1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sai lầm vẫn là em..... Những cảm xúc vụn vặt....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yukihide_mori, 29/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo :chẳng có jì đâu,e đừng nghĩ linh tinh.Nhưng sự cách xa là tim e đau nhói,anh biết ko??
    Vâng,là tại e chỉ biết làm um lên thôi....làm anh chán,làm anh ghét.........làm anh xa dần.Nhưng e biết làm thế nào đây??Từng ngày qua bị nỗi nhớ dày vò,bị những câu hỏi tại sao bóp xiết.E đau lắm anh biết o?? công việc,gđ chỉ có thể khiến e thấy mệt mỏi thôi.Sao bằng anh lạnh lùng khiến e ngã gục.Anh ko hiểu nổi đâu,o hiểu nổi đâu..........anh chỉ biết giận,biết trách e o tốt.Còn e,chỉ biết gắng gồng mình o khóc,chỉ biết nghĩ đến điều tồi tệ nhất có thể xảy ra để tự chuẩn bị cho mình............Nhưng khó lắm anh ơi,anh vẫn xa cách thế,vẫn giận thế,vẫn trách e thế.......e o chịu nổi.............và nước mắt rơi...........và anh bảo : gì mà phải khổ,sao mà đến nông nỗi này?và anh vẫn xa e...........
    E biết làm sao đây ???
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nhắc rằng....
    Em đang nhớ anh
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn !
    Chẳng bít nói thế nào nữa. Thôi thì dùng cái từ này vậy. Tự nhiên nhớ lại cái truyện " Đồng hào có ma", cái từ "khốn nạn" được hiểu với nghĩa " đáng thương"... Uh thì thử 1 lần dùng triệt để nó với cái nghĩa này xem nào
    Khốn nạn !
    Ấy là tự nói mình đấy. Nghe cứ như CPhèo ấy nhỉ. Nhưng mà đúng là đáng thương thật rồi còn gì. Thế đấy ! Cũng có lúc thấy mình tệ đến vậy...
    .... Thôi mịa nó đi nhé ! Ức rồi đấy.... Ai chẳng có tự ái và kiêu hãnh...
  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Ơ, từ này em lantuvien hay dùng đấy
  5. sanhuvn

    sanhuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    le ra em phai tuc gian lam khi phat hien ra anh khong thanh that voi em nhung tai sao e lai khong lam duoc dieu do co phai e ngoc lam khong hay e da qua iu mat roi
    nhung noi kho tam cua anh khien em cam thay dau vi minh khong the lam gi de chia xe dieu do voi anh, co le chi co xa anh thi e moi co the giup anh lay duoc su can bang trong long. e se lam dieu do vi anh, dung nghi ngoi gi anh nhe va cung dung co gang tim em lam gi.
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay tỉnh dậy bằng tiếng đánh ghen của cái phòng tầng 2. Con bé 23 tuổi, xinh xắn cặp với một tên già ngom, có vợ và 2 con. Sáng nay chẳng phải con vợ tên kia đến đánh ghen mà hẳn bố mẹ tên này đến, mắng chửi, sỉ nhục, quát tháo, doạ nạt,,, ầm ĩ cả một khu trọ....
    Thấy mặt con bé đanh lại, nhưng chẳng có gì là xấu hổ cả...
    Đến bó tay...
    Hay là,... thời thế nó vậy ????

  7. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    23 rồi, bé gì nữa
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Vẫn bé mà... Em cũng thế
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi,hnay sinh nhật e 23 tuổi anh nhỉ !!
    E chắc là anh o quên nhưng cũng o còn nhớ anh từng nói "sẽ " làm gì trong ngày này dành tặng cho e.............Anh còn nhớ o.......
    Hnọ anh nói : jờ khác trước rồi..............nói cho e biết đi..........o còn yêu,còn cần e nữa phải ko ạ??
    Bởi từ khi nào đó anh o còn dịu dàng với e.....từ khi nào đó anh ngại phải đưa e về?Đường vẫn thế,o xa hơn nhưng lòng người đã ngắn lại............
  10. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Vụn
    Được UF0 sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 18/06/2007

Chia sẻ trang này