Saigon, nơi nào dành cho 2 người? Các bạn có thể chỉ cho mình biết Saigon có chỗ nào yên tĩnh, lãng mạn để dành cho 2 người tâm sự không nhỉ? Vào mấy công viên thì e ngại về an ninh quá. Saigon cũng không có nhiều những bờ hồ an toàn, các quán cafe thì lại quá đông đúc... Có thể ngồi tâm sự với người yêu ở chỗ nào ở Saigon đây nhỉ? Mong giúp đỡ.
khu Thanh Đa nhiều quán như vậy lắm bác ạ . Hình như có quán Thủy Trúc hay sao ý , em quên mất tên , hoặc là vào quán Gió ( ngày xưa có người dzô quán Gió , ko bít làm sao mà đụng dzô tổ ong , chị con gái bi Ong đốt , die lun , có làm gì nhớ dòm trước dzòm sau nhá bác ) . Em ít đi chơi , chỉ bít vậy thui . Hy vọng giúp được
Ở Sg nếu muốn có được 1 chỗ vừa yên tĩnh, lãng mạn, vừa ít tốn kém lại vừa có thể bày tõ tỉnh cảm thì có lẽ là dọc bờ sông khu chung cư Thanh Đa (bây giờ làm lại trông sách đẹp và an toàn rồi) , hoặc có thể vi vu xuống q7 , con đường ngay cầu Ông Lớn đi vào sẽ có 1 dãy café bờ sông (ko nhất thiết phải vào uống café đâu) , đến đây vào buổi chiều là tuyệt nhất vì có thể thả điều nữa mà chưa kể đến khu quy hoạch (chỗ bờ sông) . Ừm , còn buổi tối thì có thể sang q2 - có vài quán café giá bình dân mà đàng hoàng , yên tĩnh ngay bờ sông SG + 1 số khu dọc bờ sông (đi lang thang 1 vòng là tìm ra được thôi). Đấy, tôi đi không nhiều , chủ yếu là nhóm bạn buồn buồn đi dạo thì bắt gặp những chỗ thấy hay hay như vậy. Hy vọng rằng bác hài lòng với những chỗ này !
Uhm... Thanh Đa đẹp thì có đẹp đấy ... nhưng muốn thật sự yên tĩnh -ghé quận 2 nhé . Cũng nằm bên cạnh sông Sài Gòn nì !!! Có 1 con đường chạy dọc theo ven sông rất pro Có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố về đêm , lãng mạn lắm đó Hãy đến và cảm nhận nhé
Úi cha! răng mờ toàn chỉ quận 2, quận 7 với Thanh Đa khôn rứa! Nghe mấy chổ đó tự nhiên nhớ tới kem chống muỗi. Hai đứa đang tự tình mà phải lấy tay đập muỗi chát chát ....đập xong máu me đầy tay ....hihihi ...mất cả lãng mạn
Đúng là SG kiếm lấy một chỗ như ở HN thì thật là khó, chính vì thế mà tui vào sg ít khi đi với bồ. VÌ ngồi mà chẳng có chút lãng mạng nào thì thật là buồn chán.