1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sai lầm lớn của mình, đừng ai ngu dại mà phạm phải như

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi everythingwillflow, 05/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Bạn còn trẻ,còn thiếu chín chắn(thằng người yêu của bạn chắc cũng thế),mọi chuyện dù sao cũng sẩy ra rồi,mọi người cũng khuyên can,phê phán cũng đủ rồi,cô bạn trẻ cũng phải suy nghĩ,dằn vặt,đau khổ nhiều rồi,bây giờ là làm sao bạn đảm bảo tương lai cho mình(18t chắc năm nay thi DH thế thì yêu từ hơn 1 năm ấy chứ),bạn nên sống có ích để đừng phụ lòng bố mẹ bạn(cẩn thận thằng người yêu nó bỏ người để..chạy lấy người).Chúc may mắn(bài này chắc sẽ ko bị mod xoá rùi)
  2. LeFour

    LeFour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vào bv Phụ sản thăm bà dì, găp 1 bé ở cùng phòng đấy, sinh năm 86, kém mình 1 tuổi mà vác cái bụng to uỳnh, vẫn còn làm nũng với mẹ. Anh chồng chưa cưới sinh năm 81, lúc đến thăm có vẻ rất ngượng ngùng. Nhìn cảnh đấy tự nhiên thấy hơi hãi hùng...Công nhận giới trẻ bi giờ tiến nhanh quá , nhiều em mơi 16, 17 tuổi mà đã nhìn nhận việc QHTD trước hôn nhân như 1 hành vi biểu hiện sự tự do cá nhân, sự trưởng thành..vv..rồi đến lúc phải vào bv giải quyết thì lại bám lấy mẹ mà khóc...Chẹp.
  3. browniedragon

    browniedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là Lefour nói QHTD trước hôn nhân là một cái gì đó không đúng phải không, ví dụ như trường hợp cô gái trên? Thế ví dụ một người phụ nữ tuổi 29,30 chưa cưới chồng nhưng vẫn QHTD trước hôn nhân với bạn trai mình, như thế cũng xấu phải không? Giả sử cô gái đó có con, nhưng không muốn làm đám cưới mà chọn cách sống chung cùng nuôi con, vậy hai người đó có làm việc gì xấu không? Cái bạn phải quan tâm không phải là chuyện cô gái trong bệnh viện đó QHTD với bạn trai hay chồng của cô gái khi còn ít tuổi, mà vấn đề cần để ý là họ đã không QHTD an toàn, để có thai ngoài ý muốn, phải giải quyết có thể gây ảnh hưởng sức khoẻ, tâm lý. Để có thai ngoài ý muốn thì đối với những đôi chưa kết hôn hay đã kết hôn rồi thì cũng là một tai nạn (hoặc thiếu trách nhiệm trong QHTD) cả, không phải vì người ta phải đi nạo phá thai khi đã có tấm giấy đăng ký kết hôn thì người ta "tốt" hơn, hoặc "hợp pháp" hơn những đôi chưa có hoặc không có đâu.
    Tóm lại, người ta nên ủng hộ và khuyến khích TD an toàn hơn là lên án chuyện QHTD trước hay sau hôn nhân. Một đôi vợ chồng lấy nhau lúc 18,19 tuổi (có QHTD sau hôn nhân) mà sống phụ thuộc kinh tế vào bố mẹ cũng chưa chắc đã tốt như một đôi 27,28 tuổi chưa cưới có QHTD trước hôn nhân, nhưng có sự nghiệp công việc đàng hoàng tử tế đâu.
  4. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Everythingwillflow thân mến !!
