1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Said I love you but i lie.......

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi gungcayvn, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Một chiều cuối tháng hai,mình không có việc gì còn hắn htì không quá bận,hơn nữa,hình như hắn buồn,mình nghĩ thế dù hắn không nói thế.Ừ mà thôi,mặc kệ,hắn có buồn hay không thì cũng sẽ qua,mình với hắn đã hẹn nhau sẽ đi mua sách.Thời tiết thật dễ chịu,không mưa không nắng,không lạnh và cũng không nóng.........

    mới có 1h đi mua sách giò này có quá sớm không>?Hơn nữa,trường mình đợt này đang có sách giảm giá...thế là lôi hắn vào cantin,trông hắn giống như mình,một thằng Sv,cũng cặp sách,cũng quần âu áo sơ mi gọn gàng(lâu lắm rồi mình mới thấy hắn như thế).Vẫn thấy sớm để mua sách,mình với hắn lôi nhau vào cantin uống nước,hắn lẩm bẩm"đây là làn đầu tiên mình vào đây"/Quay sang nhìn mặt hắn,mình biết là hắn nói thật
    Chưa bao giờ mình tự mình đi mua sách,nhìn sách thì quyển nào cũng thích cả,minihf với hắn mua được khá nhiều sách và hỉ hả vì được giảm giá...tự thưởng cho mình một chầu Kem trên đường Lý Thường Kiệt

    Đi chán,hắn đưa mình về nhà,hắn đòi uống nước chè,hắn làm mình nhớ,có lần mình với hắn ngồi trước cửa ga Hn uống nước chè như thế.....,à kể cuũng lạ,bây giờ,thanh niên ít người còn thích uống chè xanh như hắn lắm.Hai đứa ngồi xem từng quyển sách một,đang xem,cô bạn gái của hắn gọi điện muốn gặp hắn.......Khổ thân,hắn nói là hắn đã chia tay rồi chia tay thật rồi,nhưng như thế là như thế là như thế nào nhỉ?Mình quay sang nhìn hắn,nửa tò mò,nửa như dò xét,......còn hắn,bằng cái giọng điệu của kẻ vô tội"cco ta gọi thì anh trả lời thôi,chả lẽ lại không?Chính cô ta kết tội anh không yêu cô ta,lừa dối cô ta đấy chứ?"

    Rồi hắn lẩm bẩm" Said I love you but I lie...."

    bất giác mình cũng lẩm bẩm theo hắn,hắn nói đêm về sẽ lập cái topic này mà mãi đến hôm nay mình vẫn chưa thấy đâu cả.Thì đấy,mình lập hộ hắn vậy,chẳng biết giờ này hắn đang lang thang ở tận đâu nữa.....

    Said I love you but i lie.........




    Được gungcayvn sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 01/03/2003
  2. ABCMAN

    ABCMAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    [/size=6] Said i love you but I.......[/size=6]
  3. Anti7x

    Anti7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Said i love u but i can't

    TRung thành với sự nghiệp ANTI-7X.
    Xin thề anti7x suốt đời : XIN THỀ !!!!!!!!!!!
    Sống là còn Anti7x
    Chết.... là Hết.
  4. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Said I love you but I
    Life, forever, nerver perfect
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    chủ nhật,nhí nhố đi chơi với mấy người bạn,thế nào mà lại gặp hắn,hắn cũng đang đi với mọi người,.........nhìn cái mặt hắn có vẻ thanh thản,mình nghĩ thế dù hắn chẳng nói gì cả,chẳng biết là chuyện của hắn đến đâu ,nhưg thất hắn như thé thì cũng tốt.Mà không thế thì phải thế nào nhỉ?Chuyện gì rùi cũng đi qua cơ mà,nghĩ mãi vè nó sẽ càng nặng đầu mệt óc thui chứ ích lợi gì, thay đổi được gì đâu,???
    Chào hắn được mỗi một câu,hắn cằn nhằn,em viết thật quá,làm anh sợ......ha ha,có gì mà hắn sợ chứ?Viết ra những điều mình nghĩ,những gì chân thật sao mà lại khó được chấp nhận đến thế nhỉ? uh ma f cũng có thể,vì cuộc sống,như một ai đó đã nói với mình,nó là một cuộc chơi vĩ đại mà không phải ai cũng đủ can đảm để bước vào,......mình đang mon men ở mép ngoài của nó,mình thấy nó thú vị,có lẽ tại mình chỉ là một con nhóc con đang tập làm người lớn
    CHiều nay,con bé bạn mình bảo,chủ nhật hắn cùng với nó sẽ đến nhà mình chơi,sẽ uống nước chè như hôm trước.Uh,chewf thì vẫn còn đấy,đã vơi đi thêm được chút nào đâu,uống chè mà ngồi một mình thì buồn lắm,nhưg chủ nhật này e là mình không có nhà mất rồi.....làm thế nào nhỉ khi mà mình cũng muốn gặp hắn,cũng muốn hỏi thăm hắn vài câu cho phải phép hay đơn giản chỉ là chọc cho hắn cười,khi cuời,trông hắn ngô nghê như một đứa trẻ ấy
    mà thôi,viết ít thôi,để còn lấy vốn mà viết tiếp,với lại,viét nhiều ,hắn lại bảo mình là người nhiều chuyện
    Said I love You but I lie
  6. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    said I love you but I lie...
    trí óc muôn đời bị con tim lừa gạt ,có vẻ như hắn không phải là liar
    a****a ga aru sa
  7. ngoagiang1810

    ngoagiang1810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Giặc ngoại xâm dể đánh
    Nhưng nội loạn khó thể khử trừ
    Không biết Gừngcay sẽ có những khống chế hữu hiệu nào chống trả giặc của " nổi lòng " nhỉ...
    Hắn thờ ơ quá.... Hắn đáng ghét quá...
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Hắn không thờ ơ như mọi người vẫn nghĩ....tất nhiên,vì hắn ở trên kia và hắn đang được nhắc đến khác nhau...Hắn,một trong hai người ấy,chỉ có một người đáng ghét thôi.........
    Hắn đáng ghét thật,nhưng lại chẳng thể nào mà ghét hắn cho nổi...hắn luôn có những lí do riêng khiến người ta không thể nào ghét hắn và cũng chẳng bao giờ giận hắn cho được.....cứ nhìn vào cái title của hắn......giá như một ngày nào đó có thể......
  9. ngoagiang1810

    ngoagiang1810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hắn không thờ ơ như mọi người vẫn nghĩ....tất nhiên,vì hắn ở trên kia và hắn đang được nhắc đến khác nhau...Hắn,một trong hai người ấy,chỉ có một người đáng ghét thôi.........
    Hắn đáng ghét thật,nhưng lại chẳng thể nào mà ghét hắn cho nổi...hắn luôn có những lí do riêng khiến người ta không thể nào ghét hắn và cũng chẳng bao giờ giận hắn cho được.....cứ nhìn vào cái title của hắn......giá như một ngày nào đó có thể......
    giá như một ngày nào đó có thể
    Có thể thé nào vậy Gừng ơi ... Sao lại nói nữa chừng... làm bà con hồi họp vậy ... Có nhiều đồng chí đang mong nghe cái âm mưu " Có thể " của Gừng đây này

  10. Juliano

    Juliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đòn vọt nhau nhiều quá...Hê hê....Mình văn dốt ( theo nhận xét của một số người )...thôi thì chỉ khuyên anh chị...hề hề....cắt luôn đi.Đỡ sốt ruột!!!Đá qua đá lại vẫn về mo.Chán!!!

    Bạn đời ơi !!! Hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi...

Chia sẻ trang này