1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Said I love you but i lie.......

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi gungcayvn, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoagiang1810

    ngoagiang1810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

    Tặng Gừng câu Thơ lục bát đẻ làm vũ khí trấn át mối "Tương tư tình"

    Khi ?oHồng Vàng? hé nhụy cười
    là khi Gừng + Hắn thầm trao tình nồng
    và khi Gừng muốn lấy Chồng
    nhớ bảo khe khẻ, "Hắn" sang thăm nhà...
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hic ngoagiang1810 mà viết thế này thì chết Gừng rùi còn gì????Các cụ nhà mình vẫn dạy đi dạy lại,là có chuyện gì thì về nhà đóng cửa bảo nhau,thế mà ngoagiang làm như không có gì,cứ nói hết ra ở đây mất rùi còn đâu nữa??????Ngoagiang chưa gì đã lăm le đứng canh cửa nhà Gừng thế này thì làm sao mà Gừng dám ...chống lầy đây????
  3. ngoagiang1810

    ngoagiang1810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    [
    hic ngoagiang1810 mà viết thế này thì chết Gừng rùi còn gì????Các cụ nhà mình vẫn dạy đi dạy lại,là có chuyện gì thì về nhà đóng cửa bảo nhau,thế mà ngoagiang làm như không có gì,cứ nói hết ra ở đây mất rùi còn đâu nữa??????Ngoagiang chưa gì đã lăm le đứng canh cửa nhà Gừng thế này thì làm sao mà Gừng dám ...chống lầy đây????

    [/quote]
    Cửa nhà thì đã đóng... Nhưng ngoagiang vẫn còn đứng ngoài canh cửa.. thì bảo nhau bằng cách nào nhỉ...
    Hé cửa " Lòng " ra mà bảo khẻ cho ngoagiang biết đi ..
  4. Juliano

    Juliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hề hề...Văn vở nhau mãi nhể...Sốt ruột có cần tui ở giữa tôi phá cho thêm phần thi vị hay không hả...

    Bạn đời ơi !!! Hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi...
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Cái lão Juliano này ,người ta đã không nói đến rồi mà lão còn nói nhiều thế à ???Cứ bi ba bi bô như trẻ con học nói ấy,lão mà không ngồi im,thì tui sẽ là người phá lão trước đấy nhá,để xem ai thi vị hơn ai cho biết.

    Đã định ko viết về hắn nữa,vậy mà có người cứ muốn biết thêm xem hắn là ai....hắn là ai,điều đó không quá quan trọng,quan trọng hắn là bạn mình...à mà cũng không phải,hắn chỉ là một người mình biết,mình chơi,chăc gì đã là bạn.
    Hồi này mình lười,hắn thì bận,thế là cũng chẳng có thời gian mà nói chuyện với hắn nữa....nhưng những gì mà mình với hắn đã nói với nhau thì vẫn không hề thay đổi.
    Bây giờ là mùa hè,không còn thích hơp để mình và hắn lang thang đi uống nước chè như trước,hắn cũng chẳng có đủ thời gian để mà đi uống nước chè với mình nữa.....nhưng mà chè vẫn còn,chưa có người uống cùng,sách vẫn thơm mùi giấy,chưa có ai đọc cùng......
    Cũng chẳng hiều sao,cứ nhìn thấy hắn là lại thấy buồn cười,một chút gì đó như là trử con,dù thuực tế trong mắt hắn,mình mới thực là con bé đáng ghét.
    Hôm nào uống nước chè nữa nhỉ'????hi hi,mà ko bít những gì mình viết ở đây có làm cho một ai đó của hắn .....không ấy nhỉ????

  6. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Hic,nếu mà ngoagiang cứ đứng ngoài như thế, thì chắc là Gừng sẽ....mất thôi,cứ nhìn cái title cảu Ngoagiang đã thấy sợ rồi,nếu mà hiểu ra ngoagiang nghĩa là gì nữa thì...thui ,sợ lắm,không nghĩ tiếp nữa đâu
  7. ngoagiang1810

    ngoagiang1810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nghe ra... GừngcayVN hiểu được, lí giãi được : cái tên NgọaGiang ... Bật mí qua cho mình nghe được không nào....

Chia sẻ trang này