    Xin chia sẻ cùng bạn!Con gái khi yêu thường mù quáng,mình có trách thì mình sẽ trách người yêu của bạn ,xin cho mình gọi người yêu của bạn là thằng.Thằng ấy nó chỉ biết đến bản thân nó,nó có biết nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn mà bạn chịu.Mình chưa có người yêu,chưa có con,nhưng mình không thể chịu đựng được khi một đứa bé bị lôi ra khỏi bụng người mẹ.Mình căm thù những loại đàn ông như thế.Mình cũng là con trai thôi,không phải mình rao giảng đạo đức đâu nhưng ng ta làm gì cũng phải nghĩ xa xa môt chút chứ .Thà rằng hai bạn cứ từ từ,cái gì đến nó sẽ đến,hạnh phúc sẽ đến với hai bạn,hai bạn sẽ ko phải ân hận một điều gì...Thôi cái gì qua cũng qua rồi...bạn cố gắng vượt qua nhé...!Thân!
  5. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Tớ có thể hiểu những cảm giác mà bạn đang phải trải qua.Rất hiểu ...Bạn may mắn đấy vì còn có người ấy ở bên cạnh chứ nhiều thằng đàn ông đểu lắm ...!
  6. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng muốn chạy xe trên con đường bóng loáng,thoải mái,khoáng đãng.Nhưng con đường đời ko ai muốn như vậy.Con đường lắm nhiều vết xe đổ sẽ khiến cho những người đi sau mở rộng con đường ra và những vết xe ấy sẽ chỉ là những điều ngớ ngẩn...
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Theo như tâm hồn của đá recommended, Gà con vào đây và đọc hết bài của mọi người. Câu chuyện của everything rất buồn và Gà con xin được chia sẻ nỗi buồn này. Gà con cũng có ý kiến thế này:
    Bạn đã ko lường trước được cuộc sống tương lai khi quyết định nghe theo lời bạn trai bạn. Bạn chưa đủ khả năng để tự kiếm tiền và nuôi con, vậy tại sao bạn lại fải làm điều đó để 2 bên gia đình đồng ý. Gà con nghĩ họ sẽ càng tức tối hơn khi 2 bạn làm mà ko suy nghĩ kiểu đó. Bạn trai bạn thì fải gọi là " xui dại" bạn. Dùng từ nhẹ nhẹ chút. Dù sao thì bạn trai bạn cũng vẫn yêu bạn nhưng anh ta cũng vô trách nhiệm khi đưa ra quyết định "tại nạn" để bạn có thai. Gà con đảm bảo anh ta chưa thể làm gì để nuôi được bạn và đứa con nếu đứa con có ra đời. Chẳng lẽ dựa vào đứa cháu để ăn bám ông bà nó??? Gà con sống thì cho rằng khi mình quyết định làm một việc gì đó, nếu nó có xảy ra trường hợp xấu nhất ( trường hợp của bạn là 2 gia đình vẫn ko đồng ý) thì vẫn có thể chịu trách nhiệm được. Đây cũng là bài học cho bạn và mọi người xung quanh, trước khi làm việc gì thì hãy nghĩ tới gia đình, người thân của bạn. Nghĩ tới những gì bạn đang làm và sẽ làm. Bạn cũng đừng vì qua chuyện này mà lên án QHTD trước hôn nhân, nó ko có lỗi. Nó trở thành xấu khi 2 bạn quyết định sai lầm thôi. Gà con cũng xin kể câu chuyện của người mẹ nuôi Gà con:
