1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Saigon Nóng!!!

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Doan_Chi_Thuy_new, 16/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    [... ngã mình trên lưng trâu thưởng thức]
    đâu quê hương đất cày lên sõi đá
    vẫn quanh ta những kỷ niệm hôm nào
    trên đường về mục đồng ngân tiếng sáo
    bên cổng đình .. ai tát nước khoan thai ? (sp)
    đâu quê hương mãnh đất thời thơ dại
    đã xa rồi những kỷ niệm buồn vui
    đâu những buổi .. tiếng sáo chiều êm a ?
    tiếng ai hò .. đập luá giữa đêm trăng ( NT)
    ... Nắng Sài Gòn có nóng ,,, không bằng nắng Dương Minh Châu, bên dãy núi Bà, đất cát bui tung bay như Sa Mạc, những hàng cây Khoai Mì, đọt tia như cây Opium. Trong vườn cau xanh um che bóng mát, bao cô gái trong vườn khuôn mặt xanh xanh màu xanh biếc của lá trầu ... làn da sữa trắng như ruột Cau ,,,
    những cơn mưa đầu mùa trút tầm tả như biển mù, nắng đang nóng gắt, mà đạp xe đạp cũng fải đôi nón lá ko thì về đến nhà sau 20 km đạp sẽ thi măt sẽ như con tôm luột đỏ ao ! Có vài cô bé địa phương bà ba ao vải, không áo mưa che sau cơn mưa tầm tả
    tháng 3 những trận mưa rào
    làm cho ướt áo dáng nào quá xinh ...
    Tây Ninh đất xám, có những con bọ cạp, màu tro xám lẫn trong đất cát, Strike vơi nọc ,,, í ya đau wá khi bi lần đầu; nhưng từ từ thân thể miễn nhiễm với nọc của nó.
    những luống bắp non, lung lay trong gió hè oi ả, tiếng chó sủa từng cơn giữa trưa hè oi ả; nhìn ra khung cửa rừng xa xanh xanh, thỉnh thoảng những cụm khói lan theo chiều, khuất xa sau rặng núi Bà ...
    Quê hương có núi vây quanh
    trưa hè oi ả gió luồn bẹ cau
    có những hố Bom B52 lớn hơn nửa cây đường kính, nước chảy về tụ quanh làm thành 1 Man-make Pond, dòng nước nhẹ trôi trong nắng hanh, thỉnh thoảng có vài con chim bay xà ngang qua vườn ... phá đi cái lăng thinh của cái nóng ngày hè (40° +)
    " dòng nước buồn hiu , hoa bắp lay " HMT
    ..........................
    ... khi đặt chân lên thành phố mới, của Xứ Lanh này, lại theo đuổi ngành đia chánh, giao thông; xuôi ngược, có những ngày lái xe, những chăng đường hoang vắng; cây lá xanh tươi nhưng không có cái vắt vẻo diu hiền của nắng rát quê hương. Có những chuyến đi về bằng Sài Gòn đi HN. Mà xe truck lái chỉ 14 tiếng là tới, đường về đêm, đã 11 giờ vẫn có nắng, mặt trời đỏ ửng cả 1 vừng xanh.
    Northern Light là danh từ tiếng anh ở đây, twilight zone ... không kể những đêm trăng rằm, tra9ng ở đây lớn to gần bằng cái giá vo gạo! hihi ( vì là điểm cao nhất của trái đất, nghiêng 23° Vĩ (Lat). North of 60°, trời chỉ có 2 giờ là tối trong tháng 7; và lên khoảng 70° Lat, hì có Glacer, tảng băng & tuyết giữa tháng 7 nóng - Thành Phố Toronto / New York tháng 7 cũng nóng 37° vai ngày. Tháng ngày trôi nhanh, vẫn vui vì nhìn thấy mầm vươn lên, của Green Fields, của những phố mới, quay lại những nơi mình đã đì qua, không môt bóng người, chỉ có Grizzly Bears, năng gần ngàn cân Anh, hiha, không hiền như gấu Trúc Panda đâu!
    ,,, thời gian sẽ cứ xoay vần
    và khi nỗi nhớ dâng khôn nguôi
    ta muốn thời gian sẽ ngừng tôi
    cho ta trở về thời thơ ấy
    được sống chung quanh thuở nằm nôi
    Nhưng nghĩ lại mình đi Khai sơn phá núi cho nước mạnh dân giàu, người người ấm no. Mỗi ngày, mỗi năm tiếp tục chăng đường viễn xứ ....
    anh mong về thăm lại tình quê xưa
    hàng cau xanh ,, chuyện trầu cau cổ tích
    dòng sông xưa ... đã 1 thời êm chảy
    bờ đê nào theo đồng lúa .. chạy xa
    Anh muốn về ..,,, hong lại mối tình xa
    nhìn hoa dại ,,, nghe trơi dâng thương nhớ
    hàng vú sữa ,,, vẫn căng chờ anh hái ?
    vẫn dịu hiền như lụa trắng bay bay .
    HTyCG, Victoria Day, 2002
  2. S-Tower

