tinh thần, hay phải chịu một áp lực lớn gì đó trong tình cảm quan hệ với những người xung quanh. Mỗi chúng ta phải tìm ra cho mình một "Liệu pháp tâm lí" phù hợp.
    Phải biết làm chủ vấn đề mà bạn quan tâm. Để làm đc điều này, phải thường xuyên trau dồi vốn sống và kinh nghiệm!
    Khi gặp phải khủng hoảng lớn trong cuộc sống. Bạn hãy tìm cho mình một hướng đi riêng phù hợp, một csống hoàn toàn mới với một tư tưởng hoàn toàn mới.Phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ hơn bao giơ fhết. Làm sao để ta sống tốt hơn những gì ta đã sống, làm sao để sống thật ý nghĩa hơn trong cđời này. Và bạn sẽ thật sự vững vàng nếu bạn làm đc điều đó ! (Ps: mình không nói sách vở quá đâu, điều quan trọng là nhận thức và sự tin tưởng của bạn vào một csống tốt đẹp hơn ! )

Chia sẻ trang này