    Mẹ nuôi Gà con năm 18 tuổi đã có thai với bf, sau đó 2 người chia tay vì không yêu nhau. Mẹ phải nuôi thằng nhóc, hồi đó mẹ chuận bị lên đại học. Một mình mẹ tự đi làm, tự kiếm tiền để nuôi thằng bé. Ông bà cho thuê nhà ở cùng ông bà ( hàng tháng fải trả tiền thuê nhà và tiền trông cháu). Mẹ đã có thời gian vô cùng vất vả và Gà con nể mẹ vì mẹ quá nghị lực. Mẹ là người vô cùng trách nhiệm đó. Đến năm 24 tuổi, mẹ yêu một chú và chú ý là thằng đểu. Sau khi làm mẹ có thai nữa thì nó ko nhận đứa con từ ruột mẹ. Mẹ có quyền kiện nó nhưng mẹ đã ko làm. Vậy là một mình mẹ chăm thằng đầu tiên là 6 tuổi và một thằng mới đẻ. Hồi đó thì đúng là chẳng ai khổ hơn mẹ cả nhưng mẹ đã vượt qua tất cả để có ngày hôm nay. Sau đó nửa năm mẹ gặp bố, bố yêu mẹ và hỏi cưới mẹ. Bố cũng đứng ra làm giấy tờ nhận thằng thứ 2 như con ruột của mình. Gà con cũng yêu bố nuôi nhiều lắm, bố nhân hạu và tốt bụng ghê gớm. Bố thường tâm sự chỉ sợ thằng thứ 2 lớn lên, nó mà biết bố ko fải là bố đẻ của nó, nó có thay đổi cách cư xử ko. Nói chúng cả bố mẹ nuôi của Gà con đều tuyệt vời. Gà con nghĩ thật đáng trân trọng họ. HỌ dám làm và đã dám chịu. HỌ sống với mmột nghị lực siêu thường. Và giờ đây họ rất hạnh phúc.
  8. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Sai lầm lớn nhất của bạn gái nài là đã nghe theo mẹ và đã fá thai
    Những chuyện xảy ra ròai thì thoai kô bàn nữa nha, bạn thử nghĩ xem tương lai sẽ thế nèo .
    thứ nhất tình cảm của bạn và anh chàng có thể chỉ gặp1 lần trong đời đóa sẽ mang một nỗi đau sâu sắc , nó sẽ kô bao giờ được như trước nữa , oài.Nói chung là cái quả hút thai sẽ tạo nên hố sâu ngăn cách giữa 2 người và dần làm cho 2 bạn trở nên xa rời nhau hơn. ( VD: nhìn thấy anh ta là bạn lại thấy hình ảnh 1 đứa con đã ngủm )
    thứ 2: xét về gia đình bạn , tất nhiên là bố mẹ bạn sẽ cực kỳ căm thù chàng trai mà bạn iu vì đã làm cho con bà fải khổ sợ , ghét hơn lúc trước nhìu nhìu ( đừng nghĩ đến chuyện bạn kô thể làm mẹ nữa , nếu có chuyện đó thì bố bạn hoặc anh em trai bạn sẽ chém thèng đấy làm 108 mảnh đóa )
    thứ 3: xét về gia đình chàng trai, bi giờ chẳng còn sợi dây vàng hay bạc nào nối con trai họ với bạn nữa, và theo tớ nếu tớ là bố mẹ chàng trai thì sẽ cho cu cậu du học nè , đi vào trong nam ở với bác ruột 1 thời gian nè .....
    thứ 4 là chuyện nguy nan nhất , bạn kô thể làm mẹ để của ai cả!! Nói chung là sai lầm lớn , cực kỳ to, như con voi vậy

    Thử nghĩ xem nếu bạn kô fá thai, 8 tháng 10 ngày sau bạn sẽ có 1 thèng cu nặng 3,5 kg bạn iu nó nhìu ghê lém và iu chồng bạn nhìu hơn ( Nay đã là chồng kô lẽ con ngòai dã thú ) Ông bà già bạn kô thể để cháu ngoại kô có bố đc chấp nhận ngậm uất ức trong lòng cho 2 bạn cưới nhau, và chính đứa trẻ sẽ dần dần làm cho tình cảm giữa họ và cậu con rể ngày một tươi sáng. Ông bà già chàng trai nhìn thấy cháu đích tôn sướng lóa mắt như bắt đc 99 kg vàng thoi , bạn lại đc cái khóe mồm văn hay đảm đang tí, diễn tí thì có mà chẹp chẹp...." tao quí mẹ mài còn hơn quí bố mài " Tất cả 2 bên nội ngoại sẽ xúm vào giúp đỡ 2 vợ chồng làm ăn , cho xiền xây nhà , sứơng như tiên . Mấy năm sau lại sòn sòn 1 cô công chúa , há há , nghĩ mà thèm
    Tóm lại là cậu chàng (đàn ông) khôn lại đc cái bít chớp thời cơ ...còn chuyện rì rơi vào tay bạn và mẹ bạn ( đàn bà) thì hỏng , hỏng từ A--> Z.--> www.nôngcạn.com
    tơ viết bài nài kô nhằm mục đích an ủi bạn, chỉ đưa ra ý kiến về cái đúng cái sai thoai .