    S-Tower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đọc bài mọi người ko mà tớ đã thấy nóng rùi. Thế mấy hôm nay SG đã mưa chưa? Ko biết khi mưa SG có còn cảnh lội nước nữa ko nhỉ. Chắc là năm sau ráng về SG xem sao.
    DuK.
  3. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn bây giờ dễ chịu hơn trước rồi.Mưa thì "vũ như cẩn" lội đã luôn.

    thuy

  4. tienloi

    tienloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0

    Chị Thúy nè, ở đây vào mùa hè sợ lắm, cũng nắng thí mồ, lâu lâu cả tuần 32 C đó chị, mồ hôi ra thì như tắm. Nhưng ông bà ta nói cũng hổng sai là : lấy độc trị độc. Chịu khó uống một tách trà nóng xong rùi là thấy mát người ngay đó chị Thúy (Cân bằng nhiệt độ trong cơ thể bằng nhiệt độ bên ngoài).
    Nhớ hè Sài Gòn quá chị Thúy ơi.
    Tienloi
  5. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Nostalgie <== Richard Clayderman cũng sáng tác đó... lâu lắm rồi chưa chơi lại bài này nhỉ??
    Sài gòn nóng thế cơ à, nghe nói năm nay nóng hơn năm ngoái.. thật tiếc là em ko được cảm nhận được cái nóng nữa rồi...
    huhuhuhu


    XINHXINH18


    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP
  6. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    thời gian như mãi đong đưa
    mang về kỹ niệm .. A'o xưa Lụa nàỵ
    Tôi yêu A'o Lụa em may
    Sắc vàng óng ả tung bay phố chiều
    nón bài thơ che chiều nghiêng nắng
    nâng hồn tôi những nốt nhạc ?T? ?T? thăng trầm
    tôi căng lụa trong khung hình mộc mạc
    bởi đời tôi không nhung lụa xa hoa
    vẽ đậm tình tôi (những) đường đức đoạn
    "để ẩn trong tranh những màu buồn"
    khung tình nền lụa như loang lỡ
    bởi yêu Trang (nên) ôm mãi cung trầm
    những hạnh ngộ như Trang rằm trong tháng
    đến rồi đi như Trang khuyết tình thơ ...
    đêm trằn trọc của đêm hè tháng 6
    tru tiếng hờn như Lang Sói rừng hoang
    Em a'o lụa nắng Sài Gòn trãi hạt
    tôi ở đây đêm tuyết lạnh bơ vơ
    Trang 16 lung linh chiều nhung nhớ
    bên lửa hồng thiếu bóng 1 giai nhân
    tôi vẫn yêu màu áo lụa
    hay yêu rồi người áo lụa trong thơ?
    tôi vẫn yêu 1 tình thơ
    Cô che dáng (trong) nón bài thơ xinh xắn
    không mượt mà ..không óng ả
    cướp hồn tôi trong nắng vạt ,,, Sương hờ
    HTyCG
    à XX18 đã email Sis TTT Paris cho Bé rồi ,, have a Good Day, good Mark 2 ... hmm XX play Richard Clayderman Musics muhh tiếng Fáp bẻ 1/2 hôn bit huhhh ...

  7. bearoc

    bearoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn lúc nắng lúc mưa , làm tôi cũng lúc mưa lúc nắng .
    Nắng thì nắng đến kinh người , mấy bữa nay ban ngày chẳng dám ra đường , sợ cái nóng "ám" theo về nhà . Tối tối đi dộ mát vòng vòng quanh TP để bù lại cả ngày ở chỗ làm . khà khà

    Life is beautifull ! & me....too !!! hihi

  8. tienloi

    tienloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0

    tui sao nhớ nắng nóng Sài Gòn wá đi nè !!!
    Tienloi
  9. bayveo

    bayveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    trời nóng qua, hình như ai cũng đã ít nhất một lần than lên câu đó. Và rồi trời vẫn tiếp tục nóng.Tôi vẫn cứ tiếp tục những công việc thường ngày của mình.
    mấy hôm nay không thấy cái điệp khú hàng ngày "Ai xôi khúc nóng" nữa.Mưu sinh ư? Chẳng thể được nữa rồi Doan Chi Thuy ạ
    BAYVEO

Chia sẻ trang này