1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Saigon Rebel Club: Đam mê - Đoàn kết - Sống đúng với bản chất! (Part 19)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Hiter, 30/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhLeASVN

    MinhLeASVN Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    1
    Con cũng chúc XE KHỎE , XE NGOAN .... KAKAKAKAKKA
  2. GIO-BAODUONGXA

    GIO-BAODUONGXA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    23
    THỜI KHẮC GIAO MÙA!!!:)>-:)>-:)>-!!!

    Thời khắc giao mùa đã cận kề
    Rồng theo vần vũ về xa tít
    Nhường bước nàng tỵ đón gió xuân
    Chúc cho nhà nhà đều no ấm
    Khắp nơi yên vui hưởng an lành!!!


    Chúc mừng năm mới! Chúc lực lượng thiết kỵ SRC: Sức khỏe, đoàn kết & luôn d[SIZE=4]ũng m[SIZE=4]ãnh!!![/SIZE][/SIZE]

  3. pqdieu54

    pqdieu54 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới... Chúc src luôn tiến lên, đoàn kết phát triển.... Và chém liên tục....
  4. Hiter

    Hiter Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]

    CHÚC MỪNG NĂM MỚI CẢ NHÀ!
  5. thucvo

    thucvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới cả nhà nhé, chúc sang năm nhiều may mắn, phát tài, hạnh phúc.
  6. toannn76

    toannn76 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    50
    Anh em oi, ngay mai,mung 3 tet lap song ga tinh di......:-bd:-bd:-bd
  7. long-hair

    long-hair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2012
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hội SRC cùng học đánh vần đầu năm nha!

    Phân biệt sờ nặng (S) và sờ nhẹ (X) Cô giáo:


    Các em có thấy chữ (S) có cái mỏ như mỏ chim không?

    Còn sờ nhẹ (X) trông nó giống như cánh **** đúng không nào?

    Bây giờ đọc theo cô "Sờ nặng là sờ chim, sờ nhẹ là sờ ****"...bây giờ các em hãy đặt câu ví dụ.

    Lão Thức: Sờ chim là Sung Sướng ạ.

    Lão Tải: Sờ **** là Xấu Xa ạ.

    Cô giáo: Các em cùng đọc theo cô.

    Sờ nặng là sờ chim, sờ chim là Sung Sướng;

    Sờ nhẹ là sờ ****, sờ **** là Xấu Xa


    Cả hội : =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cạnh Chùm Cây Chi Chít Cỏ, Có Con Cua Canh Chừng Chụp Con Cá. Chợt Con Còng Chụp Con Cá Của Cua.

    Cua Cự: - Con Cá Của Cua.

    Còng Cãi: - Con Cá Của Còng.

    Cua Còng Cứ Cãi Cọ:

    - Của Cua

    - Của Còng,

    - Của Cua

    - Của Còng.

    Cạnh Có Con Công, Con Cò Cũng Cùng Coi Chúng Cãi Cọ.

    Cò: Con Cá Của Còng, Còng Có Công Chụp.

    Công Cự: Con Cá Của Cua, Cua Có Công Canh Chừng.

    Công - Cò Cũng Cãi Cọ:

    - Của Cua

    - Của Còng,

    - Của Cua

    - Của Còng...

    Chợt Có Con Cọp, Cọp Cười: Con Cá, Con Cua, Con Còng, Con Công, Con Cò Của Cọp

    Cò Công Cua Còng Chửi Con Cọp Cái CC =)))

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Một chàng trai nói với bạn gái: Lúc này anh
    chỉ mún nhìn thẳng vào mắt em... , dắt em
    vào phòng... , đóng cửa... , tắt đèn... , để em
    xuống giường... , trùm mền lại... , khoe với
    em cái đồng hồ dạ quang má anh mới mua
    cho anh ^_^
  8. qvinh130

    qvinh130 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2010
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    37
    mùng 3 có ch trình gì vậy BC,ko có dấu ko hỉu j hết:-O:-O:-O:-O:-O
  9. long-hair

    long-hair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2012
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    KenRy :" Thằng này bá đạo vê lù!"
    Một cặp vợ chồng vừa mới cưới nhau. Đêm hôm động phòng người vợ nói:
    - Anh ơi phang em đi
    - Nhưng mà sao anh dám chứ
    - Đi mà anh
    - Anh sợ em giận lắm
    - Anh cứ phang đi, em là của anh mà, lấy cái của anh hay đi tiểu đó
    - Nhớ là không được giận nha
    - Không giận, không giận. Hí hí :">

    Chồng đứng lên lấy cái bô đập vào đầu vợ. Vợ xỉu. Đêm động phòng kết thúc


    KenRy :"Có một cô gái nuôi được một con vẹt rất khôn, biết nói đủ chuyện.
    Một hôm cô gái thấy con vẹt bẩn quá bèn mang nó vào nhà tắm và tắm cho nó.
    Nhân tiện đã ướt đồ, cô gái cho con vẹt đứng rũ khô lông rồi tắm cho mình luôn. Con vẹt nghiêng ngó một hồi rồi cứ lải nhải: "Thấy hết rồi nha! Thấy hết rồi nha !".
    Cô gái bực quá bèn xách con vẹt ra vặt hết lông trên đầu nó cho chừa cái tội nói bậy.
    Vài hôm sau, sếp của cô gái lại nhà chơi.
    Con vẹt nghiêng ngó nhìn cái đầu hói của vị khách một lúc rồi rụt rè hỏi: "Ông cũng thấy rồi hả?". "

    Bác mừng tuổi đứa cháu lớp 1:
    - Bác có một tờ 20k và tờ 50k, cháu lấy tờ nào?
    - Cháu lấy tờ màu xanh ạ!
    - Tại sao cháu thích tờ xanh?
    - Vì màu xanh là màu hy vọng!
    Lúc này ông bác rất vui vì đứa cháu lớp 1 biết nghĩ như vậy!
    - Vậy cháu hy vọng gì?
    - Cháu hy vọng bác cho cháu nốt tờ kia ạ !
  10. MinhLeASVN

    MinhLeASVN Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    1
    Ủng hộ Pác Long Đực em post 1 chiện nhé ...

    Trong giờ sinh học, thầy giáo đang giảng bài thì có hứng và ra 1 câu về đối :
    "Con bò cạp cạp con bò cạp, cạp đúng chỗ bò và bò đúng chỗ cạp".
    Một học sinh ấp úng, thầy mời đứng dậy, cậu học trò đối :
    "Thầy sinh vật vật cô sinh vật, vật đúng chỗ sinh và sinh đúng chỗ vật".
    Thầy đỏ mặt tía tai, một học trò khác :
    "Anh tiểu thương thương chị tiểu thương,
    thương đúng chỗ tiểu và tiểu đúng chỗ thương"
    Anh học trò khác thêm vào chút xíu:
    "Anh cà phê cà chị cà phê,
    cà đúng chỗ phê và phê đúng chỗ cà"

    Trong giờ học, cả lớp đang ngồi học thì tuyết bỗng dưng rơi.
    Thầy giáo xuất khẩu thành thơ:

    - "Tuyết đang rơi, mà không mưa, tuyết rơi rồi cũng tan thành nước, rắc rối, sao không làm mưa ngay từ đầu?"

    Em nào đối được câu này thầy cho 10 điểm.

    Một em học sinh đứng lên dõng dạc:

    - "Thầy ăn cơm, không ăn phân, cơm ăn xong rồi cũng thành phân, lôi thôi, sao không ăn phân ngay từ đầu?"

Chia sẻ trang này