1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Saigon Gallery

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi ducnc, 04/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducnc

    ducnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0

    Được ducnc sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 30/06/2004
  2. cutiforever

    cutiforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Bác Đức chụp hình đẹp quá,cứ như là PRO chụp đấy nhỉ...hi...hi....Vote bác 6*
  3. Guest

    Guest Guest

    Dạo này bác DucNC chụp lên tay quá. Có thế chứ, anh em khen nức nở, Út Nhung đi, ducnc ơi !!!!!!
    NhatLQ.
  4. cutiforever

    cutiforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    ...khí...khí...Nhật tiên sinh nói chí phẩy,chí phẩy.....
  5. ducnc

    ducnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Cám ơncác bác động viên, cuối tuần em mời các bác cốc bia cam pu CHIA nhá, hic....
    u?c tigerlily s?a vo 21:31 ngy 12/08/2004
  6. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Ánh sáng đẹp quá, mờ mờ ảo ảo rất chi là "bồng lai" nhé. Nhưng chắc là hình crop lại rồi. Hơi tiếc. Bác nên phóng to nữa ra để thấy rõ hơn khoảng cách giữa các vòng hương và 3 cái đường chỉ chạy tút hút vào trong "cõi cực lạc". Crop lại thành cỡ ảnh vuông cho nó chặt. Thậm chí crop hẳn vào những vòng hương đầu tiên, chỉ để sót lại ở 4 góc tạo cảm giác chạy từ ngoài ảnh vào. Chụp phong cảnh thì đôi khi mới cần giữ lại cái format 2:3 hay 3:4, chứ ảnh expression kiểu này thì cứ mạnh dạn quên mấy cái tỷ lệ ấy đi. Làm thế nào để nổi bật chủ đề và ý tưởng thì thôi. Mà có khi lại còn trông giống như chụp bằng LF nữa.
    Thế, rồi đóng khung lại, đặt tên là "Luân hồi" cho nó thêm phần huyền bí. Cái tên "vòng xoáy" nghe chân chất quá, k0 được gợi cảm như ảnh thể hiện. Việc cuối cùng là gì nhỉ. Gửi tham gia chủ đề SỐNG, ắt sẽ có giải! Hi hi.
    Ảnh expression mà cứ bốc phét thì hết ngày, các bác nhỉ.
    PS: nói nhỏ với bác nhé. Chủ đề SỐNG lần này còn khoai hơn cả ƯỚT nhiều đấy. Cứ phải "hư hư thực thực" mới attractive. Chứ SỐNG quá thì lại SƯỢNG. Ơ, đấy là em nghĩ vậy !
    Được Atkinson sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 01/07/2004
  7. PhotArch

    PhotArch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Các vị La hán chùa Tây Phương
    Hình như có 18vị, em chụp sao lại sót mất 2!!! Góc nhìn này là góc nhìn ...kiến bò, không có tripods nên dùng ground làm chân máy vậy!!
  8. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Sao lại đưa Các vị La hán chùa Tây Phương vào Sài Gòn thế này. Lộn xộn quá đi bác.
    Bác đi chơi, chụp ảnh các vị La hán mà quên bài thơ cùng tên của Huy Cận thì phí quá. Thôi để em ghép thử lại nhé
    Các vị La hán chùa Tây Phương
    Các vị La Hán chùa Tây Phương
    Tôi đến thăm về lòng vấn vương
    Há chẳng phải đây là xứ phật
    Mà sao ai nấy mặt thê lương?
    Đây vị xương trần chân với tay
    Có chi thiêu đốt tấm thân gầy
    Trầm ngâm đau khổ sâu vòm mắt
    Tự bấy ngồi y cho đến nay
    Có vị mắt gương, mày nhíu xệch
    Trán như nổi sóng biển luân hồi
    Môi cong chua chát tâm hồn héo
    Gân vặn bàn tay mạch máu sôi
    Có vị chân tay co xếp lại
    Tròn xoe tựa thể chiếc thai non
    Nhưng đôi tai rộng dài ngang gối
    Cả cuộc đời nghe đủ chuyện buồn...
    Các vị ngồi đây trong lặng yên
    Mà nghe giông bão nổi trăm miền
    Như từ vực thẳm đời nhân loại
    Bóng tối đùn ra trận gío đen.
    Mỗi người một vẻ mặt con người
    Cuồn cuộn đau thương cháy dưới trời
    Cuộc hợp lạ lùng trăm vật vã
    Tượng không khóc cũng đổ mồ hôi
    Mặt cúi nghiêng, mặt ngoảnh sau
    Quay theo tám hướng hỏi trời sâu
    Một câu hỏi lớn. Không lời đáp
    Cho đến bây gìơ mặt vẫn chau
    ... thơ còn dài mà ảnh thì hết rồi
    Đúng là còn thiếu 2 vị nữa. Giá mà bác có ý định trước thì cái trò "phổ ảnh cho thơ" này cũng hay đấy nhỉ.
    Được Atkinson sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 01/07/2004
  9. PhotArch

    PhotArch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0

    Hê hê, các bác làm gì mà dữ thế! Chẳng qua thấy bácĐức post hương khói nhà chùa lên nên tiện thể gởi mất hình các vị La hán luôn!
    Saigon Gallery = Gallery of Saigonese?!
    u?c tigerlily s?a vo 21:34 ngy 12/08/2004
  10. PhotArch

    PhotArch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bravo Atkinson! Em cũng muốn quote kèm bài thơ, nhưng tiếc là đã trả lại cho cô giáo hết rồi!!
    Trò "Phổ ảnh cho thơ" nếu được thì còn gì bằng! Với những tấm ảnh giá trị các bác cảm tác nên những tác phẩm Văn học cho Photo Box này. Riêng em thì chắc ...chịu, không có những tấm ảnh giá trị và lại càng không có khả năng cảm tác thành thơ, dù cảm nhận thì rất nhiều!!!!

Chia sẻ trang này