1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sai lầm lớn của mình, đừng ai ngu dại mà phạm phải như

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi everythingwillflow, 05/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ninolove

    ninolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thông cảm với bạn vì mình cũng có hoàn cảnh một phần nào giống bạn. Bạn đừng buồn nữa nhé, vì cuộc sống vẫn tiếp diễn mà, bạn có thể dành cho nỗi buồn của bạn vài ngày, nhưng chỉ thế thôi, đừng nên để phí thời gian của mình vào những việc như lo sợ, hối tiếc hay để ý xem mọi người nói sau lưng mình cái gì.
    Mình cũng đã lỡ lầm trước bạn trai, mà chắc bạn cũng đọc 1 thread mình mở về chuyện này rồi. Mình cũng đã lo sợ, Vì cái sự sống của mình mình còn chả biết nó có bị treo lủng lẳng nữa hay không. Nhưng thôi, bây giờ cái gì rồi thì cũng đã rồi, suy nghĩ nhiều làm gì nữa, ko khéo suy nghĩ nhiều quá đầu óc loạn lên làm bậy thêm cái gì nữa thì khổ. Để thời gian ấy mà lao động công ích.
  2. bebebebebe

    bebebebebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Gửi Everythingwillflow : Mình rất thông cảm và chia sẻ với bạn. Nhưng mình thấy còn một sai lầm trong cách ứng xử của hai bạn. Như cayettana đã nói đến, trước hết bạn phải là cầu nối giữa bố mẹ bạn và anh ấy. Khi thấy anh ấy yêu con gái mình thực sự chẳng bố mẹ nào giận lâu nữa đâu, chỉ là còn đang dỗi vì bị nhà bên kia trách mắng thôi. Vấn đề là bạn nên khuyên nhủ bạn trai không quá căng thẳng với bố mẹ bên đó. Hai bác vốn đã không thích bạn rồi, lại thấy vì bạn mà con trai không thèm ăn uống hay nói chuyện cùng thì ai mà chịu được. Mưa dầm thấm lâu, nếu bố mẹ anh ấy thấy anh ấy tốt hơn khi quan hệ với bạn thì mới thuyết phục được họ chứ. Mình nghĩ nếu hai bạn còn yêu nhau, còn muốn đấu tranh để sau này được bố mẹ hai bên chấp nhận mà còn tiếp tục như thế thì không ổn đâu.
    Hãy bình tĩnh hơn nhé, những điều đã qua thì rút kinh nghiệm và cố gắng để cuộc sống của chính mình được hạnh phúc.
  3. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Tôi thiết nghĩ chắc bạn đã hơn 18t, đủ tuổi quyết định mọi việc rồi. Dưới áp lực gia đình và xã hội, thì việc bỏ cái thai là có thể là đúng, mẹ bạn cũng chỉ muốn bạn k phải khổ sớm về sai lầm của mình thôi. Nhưng về lương tâm? Tôi k phải là người to mồm nhưng tôi có thể đảm bảo, tôi dám làm tôi dám chịu... Tôi rất yêu trẻ con, việc bỏ giọt máu của mình chắc là tôi k làm được...
    Dù sao việc gì xảy ra thì nó cũng đã xảy ra rồi. Bạn có muốn níu kéo cũng chẳng được, hãy tự chăm lo tới tương lai của mình hơn.
  4. datvietquehuong

    datvietquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc bài viết của bạn cảm nhận được rất nhiều điều quí báu , tôi bình chọn cho bạn 5 điẻm nhé ! Quả thật nếu là tôi cũng không thể giữ lại đứa bé vì cuộc sống còn rất nhiều điều gian nan chính bạn phải đương đầu , nếu có thêm bé con nữa chác khó khăn cho cuộc sống nhiều hơn và tội lỗi lớn nhất của mình là không thể lo cho nó đầy đủ như những đứa trẻ khác . Tôi tin bạn sẻ vững vàng để đi tiếp tục và hi vọng gia đình chấp nhận cho cuộc tình của bạn . Chúc bạn thật nhiềi niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống .
  5. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông con trai vào đây phát biểu thì to còi lắm. Thử hỏi nếu các ông mà chưa đủ tuổi kết hôn, hoặc còn wá trẻ để sinh con thì liệu các ông có dám để người yêu mình đẻ, chịu bao lời đàm tiếu ko? Nói thì ai chẳng nói được??? Làm mới là khó.
    Chuyện phá thai là 1 việc làm tội lỗi. Nhưng trong nhiều trường hợp nó lại là biện pháp tốt để đảm bảo tương lai. Thử hỏi sau này các ông có CON GÁI, và bị rơi vào hoàn cảnh như vậy, các ông có dám để nó ĐẺ ko???
    Được tinh_yeu_tre_con sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 09/08/2004
  6. snowflakes_in_summer

    snowflakes_in_summer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ==> Thế tóm lại qh trc hôn nhân là một sai lầm? Theo anh thế phải không?
    Đúng là, đàn ông con trai lúc thế này, lúc thế khác, chỉ giỏi nguy biện.
    Con gái, ai có thân thì phải giữ, ai có đủ bản lĩnh thì hãng trao ! Tóm lại là thế !
    Topic này, chắc cũng chỉ comment đến thế này thôi chứ giề !
  7. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    http://web.tintucvietnam.com/Xem-An-Choi/2004/8/63289.ttvn
  8. nguoichinhphuc

    nguoichinhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Trong đời ai mà chả có những sai lầm. Chỉ khác nhau là hậu quả nặng hay nhẹ và ta có biết đứng dậy sau khi bị ngã hay không.
    Bạn mở chủ đề này và bạn trai đã sai lầm rất nhiều và phải chịu hậu quả quá nặng. Nhưng tôi nghĩ bây giờ bạn đã bình tâm được và vẫn đứng vững trong cuộc sống nên bạn mới post bài ở dây để làm bài học cho những người khác. Vì vậy tôi nghĩ các bạn khác không nên trách móc hay tỏ ra thương hại nữa. Các bạn hãy lấy đó làm bài học cho mình kể cả các bạn nam và bạn nữ.
    Mong rằng các bạn đã đọc chủ đề này sẽ không mắc phải sai lầm như bạn everythingwillflow nữa.
  9. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Tớ tạm khoá topic phát. Tẹo tớ xoá một vài bài hơi quá khích, một vài bài hơi giống spam sẽ mở topic ra để bà con tiếp tục thảo luận.
    Bạn nào mở topic mới có nội dung tương tự hoặc "tiếp theo ... " , tớ sẽ treo bạn đó lên 168 giờ ( một tuần ) .
    ( tớ đã dọn xong, mời các bạn thảo luận tiếp. Làm ơn không quá khích )
  10. dinhky_phong

    dinhky_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    BAN GI DO OI! TOI NGHE QUA HOAN CANH CUA BAN TOI RAT THONG CAM! NHUNG BAN NAY BAN CO HIEU THE NAO LA QUA KHU KHONG? QUA KHU LA KHONG THE CẢI BIẾN VAY NEN BAN KO PHAI HOI TIEC VE QUA KHU MA CHI NEN XEM DO LA MOT KINH NGHIEM DE DOI KINH NGHIEM THI KO BAO GIO THUA TRONG CUOC SONG VI THE BAN NEN NGHI VE TUONG LAI MINH BAN NHE TOI HY VONG BAN SE NHANH CHONG DIU BOT NOI DAU CUA BAN THAN MINH ! CHUC BAN MOI DIEU TOT LANH

Chia sẻ trang này