1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Thành Hội Ngộ - Rủ rê nhau cà phê, wai-fai, nhậu nhẹt, gặp nhau cuối tuần...chi thì cứ vô đây

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi xola, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Bà con sáng chủ nhật tuần này cafê nhé!
  2. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Số điện thoại lạ hoắc
    Hỏi tên k chịu nói, làm một tràng rồi cúp máy cái rụp
    Bó tay
  3. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Em cho anh số máy lâu rồi anh không lưu vào hã? Cái này là lổi của anh chứ đâu phải do em. Say thì nói say đi!
  4. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Cô này chỉ được cái lừa giỏi.... hic...hicc
  5. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Chiều thu nâng chén muốn giải sầu
    Một mình, một rượu, một cần câu
    Lăn tăn cá lượn làn nước biếc
    Phất phơ gió thổi hạt mưa ngâu
    Đàn ai buông tiếng vang bờ nước
    Gà đâu gáy muộn động bãi dâu
    Phút giây hạnh phúc còn chưa tắt
    Nhớ người thương mến đã nơi đâu.....
    Lại thèm nhậu rồi.... hic...hic...
    Hôm qua sao mình uống ít mà lại say nhỉ... chẳng nhớ gì....
  6. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Tại anh không biết thông tin chứ em có lừa đâu mà giỏi
  7. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Nguyệt Hạ Độc Chướco^<獨.O
    Lý Bạch
    Trong hoa rượu ngọt một bầu,
    Một mình chuốc chén có đâu bạn bè.
    Mời trăng cất chén kè nhè,
    Thân ta, bóng ấy, trăng kia, ba người.
    Trăng thì tiếp rượu không nguôi,
    Bóng ta theo mãi không rời thân ta.
    Bạn cùng trăng bóng vẩn vơ,
    Vui chơi khuây khỏa để chờ ngày xuân.
    Ta ca trăng cũng băn khoăn,
    Khi ta nhảy múa, bóng lăn lộn hoài.
    Cùng nhau khi tỉnh vui cười,
    Say rồi nghiêng ngửa, mọi nơi rạc rời.
    Vô tình giao kết chơi bời,
    Hẹn nhau ở chỗ xa khơi cõi trời.
    (Dịch giả Trần Trọng Kim)
  8. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Trách thầm
    Men đem ủ rượu , rượu dậy hương
    rượu em ngon lắm mời anh uống
    tình đem ủ má , má chín hường
    má chín nên duyên anh mãi ngắm
    sao anh quên ngắm mắt nhung đen
    đang nói lời yêu thay má thắm
    ...sao khờ thế vậy anh !
    sắc đẹp đâu chỉ in trên má
    mà còn dấu ở khoé mắt đa tình
  9. ptm_812

    ptm_812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Rượu vào ăn nói lung tung
    Khá khen cho bác có điểm dừng
    Kẻo nâng chi thêm vài ba chén
    Bác ngả lăn way, rớt cái đùng

    con Vàng đánh hơi khẻ khịt khịt
    đang xơi chiến lợi phẩm của chiều nay
    bên kia một bóng người thất thưởng
    trông xa mà là giống Bác mày
    hê hê nhân dịp bác làm thơ, em cũng xin biếu bác mấy câu thơ con cốc
  10. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    hơ, hóa ra pơ tơ mơ chú ma?y cufng có ta?i năng thơ phú ấy nhi?, hay lại la?m va?i ly sương sương rô?i nên ta?i năng nó mới trô? ra như thế
    nghe qua?ng cáo volka cu?a chú la?m anh the?m quá. he? na?y vê? thế na?o cufng ráng mang một chai va?o sg nhé, tưng bư?ng một bưfa

Chia sẻ trang này