1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Saigon Gallery

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi ducnc, 04/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoa_KTS

    Hoa_KTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chụp không tripod mệt wé.
    Theo sự chỉ giáo của các bác là phải nín thở khi chụp chậm, nhưng em thấy tùy trường hợp các bác ạ. Chẳng hạn như chụp 10-15" e còn thấy được, chứ chụp 30" e nín thở đến gần xỉu. Nhưng cũng còn mai, chứ nếu để ở chế độ "bulb" e chả biết có về được đến nhà không nữa, kakakak
  2. JOETRAN

    JOETRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Ngõ đẹp
    Thiết bị công cộng
    Được joetran sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 09/06/2004
  3. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Cái này là bệnh viện Nhi đồng, Ngõ nào hả bác.
  4. JOETRAN

    JOETRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Đúng ngay chóc rồi bác Nguyên á , ngõ quẹo ( chứ không phải ngõ theo nghĩa HN đâu bác )
    u?c tigerlily s?a vo 21:05 ngy 12/08/2004
  5. emdauroi

    emdauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    1.655
    Đã được thích:
    0
    Nhi Đồng 2 phải không bác? ngày xưa tui nằm đó cả tháng và còn hân hạnh được bác sĩ Trần Đông A thử dao kéo .
    u?c tigerlily s?a vo 21:06 ngy 12/08/2004
  6. ducnc

    ducnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Hai bác này rành chỗ này gớm nhỉ, mà bác JOE chắc tranh thủ hôm vào tham con gái chụp hả? Mà con bé dạo này khỏe chứ (để bố còn sáng tác nhỉ). Nói vậy chứ cái lối này tui cũng đi tới lui mấy lần rùi đấy các bác a
    u?c tigerlily s?a vo 21:06 ngy 12/08/2004
  7. JOETRAN

    JOETRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn Bác Dức quan tâm , con Gái đâu còn nằm đây nữa , dìa nhà mấy tháng nay rồi, rất khỏe.... cũng do Bác Đông A ra tay cứu giúp. Trong BV này có rất nhiều cái để chụp ....nhưng bị bảo vệ điểm mặt rồi không mang máy vào được nữa, tiếc quá.
    u?c tigerlily s?a vo 21:07 ngy 12/08/2004
  8. _VoThuong

    _VoThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã thực hành chưa ? Có ra được sản phẩm không dzậy?
    Được _Vothuong sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 09/06/2004
  9. ducnc

    ducnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo bác VT hôm Hoa_kts tập nín thở em cũng có mặt, sản phẩm 100% là ảnh theo trường phái"trừu tượng lãng xẹt"
    u?c tigerlily s?a vo 21:08 ngy 12/08/2004
  10. ducnc

    ducnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Nhân nghỉ cuối tuần, học đòi vác đồ chơi theo các bác pro đi Phan thiết chụp đồi cát. Rời Tp.Phan thiết trên con QUÂY TÀU cà tàng thuê của một bác xe ôm trước cửa KS lúc 4g15 sáng , dong duỗi trên con đường đất đỏ ổ voi sau hơn 40km, cuối cùng cũng đến được khu đồi cát bạt ngàn ngút tằm mắt
    Gửi xe ở quán nước ngoài đường, mọi người mang vác đồ chơi hồn ai nấy giữ (hơn chục kg/người) vượt qua bãi cát hơn cây số để đến ngọn đồi gần nhất
    Mệt lử, nhưng ai cũng hào hứng chờ đợi giây phút có ánh mặt trời. Nhưng hỡi ơi, chờ hơn tiếng chả thấy bóng EM đâu. Hóa ra em bị mấy thằng lưu manh đu gió theo cơn bão số 2 che mất, huhu
    Buồn tình không gặp được mặt em, thất tha thất thểu mang vác đồ chơi XUỐNG NÚI , thôi thì tháng này không gặp em ta hẹn em tháng khác vậy. Về....
    Tuy vậy em không lỡ về không đành nấng ná chụp vội vài phô để có các báo cáo với các bác. Thì ôi thôi mưa bão ập đến tối đen mù trời, chỉ kịp mặc vội cái áo mưa cho đồ chơi vác súng trên vai chạy như vận động viên điền kinh siêu hạng chạy hơn 1000m về nơi trú ẩn (một cái chòi lá dột nát). Đến nơi, ôi thôi đồ chơi thì không sao còn thì ướt như chuôt lột. Chợt nảy ra ý, định nhờ Thế Phong làm cho phát để đem về lãnh giải "Ướt" của bác NhatLQ thì bị hắn quát cho một trận "giờ này mà chụp thì có mà ngâm máy vào nước à". Thế là không có ảnh cuối để làm báo cáo cho các bác rồi (thông củm nhé). Con "Gấu" nhà em thì đay nghiến " Ối giời, Cưng máy hơn cưng vợ" hoảng quá, không khéo nó canh em hôm nào đi làm bỏ máy ở nhà kêu đồng nát vào bác bố bođì, telé, sì-wai thì có mà chết luôn. KHông biết ngày xưa các cụ đi xẻ dọc trường sơn như thế nào, chứ như em thì từ kúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ em hãi quá, khổ sở, mệt mỏi, dơ bẩn...phát sợ. Bái phục các bác Pro luon hehe.
    Chuyến đi thất bại
    Ối sướng 5-0 rồi kìa, THỤY ĐIỂN vô địch, (DANMACH nhì) hehe. Mai em có tiềm mua xì-tele rồi các bác ui.[r10]
    Kể chuyện huyên thuyên dài dòng các bác đừng giận, là vì em thấy mấy hôm nay box mình xì-bốc-lửa quá. Kể câu chuyện tiếu cho bà con hạ hoả mà bớt chửi nhau lãng xẹt (chửi nhau về NA thì được nghen)các bác phải thương bọn gà mờ chúng em mà giữ gìn sức khoẻ để chỉ bảo dạy dỗ chúng em giúp chúng em có thêm kiến thức về NA nhé.
    Chúc các bác zui zẻ

Chia sẻ trang này