1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(Saigon) Chia sẻ kinh nghiệm đi Campuchia: 5 ngày 4 đêm: 160$

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi heoconxinh_xinh, 23/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heoconxinh_xinh

    heoconxinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    (Saigon) Chia sẻ kinh nghiệm đi Campuchia: 5 ngày 4 đêm: 160$

    Pre- Ngày đầu tiên: Phải kể đến cái ngày này, vì thực ra sự chuẩn bị trước khi đi cũng khá là quan trọng, nhất là với những chuyến du lịch tự - tổ - chức thế này. Theo ý của mình, điều đầu tiên và quan trọng nhất là ... tiền đâu... hehe. Tham dò ý kiến của những người đi trước, mình tích cóp (và cả gom góp) được 200$, that''s enough!!!!!!!!!!!!

    Lười kinh điển...nhưng vẫn vác xác lên khu Đề Thám - Phạm Ngũ Lão hỏi thăm giá cả xe cộ và đặt vé cho chuyến xe ngày ... hôm sau. Hi''hi'', one day before departure time la OK rui!
    Giá cả cũng khá đa dạng, từ 5$ - 13$, nhưng thường chia ra làm 2 lọai:
    1 lọai giá khỏang 5-6$, xe tàm tạm, tốc độ phình phường, nhưng ra đến biên giới Mộc Bài thì.... dừng, đổi xe của Cam đi tiếp! ( Mà xe của Cam được cái vừa xấu vừa tệ! Image Chỉ có 1 vài cái là nhìn tương đối 1 tí thôi!) => nếu bạn có ý định đi bụi thực sự thì ...thử 1 lần rùi xem.... không chừng đến Mộc Bài sẽ được ngồi chơi xơi nước vài tiếng ấy chứ...
    1 lọai giá khỏang 11-13$, xe đẹp, lịch sự, chạy thẳng sang Phnôm Pênh, bao gồm 1 phần ăn sáng (bánh mì!!), 1 chai nước suối và khuyến mãi thêm vài bao ni-lông cho những ai có nhu cầu ...
    => mình chọn lọai này, vì đi chơi xa, xe cộ mà tệ, mình sẽ bị say xe và mệt đến chết, không khéo sang đến nơi chẳng chơi bời được gì!!! Sau 1 hồi đi thằm dò giá, mình chọn xe của SAPACO (thuộc Công ty Xe khách Sài Gòn, trên đường Phạm Ngũ Lão) 12$, xe đẹp, hảo la! Có 4 giờ khởi hành trong ngày, và mình đi chuyến 6g30.

    Hết công đọan xe cộ, mình... shopping, hehe, gì thì gì, cũng phải chuẩn bị ít sữa tươi đề phòng trường hợp đồ ăn không hợp khẩu vị và mua vài thứ linh tinh khác!
    Xong, về nhà và chuẩn bị ngủ sớm, mai lên đường thôi!
  2. heoconxinh_xinh

    heoconxinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ngày đa^`u tiên:
    Sáng sớm ghé Như Lan mua bánh mì ăn ta.m. Thực ra trước khi lên xe thì ba.n nên ăn nhe. 1 cái gì đó, to^''t nha^''t là không có nước, vì ne^''u đi đường xa mà bu.ng cứ óc ách tòan nước thì ra^''t khó chi.u, không thể không ăn, và cu~ng không ăn no, chỉ go.i là có chút gì đó trong bu.ng thôi, rùi uo^''ng 1 chút nước suo^''i nữa là ổn.
    Đúng 6g30 xe khởi hành. Xe đe.p, máy la.nh cha.y to^''t, sa.ch se~ và nhân viên tương đối thân thie^.n. Mình ngo^`i ga^`n cửa xe nên khá thỏai mái.
    Phu. xe kiểm tra vé và nha^.n passport của mo.i người, đo^`ng thời thu thêm 25@ phí làm visa Cam. Va^.y cu~ng to^''t vì mình chỉ vie^.c ngo^`i trên xe thôi, còn ho. se~ làm thủ tu.c nha^.p cảnh cho mình. Xe bon bon cha.y đe^''n cửa khẩu Mộc Bài (MB) ma^''t khỏang 2 tie^''ng, mo.i người lu.c tu.c kéo nhau xuo^''ng xe và làm thủ tu.c cu~ng khá nhanh, ma^''t khỏang 15p ở MB và 15p sau cho bên cửa khẩ Bavet - Campuchia. Chỉ ca^`n đứng từ MB cũng tha^''y bóng dáng Cambodia tha^''p thóang từ phía Bavet với kie^''n trúc mái cao vút và trang trí hoa văn theo kiẩu Cam. Va^.y là đã đặt chân lên đất nước ba.n!
    Còn 4 tie^''ng nữa mới tới Phnôm Pênh, tranh thủ tám với bà con cô bác ngo^`i trên xe tí! xe 45 chỗ thì có khỏang 5 người khách nước ngòai, còn đâu tòan là dân VN. Đằng sau mình là 2 cô chú đứng tuổi, chắc đã nghỉ hưu và đang trên đường đi du lịch. Đằng trước là 2 đứa tra.c tuổi mình thui, trông nhí nha nhí nhảnh, chắc là bo^` bi.ch gì đấy (Mô Pha^.t! Hehe).
    Xa xa ở trên là vài cặp nữa, còn phía bên trái là 1 anh làm bảo trì bảo hành máy vi tính gì đấy, vài tháng la.i sang Cam 1 la^`n, kiểu đi công tác. Bên tay phải mình là 1 chi., dân buôn bán, vài tua^`n la.i sang Cam, sang bên này thuê nhà tro., 20k riel (80k VND), ăn cơm 20k/đĩa, hihi. Mình nghi~ bie^''t đâu mai mo^''t đi bu.i sang Cam la^`n nữa, mình se~ kie^''m chi. này xin ít kinh nghie^.m nhày sang f363 buôn bán chơi!
    Ai nói là 8 không to^''t nào? Hehe, sau chuye^''n đi này mình mơ''i tha^''y he^''t lợi ích của vie^.c vui-vẻ-trò-chuye^.n-cùng-mo.i-ngươi! Anh vi tính hỏi thăm 2 đứa con gái tụi mình đi đâu, bie^''t mình đi du li.ch lên PP, anh í giới thie^.u 1 chú cha.y xe tuk tuk cho mình. Chú a^''y tên là Ly, dân VN chính go^''c, nhưng mà sang Cam la^.p nghie^.p. Anh í bảio đe^''n be^''n xe, ai cu~ng nói tie^''ng Campuchia he^''t, cứ có chú nào nói tie^''ng Vie^.t với tu.i em thì đa^''y là chú Ly đấy!
    Cu~ng ho^`i ho^.p, không bie^''t ông này có phải "cò" không? Hehe Nhưng mà thôi, phải tin tưởng dân m ình chứ he`, giữa đường chia tay anh í rùi he.n ngày tái ngo^. va^.y! Bye bye heng, see you again!
    Qua be^''n phà, mình vừa buồn cười vừa thương cho cái cảnh chie^''c xu bus bé tí teo, cu~ mèm, nhét đa^''y người, và trên nóc xe thì ôi thôi, người những đông là người! Trông không khác gì cái cảnh trong phim "L''amant" (Người tình) trong bo^''i cảnh vùng đồng bằng sông Cửu Long thời xưa! Cu~ng 1 cái be^''n phà, cu~ng những cái xe bus cu~ mèm, khói bu.i phả đa^''y, cu~ng gió thổi tóc ai bay... chỉ thie^''u 2 nhân va^.t chính thôi...
  3. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Heo con ơi, bạn viết bài sớm đi, bọn mình cũng đi bụi CAM vào đợt Tết âm lịch, rất mong bạn truyền cho tý kinh nghiệm, nhất là những chỗ nào ăn ở ngon bổ rẻ ý....hí hí...!
  4. heoconxinh_xinh

    heoconxinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Các bạn iu ơi, mình mới làm một chuyến Phan Thiết 4 ngày về nên để các bạn phải đợi, tí nữa mình sẽ post tiếp nhe!
  5. heoconxinh_xinh

    heoconxinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đến bến phà mới thấy đủ mọi thành phần của dân Cam, từ những chiếc xe sang trọng đến những đứa trẻ lấm lem, da đen sạm vì nắng, và vì đói. Nghèo, lạc hậu và xô bồ... đó là 3 từ đầu tiên xuất hiện trong đầu mình khi đứng trên bến phà này. Trẻ ăn xin ở đây nhiều kinh khủng, ngay cả khi bạn cho chúng tiền, chúng vẫn cứ đứng xin vì ...có nhiều đứa quá đói và cái mà chúng muốn đích thực là... ổ bánh mì trên tay bạn cơ! Rõ khổ!
    Qua phà, mình ngủ thiếp đi, sau khi í ới gọi nhỏ bạn thân (N.) nhớ đánh thức mình sau khỏang nửa tiếng! Tỉnh giấc vì đọan đường đang làm dở dang cứ xóc lên xóc xuống.... 4 tiếng sau khi rời khỏi MB, mình đứng giữa Phnôm Pênh.
    Đông đúc, ồn ào và chẳng khác gì thành phố HCM, chỉ có điều người ta nói người ta nghe, còn mình nói thì chỉ có N. nghe! Loay hoay 1 hồi cũng tìm được chú Ly, 2 đứa kéo nhau ra xe tuk tuk, nhìn giống xe ngựa mà không có ngựa, mà thay bằng 1 cái motorbike ở phía trước. Trưa nắng, nóng, đói bụng và mệt!
    Ăn tí đã, rùi tìm khách sạn sau vậy! Nhờ chú Ly chở đến 1 quán ăn, mà phải đáp ứng được yêu cầu: (sắp xếp theo thứ tự!) sạch sẽ, rẻ và ngon! Vậy là tới 1 quán ăn gần bến xe, chủ là người Hoa nhưng nói tiếng Việt cũng tạm tạm. Kêu vài món ăn, trong đó đáng kể nhất là món canh Cambodia làm từ gạo xay. Chính xác là gạo rang lên rồi xay ra, nấu với cà tím, thịt heo, và đu đủ xanh, ăn thơm thơm mùi gạo rang. => Thôi cũng kể là có món địa phương!Gía cả ở đây củng được, 1$/đĩa nhỏ và 2$/đĩa lớn, trà đá miễn phí!
    Thấy chú Ly làm ăn cũng có vẻ uy tín, không ra dáng "cò" nên tụi mình cũng phần nào tin tưởng. Cầm cuốn Lonely Planet trên tay mà loay hoay chẳng biết tìm chỗ nào ở. Chú Ly bèn chở đến khách sạn ở gần đó, lên xem phòng thấy cũng được, sạch sẽ, tiện nghi căn bản: giường đôi, máy lạnh, tivi, tủ lạnh, bồn tắm, giá 12$ (+3$ nếu muốn chọn phòng có ban công và streeet view!)
    => Địa chỉ: J Hotel (Honolulu Restaurant)- 63 street (méc cười ghê, ở đây đường to to mới có tên, ví dụ abcd Boulevard gì đấy, chứ còn đường nhỏ nhỏ là đánh số không àh!)
    Vì ban đầu cũng dự tính ở phòng khỏang 10$ nên khi thấy phòng này được mình cũng OK luôn! Để hành lý lại khách sạn, mình bước vào chuyến tham quan PP. Lúc đó cũng khỏang 3g chiều rùi mà tụi mình thì muốn tham quan Royal Palace (đóng cửa lúc 5:00PM) trong ngày hôm đó, nên là tranh thủ đi luôn. Đầu tiên là tham quan Wat Phnom ngay trung tâm thành phố, thấy đề trong Lonely Planet(L.P) là admission 1$ mà sao đi vào chẳng thấy ai hỏi han bán vé gì hết, mới cười cười bảo chắc tên viết sách bị lừa 1$ ngay chốn này quá, rùi hí hửng đi tham quan ngó nghiêng khắp nơi, leo đến đỉnh, bỗng nhiên bị 1 tên bảo vệ chặn lại, nói (trích nguyên văn) : "oăn đô la, oăn diu, thu đô la, thu diu" nghe mãi mới hiểu là hắn ta đang nói " one dollar, one you, two dollars, two you" =>ôi chao ôi sao mà giống mấy bác chạy xích lô nhà ta thế, cái kiểu: one dollar one you, two dollars two you. You don''t go, I go! giống quá thể là giống đi mất!
    Tức không chịu được, chả lẽ lên đến đây rồi mà không lên chùa, đành phải xì tiền ra cho hắn (mà trong bụng gật gù với tác gỉa L.P), đưa tiền xong mà hắn ta chẳng đưa lại cái ticket nào cả, mình cũng lo đi thêm vài bứoc lại nghe 1 dollar 1 you nữa, nên mới hỏi vé đâu, nói 1 hồi nó mới bảo là không cần vé, chỉ có 1 mình nó coi trên này thôi (tên này kiểu, tao là mafia coi cả 1 vùng, muốn bước vào lãnh thổ của tao an tòan thì... money, money, money!!! hehe). Tức lần nữa mà không làm gì được.
    Lên đến trên thì chẳng có gì mới mẻ, nhìn cứ như chùa Hương ở VN ấy, dọc các bậc cầu thang là các quí vị ăn xin, thôi thì đủ kiểu, trên đó 1 tí thì là mấy người bán chim phóng sinh đã-được-đào-tạo, rồi thì cũng bày đồ cúng xin lộc, trả lộc... chùa này vốn nổi danh là nơi xin lộc tài, lộc con, lộc cháu ở Cam mà...
    =>Bài học "xương máu": Cứ đi vòng vòng ở dưới xem là vừa đẹp, vừa mát, vừa đỡ tốn tiền, còn muốn vãn cảnh chùa, xin mời... về VN!
    30'' sau, lên tuk tuk đi thăm Royal Palace (admission 3$, camera: +2$), trông bề ngòai thật hòanh tráng, bên trong thì lộng lẫy, có Silver Pagoda (nguồn gốc tên: sàn nhà lát bằng những miếng bạc, nặng 1kg, và có khoang 5000 miếng như thế) với bức tượng có gắn 9584 viên kim cương, viên to nhất là 25cara (hix, mình nhìn mãi mà cứ tự hỏi lòng, có phải diamond thật hay không? Only God knows!!!!), bên trong khuôn viên còn có mô hình Angkor Wat thu nhỏ, để du khách chụp hình (FREE!). Đây có lẽ là nơi đẹp nhất PP! Nhưng tiếc thay, khách du lịch chỉ được tham quan 1 phần rất rất nhỏ của cả 1 khuôn viên rộng lớn, vốn dĩ hiếm hoi mở cửa tham quan cho công chúng. Tuy vậy, ai củng cảm thấy xứng đáng bỏ ra 3$ để tham quan nơi này.
    =>Những điều mắt thấy tai nghe: Hix, mém nữa phải chi $$ để thuê áo thun! Ở đây có quy định du khách vào tham quan phải mặc áo có tay, quần dài từ đầu gối trở xuống. Nếu không,đã có sẵn dịch vụ cho thuê và bán áo thun, xà rông cho du khách! (vì mình mượn được cái áo khóac của N, nen không phải tốn xiền, và cũng chẳng biết bao nhiu!)
    Đi vòng vòng tham quan tới 5g thì mình lục tục chuẩn bị ra về, từ đó về khách sạn cũng tương đối gần, và Royal Palace nằm gần bờ sông nên mình chọn cách thả bộ về khách sạn, vừa đi vừa ngắm phố phường. Đến đường 240 thì có 1 tiệm sách cũ có tên "D''s books" trông rất sáng sủa, gọn gàng, mình vào đó và mua được quyển "The Da Vince Code", dĩ nhiên là sách cũ nhưng trông vẫn còn rất mới, như mới chỉ lật qua 1 lần, với giá 4$. Trong lòng thấy thật thư thả và thỏai mái, mỗi khi chọn được 1 quyển sách ưng ý!
  6. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Hay qua tiep di ban.The khach san ban o co dep ko?Phong 12 usd co may giuong?
    Do an ben do an duoc ko?
    Thoi tiet co nong lam ko?
    Tui Cam co biet noi tieng Anh hay Viet ko
  7. heoconxinh_xinh

    heoconxinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Khach san thi chia ra làm 2 loại:
    - Ở Phnôm Pênh: khách sạn rẻ mà đẹp, phòng mình là phòng đôi, cái khách sạn chỗ mình ở thì được lắm, phòng cũng máy lạnh, ti vi đàng hoàng à, thích nhất là có cả bồn tắm nước nóng nữa nha!
    - Ở Siêm Riệp: Khách sạn mắc mà xấu nữa, với tiêu chí tiết kiệm tối đa nên ngày ở SR mình ở 2 đêm, mà không có cái phòng nào được như ở PP hết à!
    Đồ ăn thì cũng tương đối dễ ăn, vì mình ăn toàn đồ ăn ở mấy cái quán nhìn được được không à, với cả ăn ở khách sạn nữa!
    Hehe, dân Campuchia nói tiếng Anh hơi bị hoành tráng đấy! Nhưng mà các bạn nên học ít nhất là vài chữ như hỏi: Bao nhiêu? (Pờ man?), và học đếm từ 1 dến 10 để còn biết đường nghe người ta trả lời, như vậy khi đi ăn uống cũng có lợi.
    Ví dụ: Nếu bạn mua bánh mì và hỏi: How much??? thi chắc chắn câu trả lời sẽ là: 1 $ ; nhưng nếu bạn hỏi: Pờ man??? thì có thể là pi buây (mình không nhớ rõ!!! ) tức là 200 ria, tức là khoảng 8000 VND => tiết kiệm được phân nửa giá tiền, thích nhé!
    Thời tiết thì mình đi vào tháng 8 nên cũng hơi nóng, còn không biết các bạn khác đi vào khoảng thời gian nào?
  8. thangnn

    thangnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    anh cũng đang chuẩn bị đi cpc chờ bài viết của heo con để học hỏi kinh nghiệm mà heo con viết lâu quá, y như tuần san vậy, 1 tuần mới được 1 bài 50 chữ, đọc mãi tới bữa nay mà túm lại là cũng chưa thấy hết bài, buồn ghê đề nghị heocon làm 1 bài short review về những địa điểm mà heocon đã qua + giá cả thế nào nhé
  9. nana_na

    nana_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bài của heo con rất có ích với nhóm mình đấy. Dịp đó bạn có đi sân chim ở Tonle sap không? Nhóm mình định qua đó chơi nhưng chưa có thông tin nhiều về chỗ này như: đi nửa ngày có kịp không, nghe nói giá 1 chuyến là $35 nhưng ko rõ 1 chuyến bao nhiêu người....
    Có bạn nào đã đi rồi chỉ giúp bọn mình luôn nhé. Cảm ơn nhìu nhìu
  10. MARS_LOGAN

    MARS_LOGAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    m từng đi cam rồi nên cũng có vài kinh nghiệm cho các b chuẩn bị đi đây.Khi đi xe buýt sang cam thì các b ko cần phải đi xe mailinh hay sapaco đâu,với dân bụi chuyên nghiệp thì tiết kiệm và an toàn là tiêu chí quan trọng nhất,nếu đi xe sinhcafe thì xe ko lớn như xe sapaco nhưng rẻ hơn,hơn nữa khi làm thủ tục tại biên giới thì trước tiên các b cần phải xin visa trước ở đại sứ quán cam(khoảng 25 usd),khi tới biên giới thì cứ chạy thạt nhanh vào phòng làm thủ tục,chỉ mất khoảng tối đa là gần 1 h thôi chứ ko phải tới 2-3 h đâu.còn đoạn đường từ bavet tới phnomphenh thì chỉ có đoạn tới phà necluong là tốt thôi còn lại thì rất xấu.nếu các b tính tiết kiệm thì cũng có thể chọn đi sinhcafe.

Chia sẻ trang này