  9. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tớ kể chuyện của tớ để gop vui. :D Tớ và vợ tớ cũng lấy nhau khi còn rất trẻ( tớ 19 năm1 đại học, vợ tớ 18-lớp 12ptth) Hai bên phản đối. Nói thật là hồi ấy tớ cũng ko quá yêu vợ tớ để mà cưới. Nhưng tớ sợ việc phải bỏ một sinh linh vô tội khi do chính mình gây ra. Bon tớ ở với nhau( vì chưa đủ tuổi cưới) trong sự không chấp nhận của hai bên gia đình. Thuê một cái nhà ở. Vừa học vừa làm. Đẻ một đứa con trai kháu khỉnh nặng 3,3kg. Sống trong sự nghèo túng khổ sở 2 năm trời. Ông bà chấp nhận và cho về ở cùng. Tớ, vợ tớ, đi làm công việc ổn định. Sướng :D. Nhưng chuyện có thế thì nói làm qué gì.
    Chuyện vợ chồng tớ rạn nứt. Hết yêu. Chỉ còn tình nghĩa. Không phải bây giờ ăn no rửng mỡ ma chán nhau. Có lẽ hồi trước khổ quá nên chẳng quan tâm đến tình cảm. ===> sắp chia tay. Khổ mỗi thằng con.
    Tớ tìm được tình yêu mới ở một cô bé. Bé thật sựtheo cả nghĩa đen à nghĩa bóng ( tất nhiên đã đủ lớn để ko gọi là vị thành niên :D). Và có vẻ như lich sử lại lặp lại. Cô chậm k mất hơn 1 tuần rồi. he. he. Chiều tớ phải mua que thử cho cô ấy. Mọi chuyện thật là phức tạp khi cô ấy chẳng còn yêu tớ nhiều đến mức để giữ. Bởi cô ấy có những mối quan tâm khác rồi. Cô ấy còn quá trẻ. Nếu bỏ, đây sẽ là lần thứ 2 và sẽ rất ảnh hưởng đến tương lai cô ấy sau này. Tớ thì đang muốn có 1 đứa con gái. Tớ có điều kiện để cưới cô ấy. Nhưng cuộc sống co bao giờ cho ta được lựa chon đâu nhỉ. Bùn thật. hmm. Ôi cuộc sống. Tôi thề có cái bóng đèn là những gì tôi kể trên đây là sự thật. Cô ấy của tôi hình như cũng post bài trong trang này thì phải. O sole mio

  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Em lại vơ đũa cả nắm rồi,con gái cũng có nhiều người ..đểu lắm.Người tốt còn rất nhiều em ạ,tất nhiên là nhiều hơn kẻ sấu rồi nếu không thì xã hội này loạn hết.
    Bạn everythingwillflow thân mến,thực sự tôi lên án việc phá đi cái thai của bạn nhưng suy cho cùng thì bạn còn qua trẻ để suy nghĩ một cách chín chắn nên có thể thông cảm dc,tôi hy vọng là bạn sẽ rút ra dc kinh nghiệm và sẽ ko để chuyện này tái diễn một lần nữa.Mọi người cũng đừng nên bàn luận về chuyện này nữa làm gì,sát thêm muối vào lòng người khác há chẳng xót xa lắm sao

Chia sẻ trang này