1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(Saigon) Chia sẻ kinh nghiệm đi Campuchia: 5 ngày 4 đêm: 160$

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi heoconxinh_xinh, 23/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn thông tin của bác. Bác làm em ngồi ở Sèo Thèn mà máu đi lun bây giờ. Tiếc mỗi tội là mai phải ra Bắc đón vợ rồi không biết đâu cũng tung tung tẩy tẩy phát chơi hehe
    Ah bác up ảnh lên cho anh em ngắm với.
  2. thanhcong67

    thanhcong67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Bạn cho hỏi là mình mua cuốn Lonely Planet ở đâu? Mình ở Tp HCM.
  3. MARS_LOGAN

    MARS_LOGAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    đơn giản lắm.b chỉ cần ra khu phố tây trên đường phạm ngũ lão hay trên đường đồng khởi có nhiều nơi bán lắm.có lonely thái ,lào nữa.khi mua sách nhớ trả giá nhe.thường thì người bán sẽ nói là sách 12 $ người việt nên bán 80k thôinhưng giá thật của lonely cam khoảng 45-50 k thôi.khi mua nhớ lựa sách cho kỹ vào vì thường là sách photo nên khá mờ,
  4. heoconxinh_xinh

    heoconxinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Từ Siêm Riệp có thể đi đến Angkor bằng 3 lọai phương tiện:
    1 là bằng xe đạp, hehe, lọai này là bọn Tây rất thích đấy ạ, vì theo em nhớ thì từ chỗ em ở là ở JASMINE (nằm trên đường National 6, trục đường chính ở CAM, dọc đường có rất nhiều nhà nghỉ và khách sạn) đi xe hơi vào khỏang 5-10p, nên em nghĩ nếu đi xe đạp cũng khỏang 20p ạ
    2 là bằng xe hơi, cái này thì hơi sang trọng 1 tí, một ngày đi là 20$ nhé, xe hơi có thể ngồi được 4 người í ạ, chỉ đượcmỗi một cái là đỡ nắng thôi ạ
    Nhưng mà kinh tế và tíêt kiệm nhất là đi bằng xe tuk tuk ạ, chịu khó nắng 1 tí (nhưng mà dân VN mình cũng nắng nôi quen rồi mà, mí cả đang đi bụi mà lị!)giá cả chỉ 1$/1g, còn nếu đi cả ngày thì tất tần tật cũng khỏang 10$ thôi ạ, mà cũng đi được 4 ngừời ạ!
  5. heoconxinh_xinh

    heoconxinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện nói đến tiệm sách cũ đó, mình quên giới thiệu, nó nằm trên đuờng 240, tức là đi bộ khỏang 15p từ khách sạn đừơng 63.
    Có 1 khỏang thời gian bỏ ra để chạy đi mua vé xe bus lên Siem Riêp, mình đi xe bus của Sorya, giá vé là 4$/người, văn phòng bán vé của Sorya có tại khá nhiều nơi, ngay gần bến xe bus lúc sáng mình xuống cũng có 1 cái. Và nhớ là chỉ có 4$/người thôi nhé, nếu không biết giá là dễ bị overcharged lắm đó! (nếu mua vé sớm thì sẽ chọn được chỗ ngồi tốt, nhưng cũng có chuyện buồn cười là thế này, khi mình hỏi thì họ khăng khăng nói là chỉ còn chỗ ngồi ở băng cuối cùng, nhưng nếu mình cũng khăng khăng là chỉ ngồi gần cửa thôi chẳng hạn, thì thế nào đến lúc cuối cùng mình cũng chọn được chỗ như ý! heheImage)
    Khi đi mua vé từ VN sang PP, có vài nơi bán vé open tour chặng TP HCM-PP-SR là 28$ (tức là chặng PP-SR charged tới 16$, hix! May mà sang đây mới mua vé xe bus, không thì ...tức! Mà xe cũng là xe bus của Cam luôn, không phải lọai sang trọng, tiện nghi gì hơn đâu nhé!Image)
    Đi về đến nơi, mệt phờ, chui vào phòng và nghỉ ngơi 1 tí! Coi như kế họach ngày hôm nay là cũng tạm tạm ổn rùi! Tối đi măm măm ở 1 tiệm người Hoa nữa, hix, tiệm này là đi lang thang trên đường, thấy đông đông và ghé đại vào mà thôi.
    =>Kết quả nhãn tiền: vừa mắc vừa dở!!!!
    Về lại khách sạn, xuống tiếp tân ngồi chơi 1 tí, trong khách sạn cũng có 1 casino nho nhỏ, chủ yếu là chơi trên máy, tò mò cũng ngó thử vào xem nhưng không hứng thú lắm với cả thấy chơi giống mấy cái game bỏ xu vào trên Diamond Plaza quá nên thôi! Hehe Image
    Ngày thứ 2:
    Đi chuyến 7g30 sáng, đi lên Siêm Riệp mất khỏang 5 tiếng, xe cũng tạm tạm ổn, dĩ nhiên là không thể bằng xe bus ở VN, nhưng cũng không phải là cái xe đầy người ngồi trên nóc như mấy chiếc mình thấy ở bến phà, hehe.
    Chú Ly giới thiệu 1 tên chạy xe tuk tuk ở SR cho tụi mình, tin tưởng chú Ly và hy vọng bạn làm ăn của chú Ly cũng nice như vậy nên tụi mình OK. Đến bến xe SR, gió bụi và nắng! Nhóc RA đón tụi mình bằng tờ giấy ghi tên mình, quơ quơ như kiểu mình vẫn đón khách ngòai sân bay, hehe. Đi theo hắn ta ra ngòai bãi xe, chóang, vì không phải tuk tuk mà là cả một chíếc CAMRY 4 chỗ nhìn còn khá xịn. Tụi mình hỏang hồn và tự hỏi không biết nó sẽ tính bao nhiêu tiền đâyImage, Ra nói sẽ chở tụi mình đi kiếm khách sạn và tính 3$ thôi!
    Lại cái màn đi tìm khách sạn, nhưng lần này khá là chông gai. Ra không dễ thương như chú Ly, giúp tụi mình tìm 1 ksạn vừa túi tiền và vừa ý. Hắn ta chở đến những khách sạn vừa xấu xí vừa mắc! Ghét! Mình tìm vài khách sạn trong Lonely planet đề nghị Ra chớ tới đó nhưng hắn ta vì là cò khách sạn nên cứ nằn nì tụi mình "one more". Vừa mệt, vừa nóng, nhưng cũng muốn hắn ta vui lòng nên mình cũng đi, nhưng 1 hồi hết chịu đưng nối, mình kiu hắn chở thẳng ra National No.6 là trục đường chính và có khá nhiều nhà nghỉ, khách sạn trên khu vực đó. Ghé Jasmine Guesthouse (choice of Lonely Planet''s author), 1 nơi khá thu hút tầm nhìn, nhưng lúc nào cũng rất đông khách, và khi mình đến nơi chỉ còn đúng 1 phòng ở tầng trệt, phía trên phòng đó là gác gỗ, nơi phục vụ ăn uống và có 1 bàn bida phục vụ miễn phí! Vài cuốn sách bằng tiếng Anh phía kệ sách, tủ mát đựng đồ uống, gồm bia, nước ngọt, nước suối, v..v.. để tự phục vụ. Nhìn chung là khá có phong cách. Nhưng giá cả thì phải bàn đến: Image 12$ cho 1 phòng có máy lạnh, không tivi Image, phòng tắm 1m2 chỉ có bồn rửa mặt, toilet và shower, hết! Image (8$ for fan only, no air-con!)
    => Chỉ còn 1 phòng đó mà thui, lại chỉ được ở 1 đêm vì đêm hôm sau có người đặt phòng rùi, mình cũng phải ngậm ngùi chấp nhận vì buối chiều khá rảnh,có thể đi lang thang tìm phòng cho ngày hôm sau được!
    Đói bụng kinh khủng, lên phía trên làm 1 bữa khá ngon! (Điều duy nhất làm mình cảm thấy thỏai mái ở đây là chất lượng đồ ăn! Ngon và giá chấp nhận được, khỏang 5$ cho 1 bữa 2 người ăn gồm 2 món và 2 đồ uống) Xong xuôi là cũng 3g, nghỉ ngơi 1 tí vậy.
  6. heoconxinh_xinh

    heoconxinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Heocon cuối năm phải chạy sô kiếm tiền để năm sau còn ra Hà Nội và sang Trung Quốc đi bụi nữa nên các bạn iu thông cảm nhé!
    Có gì cứ PM họăc add trực tiếp nick của mình vào, có gì thông tin thêm đựoc cho các bạn thì mình rất sẵn sàng!
  7. Candy_Bee

    Candy_Bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đi Campuchia đầu tháng vừa rùi. Đi bụi, cực rẻ luôn, khoảng 140 đô/người 5 ngày 4 đêm, tiêu xài nói chung khá thoải mái. Bọn mình có đi cả discotheque Spark to đùng đoàng ở Phnompenh và ăn chơi nhảy múa ở đó
    Kinh nghiệm cho thấy, nếu đi 1 nhóm khoảng 4, 5 người thì sẽ tiết kiệm được tiền khách sạn và tiền xe tuktuk. Từ Phnompenh di Siemriep mất khoảng 6 tiếng đi xe khách và chỉ mất khoảng 4 đô, và rẻ hơn nếu đi xe theo kiểu người Campuchia: Ngồi lên nóc xe và đeo theo sau xe. Nếu có nhiều tiền và muốn được ngắm Biển hồ Ton le Sap thì bạn có thể đi tàu cao tốc, hết khoảng 20USD và có thể còn tốn thêm khoảng 1h & 1 khoản kha khá đi từ bến tàu cao tốc đến trung tam Siemriep. Xem ra đi tàu cao tốc vừa chẳng tiết kiệm thời gian bao lâu và vừa mắc khủng khiếp nữa.
    1 điều nữa cần lưu ý khi đi du lich Campuchia: không nên cho tiền các trẻ em/người lớn ăn xin, đặc biệt là ở bến phà, cho dù các em bé ấy tàn tật vì bom đạn chiến tranh .... Nếu bạn cho 1 người, tất cả ăn xin quanh đó sẽ vồ lấy bạn, năn nỉ, khóc lóc, lôi áo quần bạn, chèn tay chân bé xíu, thương tật & què quặt vì bom đạn vào cửa xe của bạn, úp khuôn mặt đáng thương đầy nước mắt lên kính xe ... đến khi nào xin bằng được thì thôi...
    Định post vài tấm hình xinh đẹp ở Campuchia mà không được, thôi, đành để dịp khác dzậy
  8. heoconxinh_xinh

    heoconxinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Các địa chỉ ở CAM mà mình có:
    PP: Angkor International Hotel (chỗ này mình ở nè, mình thích chỗ này ghê í!!!) Hìhì
    #38 - 50 Street 148, Phsar Kandal
    www.cambodiabase.com/angkorhotel
    angkorhotel@cambodiabase.com
    Bunnath Guesthouse
    #446 National Road 6, Siem Riep
    bunnath_gh@hotmail.com

Chia sẻ trang này