1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Saigon Gallery

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi ducnc, 04/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ravic

    ravic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mặt tay này khổ nhỉ????
  2. tnl

    tnl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0

  3. tnl

    tnl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0

    rồng lửa
  4. a13743

    a13743 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Linh ơi, cô em này ngậm cái gì ấy nhi? :=
  5. soneros

    soneros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Cái "Rồng lửa" của chú Linh đẹp ghê!
    To bác Alô: đề nghị bác không để trí tưởng tượng bay quá xa, hehe...
    Góp thêm một tấm
    [​IMG]
  6. ravic

    ravic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Đang hót bài gì mà cao trào dữ vậy bác??
  7. cutiforever

    cutiforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Làng bè Tân Mai,Biên Hòa
  8. huutran70

    huutran70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu năm nhận được 1 sô chụp thời trang, post lên 1 tấm khoe với các bác...
  9. a13743

    a13743 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác huutran đầu năm mới đã có show nhé! Nhưng sao bác chụp thế nào để cho em modest hở hết cả bụng ra thế. Một là bác bảo em ấy che vào, hơi hơi lấp ló thôi cho nó ***y còn không thì cứ kín như bưng để bà con tưởng tượng chứ thế này hơi phản cảm bác ạ/.
  10. Guest

    Guest Guest

    bác Huutran ơi, em cảm thấy nó âm ấm, mềm mềm, chần trẫn như cái cột đình ấy bác ạ! .
    Em còn tưởng tượng đến cái đoạn nó lún phún, tua tua như cái chổi xể nữa cơ. .
    Phải nói là bác chụp rất ấn tượng đấy.

Chia sẻ trang này