1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Saigon Eclipse - Sài Gòn Nhật Thực (khởi chiếu từ ngày 18/5) (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Hisashi, 14/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc 1 bài viết về phim này trên báo TTVH.Nửa muốn xem nửa ko muốn đi.Xem để biết về cái sự ngu dốt của bọn làm phim,ko đi thì đỡ tốn tiền.Mịa,nghe kể qua đã thấy hãm rồi.
  2. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Em xem xong từ 6h chiều - giờ vẫn thấy bực mình
    Cảm thấy hy vọng sau khi xem xong "ALHĐ", hứng khởi sau khi xem được "DMAH" nhưng lại tụt ngay trở lại mặt đất với "SGNT"....
    Tháng sau "Mười" từ Hàn Quốc về - em xin cá là lại lởm.... Riêng kinh dị Hàn Quốc thì luôn phải đặt dấu
    Mà nghe thông tin hành lang là phim này dành tặng cho diễn viên quá cố Lê Công Tuấn Anh - trời, anh LCTA ở nơi chín suối không biết sẽ nghĩ sao khi xem cái phim này nữa
    1/10 cho SGNT
    Được Hisashi sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 19/05/2007
  3. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng, các bác muốn chửi bới thì có nơi đây ạ:
    http://360.yahoo.com/profile-Sl9fdbwieq.zxDCjmnRvOYmLHUHu?cs=0
    Em thì em nghe các bác xong thì em cạch thôi, để dành tiền chờ vài quả bom tấn Hollywood sắp về VN. ^^
  4. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Không phải là tin hành lang mà chính xác là được ghi rõ trong loạt chữ chạy lúc mà khán giả Việt Nam lục đục chạy thoát khỏi rạp, một trong số những dòng cuối cùng.
    Mà trong truyện Kiều cái đoạn nói về thủ thuật tân trang mông má của các chị em Bách Hoa lâu là những câu nào í các bác nhỉ?
  5. Fennie

    Fennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Em Marjolaine Bui là người mẫu Playboy của Pháp à các bác, chụp ảnh nhìn hấp dẫn phết, kém gì Yen Hoang, Tila Nguyen đâu
    Được Fennie sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 20/05/2007
  6. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Gòi gòi đã coi
    hehe sau khi đọc tham khảo đủ thứ,vượt qua bao lời ngăn cản poly đã coi
    Nhiều người thất vọng vì nhiều diễn viên VN nổi tiếng sao lại chọn đóng kịch bản dở vậy,soa ko tự hỏi luôn Trần Chí Tài sao tuốt bên Sing lại qua đây nhận lời đóng phim này.Ai chú ý coi kỹ sẽ thấy phim này ra rạp bị cắt rất nhiều,rất nhiều như phải có chuyện xích mích giữa Suzy và Vanessa mới có cảnh té hồ cho câu nói bất củ Con qủy....nên tâm lý nhân vật bị thiếu hụt trầm trọng.Hy vọng khi ra DVD sẽ có full e***ion hehe
    Người nên trách là đạo diễn và viết kịch bản quá dài dòng để rồi thời lương quá dài phải cắt bỏ.Phim này chê thì phải nói quay phim kém quá,quay hình ko rõ mặt,out focus,cảnh thì chọn góc ko đẹp,sông nước thuyền bè bầu trời chung thì ống kính thấp quá thấy toàn nước.
    Về cái vụ Anh Việt lẫn lộn,nếu bạn xem một phim nước ngoài đại loại như LOTR,khi người lùn hay người tiên nói tíêng của họ.Âm thanh sẽ cho ta nghe tíêng lạ và mắt thấy phụ đề.Nhưng chỉ khoảng vài câu thì mọi ngừơi nói tiếng Anh và hết phụ đề đồng thời khán giả phải hiểu đó chỉ là tượng trưng.nên nhớ SGNT ko phải làm duy cho khán giả VN coi.Tuy điều này vẫn làm poly mắc cười nhưng bỏ qua.Cái vụ quảng cáo bia Larue,thấy phim The Transporter 1 quảng cáo bia Tiger ầm ầm ai nói gì đâu ?
    Phim coi rẻ phụ nữ VN,poly nghĩ khác,phim thường nói về những hiện tượng khác biệt,nếu ko khác biệt,phim sẽ chán phèo.Nên ko nên đánh đồng một hiện tương trong phim với hiện trạng XH,mặc dù có khi ngoài XH giờ gái còn nhiều hơn trong phim,và lấy chồng ngoại quốc vẫn ào ào.Nên Kim Ánh biết nói tiếng Anh là còn nêu cao giá trị.Poly từng đi chung với một em sang Sing trên Tiger Air mà một chứ cắn đôi ko biết,tên em em cũng ko biết viết,poly phải viết dùm hết từ tờ khai từ A đến Z.Vậy mà cũng sang Sing qua geylang công tác.
    Sau khi chuẩn bị tinh thần là ko mong chờ Dustin và Trí Nguyễn đánh võ mặc dù anh ý có đá một cước lúc đầu phim,không mong chờ TNA xuất sắc như Áo Lụa......thế nên poly không gọi tên diễn viên mà sẽ gọi tên nhân vật.Poly chỉ mong chờ một phim hài và cười vỡ bụng và poly đã toại nguyện.Thế nên poly sẽ khen nhìu à nhà,ai ko đồng ý cứ com
    Điểm đầu tiên poly sẽ khen nức nở là nhạcphim quá hay.Sử dụng nhiều nhạc cụ dân tộc trong đó tíêng đàn tranh nghe đã nhất.Giá mà phần âm thanh DMAH được như phim này. Đầu phim thấy cảnh Vanessa gặp Phi Thanh Vân tại tiệm chat,ko biết sao chứ thấy y chang phim Gái Nhảy của bác Lê Hòn.Và cảnh Vanessa bị giựt túi,ô hô dân VN mình anh hùng phết,3 4 chiếc xe chạy chặn đầu chíêc sport của bọn cướp để anh Long Stunmant chơi một cước cực đẹp.Tuy nhiên ko phải DMAH nên chỉ có thế.Vanessa được đạo diễn Kim nhận vào làm Stungirl cho Kiều
    Kiều,người yêu của đạo diễn Kim.Tay Kim này có trò hay,gặp gái đẹp là kể lể sự tích vượt biển sợ nước hehe cái trò cua gái này hay,dễ tạo cảm xúc gần gũi.Nghe đến lần thứ 2 thì poly cười té ghế.Àh anh Kim này chạy chiếc Husky 150cc của VMYP ngày xưa,nhớ khúc về quê ngoại Vanessa có mí chú nhóc ra ko thèm chào nhào vô săm soi chiếc xe.Giờ mà chạy xe này thì đúng là có tíêng mà ko có miếng thiệt
    Đoạn đi Kieu và Vanessa đi xích lô ăn hột vịt lộn,phát hiện ra 2 em nì ăn hột vit lộn ngay cầu thang chỗ Bùi Viện mà poly hay ăn vui quá xá cười rã họng.Thèm quá thế là coi phim xong ra làm ngay 1 trứng với dĩa nghêu luộc hé hé với 1 chai BGI 650ml 11k.Phát hiện thêm bia BGi ướp lạnh ngon quá xá quà xa
    Nói chung vụ đánh bài poly ko bàn tới,ko mê bài và ko bíêt đánh bài.Vui nhất vụ mẹ Kiều khi bíêt Kiều nhận bán mình chuộc mẹ và chú,tự nhiên nói câu : Mẹ định nói với con từ sáng,là mẹ bị ba con mua về tử năm 13 ? Là sao ?
    Bà này có vụ hay là cứ lần lần tràng hạt,tự nhiên tới lúc Kiều đồng ý bán mình.Lại ré lên : tự do tự do,từ nay con ko còn phụ thuộc vào cha dượng nữa ax ax . Rùi còn Đức Phật sẽ chăm sóc cho chúng ta hehe poly đoán ngay ra người nào hay nhắc Phật sẽ chết sớm thiện tai thiện tai
    Khúc sau mới quái ,cha dượng mới vào giường thú nhận với Kiều là :
    hic hic ba cảm ơn con đã cứu mạng ba ,ba muốn cưới con lâu rùi mà mẹ con không cho ax ax ( bịnh ko thể tả,ko lẽ mẹ con cha thì ba cứoi rùi ,vây còn bịnh hơn )
    Haha nói chung là coi cười đã lắm
    Rùi ông đạo diễn Kim sau khi tặng Kiều vòng hoa lài xong hôn tới tấp,lần sau tặng trâm cài tóc hôn tiếp thì đi chơi với em Vanessa với anh Long.A Long khoái Vanessa vì cả 2 có chung triển vọng làm diễn viên đóng thế hehe thì a Long về trước để Kim đưa Vanessa về.Quái ngược đời,vậy mới có vụ sáng hôm sau Long đến đón thấy pa Kim ở trong phòng.Vui hơn là sau đó ai cũng biết vụ Kim ngủ lại ax ax nhìn Long "man" vậy mà nhiều chuyện đàn bà dữ
    Gòi Kiều bặt vô âm tính,Kim bị sa thải,chán quá mặc dù rất sợ nước vẫn đi phơi nắng trên hồ bơi với Vanessa hehe .Khúc này cái áo tắm em Vanessa đẹp quá.Anh Kim chơi bài ca con cá thứ 2 về nuớc,ghe đến lần thứ 2 thì poly cười té ghế.Xong nói một câu về Kiều:
    -Anh bíêt Kiều đang gặp chuyện gì đó mà a ko biết là chuyện gì hehe
    -Hay anh về quê ngoại em đi- Ax ax Vanessa an ủi,lạc quẻ dễ sợ
    Cái vụ A Long tự khai là cop thui miễn bình luận hehe
    Nhắc về Kiều,bị cha dượng thua bạc gán cho ông Chen,đêm đó rõ ràng nằm ngủ với Chen.Vậy mà tới lúc Trần Trí Tài (đóng vai gì quên mất tên ) vào cứu giả còn nói : ông Chen nghĩ cô còn trong trắng ax ax má ơi chắc còn trong trắng cái lỗ........mũi hehe thế rùi em Kiều bị xỏ mũi dắt lên thuyền bán cho thằng đúng mọi đen mắc vét đen.Anh Trần Chí Tài được quăng cho 2 xấp 500.000*200 tờ = 100.000.000VNĐ.Qua VN ko cho hát mà cho đóng vai Mã Giám Sinh thì ko đáng tý nào hỉ bác Tài hehe
    Bác Sang nhà ta vào vai đại gia Đài Loan đạt phết nói có mí từ dừng dừng cô đó cô đó thôi mà thấy mẹt mê gái vật.Nhắc mới nhớ,pa xếp công an của a Long cũng mê gái chả kém.Sáng thả Vanessa về,miệng thì nói xoen xoét cô coi chừng mí cô đó ko hiền dâu,mà mắt thì líêc vòng 1 của em ý muốn lọt tròng luôn.Sao poly biết,tại poly cũng líêc hé hé .Còn nữa ,a Long đang trình bày đề nghị trực ban chuyên án 24/24 ,anh ý nói ok tốt lắm.Cậu về chăm sóc Vanessa xem cô ấy thế nào ax ax gf của ngừoi ta mà pa quan tâm quá vậy pa ?Chưa hết đến đoạn cuối lúc còn bày tỏ lòng cảm kích em ý : cô dũng cảm lắm thảo nào Long ngưỡng mộ cô lắm.Chòi chòi pa nói Long hay nói lòng pa vậy ? Ax Ax gà poly nuôi từ lúc chưa chiếu phim à nhà .Cha công an dê lui ra,về lo làm công an đi hehe
    Ôi Em Bùi : You''re not free,but I''ll take you hehe
    Thui viết vậy dài quá rùi,nói chung đi coi phim vui,vậy đủ rùi
  7. leequang

    leequang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    hix .. tiếng việt kiểu mới quá .. cố cũng cóc đọc đc hết
  8. siroo

    siroo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em vừa mới xem phim này hum qua xong. Hết hồn =))
    Phim thành công vang dội vì làm cho cả rạp cười suốt từ đầu chí cuối.
    Đang nói tiếng Việt lại đá 1 câu tiếng Anh vào :))
    Đặc biệt là cái đoạn cuối, khi Kiều với anh Kim vứt hoa trắng xuống sông, đang lãng mạn thì chàng cầm cả hộp dốc ụp xuống hồ, ko thua gì xả rác. Ko đỡ nổi phim này =))
  9. siroo

    siroo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    to poly: anh Long hem nhìu chiện đâu. Là do có theg` nhìn thấy Kim dìu Vanessa lên phòng rùi tung tin mà
    Đọc lại mí dòng poly viết lại cười xoắn ruột hiệp 2 =))
  10. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    How a **** !!! Đúng như lời Hisashi thì hứng khởi sau khi xem "DMAH" bao nhiêu thì cái phim này sút vào mồm mình bấy nhiêu.Nghe bọn này nói tiếng Anh thì mình dịch được chứ nói tiếng Việt thì chịu.Damned....

Chia sẻ trang này